PDA

View Full Version : Nửa khúc ca dao



nhocthuytien
04-01-03, 06:39 PM
Vườn cà đầy nụ tầm xuân
Trèo lên cây bưởi bao lần lại thôi
Xót xa chi lắm người ơi !
Qua rồi một thuở rong chơi thiên đường
Người đầu kẻ cuối sông Tương
Bóng soi là bạn cuối đường viễn du
Hôm nay trời đất tàn thu
Trăng nhìn lữ khách ngồi ru điệu sầu ...

anh_dep_nhu_ma
20-01-04, 09:34 PM
nghe NTT lèm thơ bùn và nhớ nhà wé hè :'a

haydenvoianhnheem
21-01-04, 12:15 PM
chắc tui đi tự tử wá nè trời thơ gì mà buồn như trong phim dzậy hic.....

haydenvoianhnheem
21-01-04, 01:13 PM
mãi yêu nè
Nếu một mai anh đi không quay trở lại
Em có còn gọi đến tên anh hay không
Hay em quên đi những gì mình đã có
Kỹ niệm buồn quên dần với thời gian

Để em khỏi mọi mệt đợi chờ ngóng trông
Nhưng em nào có thấu hiểu được lòng anh
Ở nơi đây lúc nào anh cũng nhớ
Tiếng khóc thầm trong những đêm thâu

Buồn nào hơn tình đầu tan vỡ
Định mệnh trời chia rẽ đôi ta
Khi nào anh cũng nhớ đến em
Dù ở nơi hoang vắng cô đơn

haydenvoianhnheem
21-01-04, 01:34 PM
nếu một mai đường đời anh vấp ngã
em yêu nè hãy cứu vớt đời anh
đời anh đó một con thuyền không bến
chạy vòng vòng một chút hết xăng

hyvong_lybiet
21-01-04, 06:04 PM
một bài thơ bùn wá hay ..híc...híc....

<==== không bít phải làm thơ như thía nào để đối đáp lại NTT hít ...híc...híc

SULLEY_mon
29-01-04, 04:01 PM
Đêm khuya chiếc bóng cô liêu
Ngẫm đời đau xót bao điều khổ đau
ngày xưa chia sẻ cho nhau
giờ đây tan nát như cau với trầu ... :lol

stroll_wind
31-01-04, 10:35 PM
trăng lên đỉnh núi trăng tà
người yêu ta thật...hay là yêu chơi