nhậtminh
29-12-03, 09:29 PM
Một người vào tiệm bán đồ lưu niệm hỏi cô bán hàng trẻ trung, xinh đẹp:
- Tôi muốn mua quà Giáng sinh cho anh trai tôi. Cô có thể giúp tôi chọn thứ gì đó cho một người thành đạt, khoẻ mạnh và trẻ trung không?
- Ông nghĩ gì nếu tôi giới thiệu số điện thoại của tôi?
..............................................
Ông già tuyết nói với người bán vé:
- Này, này, bà gì ơi! Tôi là ông già tuyết chẳng nhẽ cũng phải mua vé khi xem phim Giáng sinh? Nhìn mặt tôi là thấy đảm bảo như vé ấy mà!
Người bán vé: Thế cũng được, nhưng xin ông nhớ cho là trong kia có người đục lỗ vé đấy nhé!
**************************************
Bác sĩ kết luận:
- Một khi anh đã ăn hết hai đĩa súp cà chua, nửa con ngỗng quay cùng khoai tây rán, một đĩa bắp cải xào, một đĩa nấm hầm, hai đĩa chả rán, ba cốc cà phê đen và năm miếng bánh gatô thì sau đó anh không còn cảm thấy ngon miệng là điều đương nhiên.
- Thưa bác sĩ, trước khi ăn tôi đã cảm thấy không ngon miệng rồi ạ.
:'c
- Tôi muốn mua quà Giáng sinh cho anh trai tôi. Cô có thể giúp tôi chọn thứ gì đó cho một người thành đạt, khoẻ mạnh và trẻ trung không?
- Ông nghĩ gì nếu tôi giới thiệu số điện thoại của tôi?
..............................................
Ông già tuyết nói với người bán vé:
- Này, này, bà gì ơi! Tôi là ông già tuyết chẳng nhẽ cũng phải mua vé khi xem phim Giáng sinh? Nhìn mặt tôi là thấy đảm bảo như vé ấy mà!
Người bán vé: Thế cũng được, nhưng xin ông nhớ cho là trong kia có người đục lỗ vé đấy nhé!
**************************************
Bác sĩ kết luận:
- Một khi anh đã ăn hết hai đĩa súp cà chua, nửa con ngỗng quay cùng khoai tây rán, một đĩa bắp cải xào, một đĩa nấm hầm, hai đĩa chả rán, ba cốc cà phê đen và năm miếng bánh gatô thì sau đó anh không còn cảm thấy ngon miệng là điều đương nhiên.
- Thưa bác sĩ, trước khi ăn tôi đã cảm thấy không ngon miệng rồi ạ.
:'c