PDA

View Full Version : Anh ở nơi nào ???



MaiMaiChoAnh
15-01-03, 04:24 PM
Anh ở nơi nào anh ở đâu
Đêm nay gió lạnh thổi vương sầu
Mình em lẽ bóng tìm dư ảnh
Một chút hương xưa mối tình đầu

Anh ở nơi nào anh có hay
Đêm nay lạnh lắm gió mưa bay
Tâm hồn đơn lẽ sao buồn quá
Mưa ướt trong lòng anh có hay

Anh ở nơi nào có biết chăng ?
Đêm nay mây tím khuất chị hằng
Mình em ngồi đếm vì sao lạc
Mà ngỡ tâm hồn lạc lõng chăng

Anh ở nơi nào có nhớ không
Ngày xưa mơ ước chuyện vợ chồng
Mà nay ta lại đành ly biệt
Cho vỡ tim em ..xót xa lòng ....!!!

boylambieng
10-02-03, 05:32 AM
Anh ở đâu có nói chỉ thêm sầu
Đâu chờ gió lạnh thổi niềm đau
Người ơi xa cách xẫ quá
Bỏ lại đằng sau mối tình đầu

Anh ở nơi này trong cơn say
Dù trời không lạnh gió không lay
Mà lòng những tưởng ngàn giông tố
Nổi sóng vì em em có hay

Anh ở nơi nào có thiết chi
Chẳng biết đời anh nghĩa lý gì
Chẳng còn gì nữa là có nghĩa
Chỉ một nàu tang hận chia li

Có nói lòng ai chớ bẽ bàng
Đường dài đã lỡ rẽ sang ngang
Mong nhười giữ chút tình duyên cũ
Và thắp dùm anh một nén nhang

MaiMaiChoAnh
14-02-03, 10:39 PM
hihi ..mình hết ý thơ gòy .....mâ'y hôm nay mình hơi nhức đâ`u nên không tâ.p trung làm thơ được áh ...thui ..hẹn lại nha BLB !
B) hihi .....BLB làm thơ hay quá đi !
mình đọc mà ..... ;)

Tuyết_Ngân
21-02-03, 11:23 PM
Anh ở nơi nào, anh ở đâu,
Có nhớ đến người em nhỏ này ?
Ngàn dặm xa xôi nhưng vẫn nhớ,
Vẫn thương anh mãi, anh yêu ơi!

quanghuy09
05-04-03, 10:22 PM
Anh đây! anh ở nơi này
Sao em không tới anh thời nhớ em

Tuyết_Ngân
06-04-03, 12:02 AM
Anh đây, anh ở nơi đây,
Mà sao em thấy anh xa quá trời.

hyvong_lybiet
06-04-03, 12:12 AM
Anh ở nơi nào , anh có hay
Tim em mong đợi theo tháng ngày
lòng luôn mong nhớ hình bóng ấy
Mà sao anh mãi ở nơi đâu

Tuyết_Ngân
06-04-03, 04:42 AM
Nơi đâu anh vẫn bạch tâm,
Làm cho em khóc, em sầu tương tư.
Anh ơi hãy nói nữa lời,
Cho em biết được người còn thương em.

hyvong_lybiet
06-04-03, 10:45 AM
Anh nơi đâu , anh ở nơi đâu
Sao anh ra đi không nói một lời
dù chỉ một lời yêu gian dối
để bít rằng anh có nhớ em

Tuyết_Ngân
09-04-03, 05:18 AM
Dối gian dù chỉ một lời,
Sao anh chẳng nói nửa lời vậy anh?
Hay là anh chẳng dám chi,
Vì sợ em sẽ mắt đền phải không?

hyvong_lybiet
09-04-03, 07:51 PM
Anh ở đâu , hỡi anh ở đâu
Tim em nhuốm lệ mắt thương sâù
Ngày đêm thương nhớ sâù thương nhớ
Có bít cho lòng em hỡi anh????????

Tuyết_Ngân
17-04-03, 06:00 AM
Người đã ra đi rồi,
Sao tôi còn vẫn nhớ,
Lời yêu thương trao tặng,
Mà giờ người nơi đâu?

nhocthuytien
17-04-03, 03:31 PM
Chiều chiều thơ thẩn ngóng chờ ai
Nắng tắt hòang hôn bóng ngả dài
Mây xám giăng giăng trời chợt tím
Gió lùa sương lạnh ướt bờ vai!

hyvong_lybiet
18-04-03, 08:23 PM
Nắng úa phai màu theo dòng lệ
Chiều hè vọng tiếng con ve ve
Đâu đây nghe tiếng đàn ai oán
Khóc thay vơi bớt nỗi bùn em

quanghuy09
19-04-03, 01:04 PM
Chiều chiều ra đứng bờ ao
Trong về nơi â1y có người mình thương
Người thương không biết có còn ?
Sao mình vâ4n nhớ, nhớ ai quá chừng

Tuyết_Ngân
20-04-03, 04:40 AM
Chiều chiều ra đứng vườn dừa,
Nhìn sang vườn chuối mong tìm anh yêu.
Nhưng rồi chẳng thấy cái chi,
Lòng thầm tự hỏi "Anh đi đâu rồi?"

hyvong_lybiet
21-04-03, 12:03 PM
Anh đang cuốc đất ngoài nương
Em ra vườn dừa sao thấy được anh
Hay em có hẹn anh nào
Nên em giả bộ ra đó tìm anh?