PDA

View Full Version : Thơ tặng pé only_love



lequang502
09-01-04, 07:46 PM
Đêm nay trăng sáng ở trên cao
Anh viết bài thơ tặng pé nà
Bao nhiêu cảm xúc giờ đâu hết
Sao nói nên lời hỡi pé ơi

Năm củ qua đi, năm mới đến
Anh chúc pé cưng biết bao điều
Tình yêu trọn vẹn tài lộc tới
Cùng với gia đình đón xuân sang

Biết nói gì thêm lời đã cạn
Thôi thì hãy hiểu nỗi lòng anh
Mong em luôn khoẻ nhiều hạnh phúc
Cùng với muôn lời chưa thốt ra

pé vào đọc đi nào pé cưng ơi

only_love
10-01-04, 04:12 PM
pé đọc bài thơ của anh quang rùi hay lém hổng dở đâu hè
chúc anh có người iu
tìm được 1 người chân tình
tìm được 1 nửa của mình
để mai đây khao pé en chè

chúc anh năm mới dzui dzẻ
công việc lun thành công
luôn là anh quang tốt của pé
-------------------------------------> lèm thơ tệ lém chắc nuốt hổng trôi đâu bỏ wa cho pé và cố nuốt nha anh quang.

lequang502
10-01-04, 04:32 PM
Pé cưng của anh đâu rồi
Làm thơ hay dở anh thì không chê
Quan trọng là pé thật lòng
Nói lên suy nghĩ của mình với anh
Pé chúc thì anh xin ghi
Nhưng mà một nữa tìm hoài hông ra
Làm sao dẫn pé ăn chè
Anh đây áy náy vô cùng pé ơi
Thôi thì pé cho anh xin
Những gì đã nói anh làn trả sau

okie chưa pé khi náo có là anh dẫn pé đi ăn ngay

lequang502
13-01-04, 05:06 PM
Ăn chè ăn kẹo ăn đủ thứ
Chỉ cần em có mặt ở đây
Anh đã biết và em cũng biết
Nói xong rồi ta lại nhớ nhau
Đã về đâu trong những đêm dài
Khi nỗi nhớ làm tim ta đau nhói

haydenvoianhnheem
21-01-04, 01:51 PM
Tổng Hợp Dân Gian

Ca Dao tục ngữ Việt Nam
Ăn cỗ đi trước, lội nước đi sau
Ăn quả nhớ kẻ trông cây
Ăn trông nồi ngồi trông hướng
Ăn theo thuở ở theo thì
Bán anh em xa mua láng giềng gần
Bần cùng sinh đạo tặc
Bụt nhà không thiêng
Bói ra ma quét nhà ra rác

Cái nết đánh chết cái đẹp
Cái răng cái tóc là gốc con người
Cây có cội nước có nguồn
Cha chung không ai khóc
Cha mẹ hiền lành để đức cho con
Cha nào con nấy
Cháo nóng húp quanh công nợ trả dần
Cháy nhà ra mặt chuột
Chị ngã em nâng
Chọn mặt gửi vàng
Có bột mới gột nên hồ
Có công mài sắt có ngày nên kim
Có tật giật mình
Cóc chết ba năm quay đầu về núi
Con hơn cha là nhà có phúc
Con có cha như nhà có nóc
Của không ngon nhà nhiều con cũng hết

Dao sắc chẳng gọt được chuôi
Ðáo giang tùy khúc nhập gia tùy tục
Ðèn nhà ai nhà ấy rạng
Ði một ngày đàng học một sàng khôn
Ði với bụt mặc áo cà sa đi với ma mặc áo giấy
Ði xa hỏi già về nhà hỏi trẻ
Ðói cho sạch rách cho thơm
Ðồng tiền liền khúc ruột
Ðời cha ăn mặn đời con khát nước
Ðược làm vua thua làm giặc

Ếch ngồi đáy giếng

Gà què ăn quẩn cối xay
Gần mực thì đen gần đèn thì sáng
Giấy rách phải giữ lấy lề
Giặc đến nhà đàn bà phải đánh
Giầu vì bạn sang vì vợ
Gieo gió gặt bão
Gió chiều nào che chiều nấy

Hai đánh một chẳng chột cũng què
Học thầy không tầy học bạn
Hữu xạ tự nhiên hương

Khôn ba năm dại một giờ
Khôn sống mống chết
Không thầy đố mày làm nên
Kiến tha lâu cũng đầy tổ
Kính lão đắc thọ

Lá lành đùm lá rách
Liệu cơm gắp mắm
Lửa gần rơm có ngày cũng bén

Méo mó có cũng hơn không
Miệng kẻ sang có gang có thép
Miệng lưỡi đỡ tay chân
Môi hở răng lạnh
Một giọt máu đào hơn ao nước lã
Một miếng giữa làng bằng một sàng xó bếp
Mưu sự tại nhân thành sự tại thiên

