PDA

View Full Version : khi chúng mình yêu nhau!!!!!!!.........



haydenvoianhnheem
21-01-04, 01:17 PM
Khi chúng mình yêu nhau
Đất trời không có tuổi
Ngọn gió đến từ đâu
Mang theo ngàn câu hát

Khi chúng mình yêu nhau
Ánh mắt thay lời nói
Anh chỉ nhìn mắt em
Là rạng ngời hạnh phúc

Khi chúng mình yêu nhau
Tất cả đều sáng chói
Rực rỡ ánh bình minh
Và trong những cơn mơ
Tình đôi ta rất đẹp

Khi chúng mình yêu nhau
Đôi môi cười rạng rở
Mùa xuân đến thật nhanh
Ánh nắng vàng ấm áp

haydenvoianhnheem
21-01-04, 01:25 PM
Tiếc Nuối

Có bao giờ anh tự mình ngồi lại
Suy gẩm về câu chuyện của chúng mình
Tại sao em chỉ giữ mãi lặng thinh
Để thời gian kéo xa rời hai đứa

Anh đâu nhớ những gì anh đã hứa
Từ ngày đầu khi ta mới quen nhau
Anh chẵng còn chia sớt những buồn đau
Anh đổi thay chẳng còn như xưa nữa

Em đành ôm vần thơ còn dang dở
Để mơ rằng anh vẫn mãi kề bên
Chẵng được yêu ... mà cũng chẵng thể quên
Chỉ nhìn nhau mà lòng đau như cắt

Anh nhớ chăng những đêm trăng vằn vặc
Ngồi bên em anh đã nói gì không ?
"Dù đôi ta không pháo đỏ rượu nồng
Nhưng trong anh em vẫn là bất diệt "

haydenvoianhnheem
21-01-04, 01:25 PM
Ôi bao lời đậm yêu đương tha thiết
Phút chốc thôi anh đánh mất phương nào ?
Bao ân tình gởi mây gió trăng sao
Để nhìn nhau ...mà sao xa lạ quá!

Em ngồi đây nhớ khung trời mùa Hạ
Mình quen nhau trong mùa của chia ly
Nên phai nhanh cũng đâu có lạ gì
Như Ve vẫn nỉ non dù phượng thắm

Một góc trời nào anh đang say đắm
Chúc anh vui ... vì anh đã quên em
Một chiếc lá vừa rơi ở bên thềm
Như đời em đang cuốn theo cơn gió ...

haydenvoianhnheem
21-01-04, 01:30 PM
con trai & co gái



Nếu anh là .. bao cát ..
Em sẽ là .. bao tay ..
Sẽ .. đợp .. anh .. mỗi .. ngày ..
Muscle .. em .. build .. up .. ..

Nếu anh là .. cá hấp ..
Đôi đủa .. sẽ là em ..
Gắp anh .. cuốn mấm nêm ..
Yum .. yum .. .. xèm xèm .. wá .. ..

Nếu anh là ... trái bắp
Em sẽ là hàm răng
Dìu anh đi từng hàng
Nhẹ nhàng anh biến mất

Nếu anh là ... trái bắp
Em sẽ là hàm răng
Dìu anh đi từng hàng
Nhẹ nhàng anh biến mất

Nếu anh là tiều phu
Em sẽ là chim sẻ
Đậu vai anh khỏ khẻ
hót mí lời dzu dzơ ...

Nếu em là chim sẻ
Anh từ "chức" tiều phu
Anh làm con chim cu
Cúc cu cùng se sẻ

Nếu muh anh nằm mơ
Em chun dzô trong trỏng
Chọc cho anh nổi nóng
Da mặt nổi sần luôn

Nếu anh là cụt chả
Em sẽ thả vào tô
Trộn đều với bung rêu
Bao chiều vào bụng

Nếu em là dòng sông ..
Anh ssẽ là con đò ..
Đò lang thang khắp chốn ..
Cùng sóng nước mêng mang .....

Nếu anh là cỏ úa
Em sẽ là nắng rang
Vào trưa hè chói chang
Cháy anh thành tro bụi

haydenvoianhnheem
21-01-04, 01:36 PM
trách em!!!!!!!!!!............

Ai biểu em xinh đẹp làm chi?
Ai biểu em duyên dáng làm gì?
Mà để anh lần đầu mới gặp
Đã thẩn thờ quên cả lối đi.

Ai biểu em mặc màu áo xanh
Màu xanh của lá, của cây cành
Màu của mùa xuân khi hoa nở
Của bầy chim hót, của tình anh

Ai biểu em mặc màu áo vàng
Như bông hoa cúc thật cao sang
Chẳng biết tay ai trồng thật khéo
Mà giờ hoa nở đẹp diệu dàng

Ai biểu em mặc áo trắng tinh
Đôi chân em bước nhẹ xinh xinh
Màu áo em như trang giấy trắng
Trắng mối tình đầu tuổi thư xinh

Ai biểu em làm anh chia trí
Ngồi trong lớp chẳng học được chi
Em cứ nhìn anh rồi cười mỉm
Làm anh ngây ngất trái tim si

haydenvoianhnheem
21-01-04, 04:44 PM
ÁO TRẮNG BÊN SÔNG

Áo ai vừa đến trắng bên sông
Bỗng dưng ta ngát mộng trong lòng
Áo bay dờn dợn hồn sông nước
Và cả hồn ta, em biết không ?

Em đẹp bao giờ. Ta thấy em
Khi áo vừa tan trên nước mềm
Cũng là khi sóng làm rung động
Chiều chiều dừng lại bến Cồn Tiên.

Em hãy ngồi yên để tôi mơ
Em hãy xa đi để tôi chờ
Biết chăng dáng ấy là bút ngọc
Và ta là mực dấy làm thơ .

Thơ viết thầm lên áo của người
Những dòng thơ đỏ thắm duyên tôi
Em mang về cõi nào em nhỉ
Thơ của tôi là hồn của tôi .

Em biết gì không, biết hay không :
Bên sông có kẻ mộng thành sông
Để trăm năm chảy mòn chân ngọc
Mà nghe áo ấy phất phơ lòng...

lovely_girls_kiss
26-01-04, 06:31 PM
trùi ui, lèm thơ hay wá à, hỗng bít gì nói nữa, chỉ bít khâm phục

lovely_girls_kiss
26-01-04, 06:33 PM
không wen không bít không nhớ
nhớ rồi nhớ mãi nhớ không qên

mario
26-01-04, 07:17 PM
tui tham gia CLB với nè:

Thì ra tui cũng mê thơ,
Đôi khi cũng lại vẩn vơ vài vần,
Yêu người chẳng dám, ... nên thân.
Cho nên lại vẫn ... bần thần, một khi!

haydenvoianhnheem
28-01-04, 08:05 PM
cảm ơn các bạn nhiều

thơ hay không phải tài hay
thơ hay vì tôi cũng thích làm thơ
thơ tôi không hay như thơ người khác
thơ tôi chỉ hay khi người khác đọc thơ tui
thơ tui không phải coppy
thơ tui tự chế ai đọc hiểu ngay