PDA

View Full Version : mừng xuân giáp thân !



haydenvoianhnheem
20-01-04, 12:29 AM
Vườn thơ hôm nay nhộn nhịp quá
Hoa mai, hoa đoà, hoa cúc lại hoa ly
Thi nhau nở rộ cùng khoe sắc
Chắc là cho kịp để đón xuân
Hoa nào cũng đẹp trọn muôn phần
Làm cho nữ khách phải dừng chân
Cũng xin nâng bút tựa câu đố
Một chút thi thơ giống ông đồ
Giáp Thân năm mới xin cung chúc
Nhà nhà khắp nơi được sum túc
Giáp nối tơ duyên luôn hạnh phúc
Thân, tiền, tài, lộc vào đúng lúc
Cung Chúc ! Cung Chúc ! Mừng Xuân Sang !

haydenvoianhnheem
20-01-04, 05:17 PM
thêm một bài về mùa xuân nè
Xuân về dịu dàng trên phố
Những mầm non ...nảy lộc đơm hoa
Nàng Ðông đã đi còn ngoảnh lại
Cùng em đón nắng ấm sau nhà
Xuân về đến từng góc phố
Truớc cửa nhà em thoáng tần ngần
Không hiểu Xuân này hay ...Xuân nữa
Lòng em mới mở cửa đón Xuân ?

haydenvoianhnheem
20-01-04, 05:19 PM
Cánh hoa mai đả bao lần khoe sắc
Giữa mùa xuân dào dạt trong tim ta
Một trái tim nhuộm sắc thấm hương hoa
Anh mộng ước thiết tha hương ngây ngất
Nhưng anh hởi tim em như mật thất
Biết bao lần người đứng chật lối vào
Lòng phập phồng em chẳng biết làm sao
Vì không ai biết ngỏ nào đúng lối
Em thầm trách chắc duyên mình chưa tới
Mấy mùa xuân lòng phơi phới đợi chờ
Một chàng trai hiện về trong giấc mơ
Chiếc chìa khóa anh mở toang cánh cữa
Nếu anh nghỉ anh tìm được phân nửa
Cùng với anh, ta đi giữa cuộc đời
Tim cũa anh là chìa khóa tuyệt vời
Em mong đợi cùng tim ai hòa nhịp ......