Năng nhặt chặt bị
Nhà sạch thì mát bát sạch ngon cơm
Nhai cho kỹ nghĩ cho lâu
Nhanh nhẩu đoản vội vàng hư
Nhất nghệ tinh nhất thân vinh
Nhất tự vi sư bán tự vi sư
Nói thật mất lòng
Nồi nào vung nấy
Nước chảy đá mòn

Ở bầu thì tròn ở ống thì dài

Phép vua thua lệ làng
Phú quý sinh lễ nghĩa
Phúc bất trùng lai họa vô đơn chí

Ruộng sâu trâu nái không bằng con gái đầu lòng

Sư nói sư phải vãi nói vãi hay

Tay làm hàm nhai tay quai miệng trễ
Thuận vợ thuận chồng tát bể đông cũng cạn
Thùng rỗng kêu to
Thuốc đắng giã tật
Thuyền tho lái gai heo chồng
Tiên học lễ hậu học văn
Tiếng lành đồn gần tiếng dữ đồn xa
Tốt danh hơn lành áo
Trâu bò húc nhau ruồi muỗi chết
Trâu buộc ghét trâu ăn
Trâu chậm uống nước đục
Tre già măng mọc
Trông mặt mà bắt hình dong

Uống nước nhớ nguồn

Vạn sự khởi đầu nan
Vắng chủ nhà gà vọc niêu tôm
Vỏ quýt dầy móng tay nhọn

Xa mặt cách lòng
Xanh vỏ đỏ lòng

Yêu cho roi cho vọt ghét cho ngọt cho bùi
Yêu chó chó liếm mặt
Yêu nhau lắm cắn nhau đau

haydenvoianhnheem
21-01-04, 04:45 PM
Chia Tay

Sao gặp nhau lại cứ phải chia tay
Con tàu đến rồi đi nhanh quá đỗi
Sân ga cô đơn tự mình không hiểu nổi
Tháng năm vơi đầy nỗi nhớ niềm thương.

Mười hai năm sống dưới mái trường
Trong tình thương thầy cô, bè bạn
Mười hai năm - cứ tưởng dài vô hạn
Đã sắp hết rồi, nhanh quá, thời gian.

Nhớ thuở lần đầu đến lớp
Rụt rè sau mẹ, ngơ ngác xung quanh
Lá e dè mở mắt màu xanh
Ta khẽ gọi thì thầm tên cô giáo.

Ôi nhớ câu thơ nhớ từng nét chữ
Với bóng hình ngọn núi con sông
Quê hương ta bát ngát cánh đồng
Cô như bà tiên hiện về trong cổ tích.

Là học trò ai lại không tinh nghịch
Ta chẳng thể quên lần phạt ngày xưa
Cô bắt đứng góc lớp - và ta òa khóc
Nước mắt hôm qua còn mặn đến bây giờ.

Tháng năm học trò trôi đi êm ả
Háo hức đón hè, chờ đợi tiếng ve
Ta cũng biết bằng lăng màu tím
Và nghĩ rằng phượng vĩ khóc nhè.

Thời gian qua chẳng nói với hàng me
Ta cũng vô tình lật từng trang vở
Khi hoa gạo hết thời rực rỡ
Ta chợt hiểu mình đánh mất thời gian...

Còn lại đây dòng chữ khắc trên bàn
Bụi phấn trắng để tóc thầy thêm bạc
Bảng ơi hãy đen cùng với năm, với tháng
Xin đừng ai xóa bài học hôm qua ...

Thật là gần, mà sao cũng rất xa
Ta lẩm nhẩm đếm lại tên từng đứa
Ve đừng khóc, phượng đừng đốt lòng ta nữa
Nắng đừng vàng ngơ ngẩn buổi chia tay.

Lớp học ơi hãy ở lại nơi này
Khung cửa sổ, thôi ta chào nhé
Bằng lăng tím trong sân trường lặng lẽ
Lá vẫy tay chào, tạ từ nhé người ơi !

Ngày ra trường có kẻ đã cố cười
Sao nước mắt cứ lăn dài trên má
Muốn nói cùng nhau đôi điều nhưng khó quá
Có lẽ nước mắt mình đã nói hết niềm thương.

Ta chia tay nhau để chọn một con đường
Chập chững những bước đầu tự lập
Thầy cô đã chắp cho ta đôi cánh
Bằng sức của mình hãy cố bay mau.

Xin gửi lại trường, những kỷ niệm về nhau
Tuổi bé thơ ơi, ta gửi người ở lại
Mắt đong đầy nắng, con tim khắc khoải
Thổn thức nghẹn ngào - thôi nhé trường ơi !

hyvong_lybiet
21-01-04, 05:50 PM
Originally posted by haydenvoianhnheem@Jan 21 2004, 01:51 PM
Tổng Hợp Dân Gian

Ca Dao tục ngữ Việt Nam
Ăn cỗ đi trước, lội nước đi sau
Ăn quả nhớ kẻ trông cây
Ăn trông nồi ngồi trông hướng
Ăn theo thuở ở theo thì
Bán anh em xa mua láng giềng gần
Bần cùng sinh đạo tặc
Bụt nhà không thiêng
Bói ra ma quét nhà ra rác

