PDA

View Full Version : nhìn lại



haydenvoianhnheem
20-01-04, 11:08 PM
Ta nợ cha một dáng dấp hình hài
Ta nợ mẹ một tâm hồn thuần khiết
Nợ thầy cô những đêm dài mải miết
Thao thức hoài cho giáo án ngày mai

Nợ cuộc đời cả một tương lai
Chân bước chông chênh giữa bao điều sai - đúng
Khi vui hưởng bình minh không tiếng súng
Ta biết nợ anh, đang đứng gác cuối chân trời

Mơ thấy mình đứng trước biển khơi
Giang đôi tay thành "Cánh buồm đỏ thắm"
Thân hoá thành "Đôi hài bảy dặm"
Ta biết nợ em, những đứa trẻ lạc loài

Nợ đêm dài một sớm ban mai
Nợ mùa xuân một bông hoa tươi thắm
Nợ trái tim một tình yêu sâu đậm
Nợ chính mình một nhân cách thiêng liêng..

Ta mơ gì trong nỗi niềm riêng?
Mớ hành trang trên đôi vai nặng trĩu
Ta đã sống và một ngày chợt hiểu
Hạnh phúc cuộc đời không của riêng ai !

Bao xuân rồi ta nợ một nhành mai
Cho tất cả quanh ta, và tất cả...
Để được sống, được vui và được biết
Khi còn nợ cuộc đời, là còn được yêu thương

haydenvoianhnheem
21-01-04, 05:11 PM
KỶ NIỆM

Tuổi hai mươi những mộng mơ xa vắng
Bỗng nhòa tan như những giọt mưa chiều
Trắng lòng anh bởi bao tà áo trắng
Ôi màu trinh nữ tuổi đang yêu

Anh đi mãi theo chiều mưa bay nhẹ
Ngang trường em học tuổi đôi mươi
Trường nằm đó còn em chừ nhòa nhạt
Em về đâu nơi góc biển chân trời ?

Ôi kỷ niệm là hình mây dáng khói
Tụ trong anh rồi tan ở trong anh
Một mình đi trong mưa chiều cõi hạ
Anh nhớ em, người mộng một thời xanh.

five
22-02-04, 10:09 AM
Chào bạn HĐVAEN !cho tui hỏi bạn một xíu nghen: khi bạn tham gia vào diẽn đàn bạn đọc kỹ nội quy chưa dzạy??Nếu chưa thì mong bạn hãy tham khoả thêm nữa! Nếu bạn đã đọc rồi thì sao bạn lại làm thơ ở đây??? Mong bạn lần sau hãy làm thơ đúng nơi quy định nhé ! còn những hai bài viết này five sẽ di dời đến nơi khác nhé