PDA

View Full Version : khi bé khóc



haydenvoianhnheem
20-01-04, 07:13 PM
Cuối năm trời co mưa đâu
mà sao ướt đẩm cả bầu trời xanh
lệ buồn nhỏ giọt long lanh
ơ hay sao Bé của anh khóc hoài ???
phai chăng Bé đã iêu ai ?
nhớ người mắt lệ nhạt nhoà gió mây
Bé làm anh cũng buồn lây
trời ơi !!! tội qua' ....
người hay chăng người ???
Bé buồn tím cả khung trời
xát xơ hạt nắng ...
.. rã rời hồn thơ
Bé làm ướt cả giấc mơ
anh hằng ấp ủ bây giờ ...
.. còn đâu
thơ anh cũng hoá u sầu
thêu lời nhạt nhẽo . giao câu hửng hờ
thôi mà ..
,, đừng khóc .. Bé ơi
nín di .. Bé nhé !
nghe lời anh nha
để anh nhắn với người ta
Vì người Bé khóc thật là ...
... dzể thương ...

SULLEY_mon
20-01-04, 08:03 PM
Ta khẽ hôn lên làn tóc rối
Của mùa xuân bối rối khẽ cười!
Ta sẽ làm vàng rực nắng tươi!
Lòng thầm gọi mùa xuân đang đến

Ta khẽ hôn làn môi nóng hổi
Mùa hạ buồn mang mác tình xa
tiếng ve ca gọi kẻ xa nhà
Nhớ cha mẹ canh ba thổn thức

*( lâu ngày không gặp! chào tất cả anh em chiến hữu ... *)

haydenvoianhnheem
20-01-04, 11:01 PM
Anh cứ tưởng .........................,
Anh cứ tưởng là xuân chẳng đến
Nào ngờ đâu đôi mắt em xanh
Sắc trời cũng biếc như chồi lá
Bao mầm xuân nảy lộc, đâm cành

Anh cứ tưởng xuân còn lâu lắm
Phải chờ, phải đợi, phải hanh hao
Chợt tiếng cười em từ nơi ấy
Gọi mùa xuân cùng gió bay vào