Cái nết đánh chết cái đẹp
Cái răng cái tóc là gốc con người
Cây có cội nước có nguồn
Cha chung không ai khóc
Cha mẹ hiền lành để đức cho con
Cha nào con nấy
Cháo nóng húp quanh công nợ trả dần
Cháy nhà ra mặt chuột
Chị ngã em nâng
Chọn mặt gửi vàng
Có bột mới gột nên hồ
Có công mài sắt có ngày nên kim
Có tật giật mình
Cóc chết ba năm quay đầu về núi
Con hơn cha là nhà có phúc
Con có cha như nhà có nóc
Của không ngon nhà nhiều con cũng hết

Dao sắc chẳng gọt được chuôi
Ðáo giang tùy khúc nhập gia tùy tục
Ðèn nhà ai nhà ấy rạng
Ði một ngày đàng học một sàng khôn
Ði với bụt mặc áo cà sa đi với ma mặc áo giấy
Ði xa hỏi già về nhà hỏi trẻ
Ðói cho sạch rách cho thơm
Ðồng tiền liền khúc ruột
Ðời cha ăn mặn đời con khát nước
Ðược làm vua thua làm giặc

Ếch ngồi đáy giếng

Gà què ăn quẩn cối xay
Gần mực thì đen gần đèn thì sáng
Giấy rách phải giữ lấy lề
Giặc đến nhà đàn bà phải đánh
Giầu vì bạn sang vì vợ
Gieo gió gặt bão
Gió chiều nào che chiều nấy

Hai đánh một chẳng chột cũng què
Học thầy không tầy học bạn
Hữu xạ tự nhiên hương

Khôn ba năm dại một giờ
Khôn sống mống chết
Không thầy đố mày làm nên
Kiến tha lâu cũng đầy tổ
Kính lão đắc thọ

Lá lành đùm lá rách
Liệu cơm gắp mắm
Lửa gần rơm có ngày cũng bén

Méo mó có cũng hơn không
Miệng kẻ sang có gang có thép
Miệng lưỡi đỡ tay chân
Môi hở răng lạnh
Một giọt máu đào hơn ao nước lã
Một miếng giữa làng bằng một sàng xó bếp
Mưu sự tại nhân thành sự tại thiên

Năng nhặt chặt bị
Nhà sạch thì mát bát sạch ngon cơm
Nhai cho kỹ nghĩ cho lâu
Nhanh nhẩu đoản vội vàng hư
Nhất nghệ tinh nhất thân vinh
Nhất tự vi sư bán tự vi sư
Nói thật mất lòng
Nồi nào vung nấy
Nước chảy đá mòn

Ở bầu thì tròn ở ống thì dài

Phép vua thua lệ làng
Phú quý sinh lễ nghĩa
Phúc bất trùng lai họa vô đơn chí

Ruộng sâu trâu nái không bằng con gái đầu lòng

Sư nói sư phải vãi nói vãi hay

Tay làm hàm nhai tay quai miệng trễ
Thuận vợ thuận chồng tát bể đông cũng cạn
Thùng rỗng kêu to
Thuốc đắng giã tật
Thuyền tho lái gai heo chồng
Tiên học lễ hậu học văn
Tiếng lành đồn gần tiếng dữ đồn xa
Tốt danh hơn lành áo
Trâu bò húc nhau ruồi muỗi chết
Trâu buộc ghét trâu ăn
Trâu chậm uống nước đục
Tre già măng mọc
Trông mặt mà bắt hình dong

Uống nước nhớ nguồn

Vạn sự khởi đầu nan
Vắng chủ nhà gà vọc niêu tôm
Vỏ quýt dầy móng tay nhọn

Xa mặt cách lòng
Xanh vỏ đỏ lòng

Yêu cho roi cho vọt ghét cho ngọt cho bùi
Yêu chó chó liếm mặt
Yêu nhau lắm cắn nhau đau
khi post bài bạn nhớ xem lại Chủ Đề để khỏi viết theo cái kiểu lạc đề như thế này nhé

To LQ : pé không đáp lại bài thơ của ông thì cóa 8 đáp thay nè

Chàng ơi , có thật thế chăng
Hay chỉ cóa biết nói nhăng cho gòi
Để pé trông đứng trông ngồi
Đêm ngủ hổng được , ngày ngồi chẳng yên :'b

only_love
25-01-04, 12:50 PM
8 ơi xí xọn là dzậy , công nhận pé mới nhận ra 1 điều 8 bon chen dễ sợ.
pé đâu nhờ 8 trả lời dùm pé đâu seo mờ hum nay tự giác wé dzậy uh.

hyvong_lybiet
25-01-04, 03:02 PM
dzậy mới lè Chuyên gia 8 :'b
bảo dzệ pé hít mình mè

Chàng ơi , choa thiếp theo cùng
Đói thì chàng chịu lạnh lùng ....có chàng lo
Chớ để thân thiếp ốm o
Nhọc nhằn chàng nhớ chớ .....để cho thiếp làm