PDA

View Full Version : Lễ ra quân tại Vũng Tàu



quanghuy09
17-01-04, 03:21 PM
Sau hơn hơn nữa tháng chuẩn bị mọi thứ cho lễ ra quân, đến sáng ngày 15/1/2004 mọi công việc chuẫn bị đã hoàn tất bao gồm : Bao cao su, bướm về ma tuý và HIV, quà tặng thành viên, quà tặng để thăm những bạn nhiễm HIV, quà tặng cuộc thi tìm hiễu kiến thức về ma tuý và HIV, băng rôn........
- Đúng 8h tất cả các thành viên và ban chỉ huy tập họp tại trường ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật; ban chỉ huy gồm có : Admin Bạn Thân, Kẽ si Tình, Quanghuy09 ; ban điều hành gồm có: Chitcon289, thaipace, Romeo ; Thành viên gồm có: vanda307, lokotin, Bich_Phuong, ga_rung, borin, titanium, thao2t_lq, Nomorelove... đặt biệt là thành viên Lac từ Austraylia tham dự .
- 8h15 tất cả xuất phát từ ĐHSPKT đến Suối Tiên và đổ xăng tại một cây xăng gần Suối Tiên, cả đoàn tiếp tục lên đường đến chặng dừng chân thứ nhất là tại bò sữa Long Thành.
- 9h15 Admin Bạn Thân đã dừng xe tại bò sữa Long Thành và mọi người vào thưởng thức món sữa tươi mát lạnh, sau đó nghĩ ngơi 15 phút và tiếp tục cuộc hành trình "Vũng Tàu biễn gọi".
- Đúng 10h 48' 56" đoàn đã đến trước biễn Vũng Tàu, 5 phút thư giản bắt đầu...những làn gió nhẹ từ biễn khơi thổi vào kiến cho mọi mệt nhọc của chuyến đi tan biến mất. Nhân tiện nghĩ ngơi ban chỉ huy tranh thủ phát quà tết cho thành viên...mọi việc xong xuôi cả đoàn bắt đâu thấy đói bụng và giờ ăn trưa đã đến..
- 11h 52' Ăn trưa xong mọi người theo xe admin đi về phía chỗ trọ ở đường Trần Phú của Thành phố Vũng Tàu để nghĩ ngơi, chỗ trọ là một nơi có phong cảnh hữu tình có thể nhìn ra biển và nhìn những con tàu ngoài khơi cũng như những làn sóng cứ vỗ bờ sào xạc...mọi thành viên cất đồ đạc giao lưu và nghĩ trưa.
- 2h mọi người rời chổ trọ để đi dạo và tắm biển
-3h30 Chuẩn bị quay về để ra quân
- 4h15 Các thành viên và ban chỉ huy tập họp tại Núi Đá, và tham gia thu gom ống chích dọc con đường bờ biển, sau khi thu gom xong ban chỉ huy đã dùng xăng để thiêu huỷ (Số lượng ống chích đã giảm hẳn so với trước nhưng vẫn còn khá nhiều)
- 5h 15 Chạy xe dọc bờ biển ngắm hoàng hôn và ăn tối, ăn tối xong tiếp tục ra quân phát bao cao su cho ngư dân, những nơi nhạy cảm nhất của thành phố Vũng Tàu.
- 6h30 Tất cả thành viên đi uống cafe tối tại quán cafe Cánh Buồm trên đường Trần Phú, xong rồi quay về chỗ trọ để chuẩn bị cho buổi party tối. Trong thời gian này admin Bạn Thân và quanghuy09 đi thăm một thành viên nhiễm HIV giai đoạn cuối, thật là khá bất ngờ và vui mừng thành viên này đã hồi phục sức khoẻ một cách phi thường (nhớ lần trước quanghuy09 và admin đến thăm thì thành viên này chỉ nằm một chổ ) mặt hồng hào đi đứng nói chuyện rất vui. Ban chỉ huy đã thăm hỏi và động viên kèm theo một món quà nho nhỏ để động viên tin thần, sau khi ra về nhân tiện admin mua một số khô đăt sản của Vũng Tàu để phục vụ cho buổi party.
- 9h30 mọi người chuẩn bị đồ ăn, quanghuy09 và một số bạn chạy vô rừng lấy củi để đốt lữa trại ...hic... hic.....sợ ma kinh khủng. Thế rồi cuối cùng ngọn lữa cũng được thắp lên, vanda307 + ga_rung + romeo + kẻ si tình bắt đầu nướng bắp và khô. Còn các bạn nữ thì lo luộc bắp và chuẩn bị mọi thứ lặc vặt, mọi người ngồi quay quần bên nhau bên ánh lửa như là cùng nhau thắp lên một niềm tin cho ngày mai. Cuộc party tối thật vui vẽ trong tình thân ái và .....thức ăn (nhiều ơi là nhiều), đặc biệt nhất là màn kịch do admin và kẻ si tình đóng giả gay làm cho bầu không khí thêm nóng lên, những câu chuyện ma được kể ra lúc nữa đêm ....eo ơii ! nhắc đến còn nổi da gà.
- 2h sáng 16/01/2004 tất cả đi nghĩ ngơi chuẩn bị cho ngày hôm sau.
- 5h 15' sáng rời khỏi phòng trọ đi ngằm bình minh và ăn sáng
- 8h 30' sáng đi leo núi tham quan phong cảnh Vũng Tàu, và sau đó ra biển tắm ...vui đùa
- 11h 30 tất cả quay về tham gia hoạt động tuyên truyền và phát bướm .
- 12h 15 đi ăn trưa và tổng kết chương trình của lễ ra quân .
- 1h30' Cuộc party nho nhỏ .....đi hát karaoke, nói chung là thật bất ngờ diễn đàn niềm tin có quá nhiều nhân tài ..hát hay wá sá như : Romeo, Lắc, Admin, kẻ si tình....nhất là Romeo hát và nhảy rất chuyên nghiệp.
- 3h mọi người quay về TP HCM và có thể nói lễ ra quân rất thành công

Nhân đây thay mặc admin và thành viên diễn đàn niềm tin xin gởi lời cảm ơn chân thành nhất đến đoàn cơ sở nói riêng và lãnh đạo Công ty điện toán và truyền số liệu khu vực 2 nói chung đã hổ trợ web, giúp web tổ chức thành công buổi ra quân tại Vũng Tàu.