PDA

View Full Version : Nếu một mai ....!!!



MaiMaiChoAnh
15-01-03, 04:26 PM
Nếu một mai em không còn chung thuỷ
Anh có hờn có giận em không ?
Nếu một mai em khoác áo màu hồng
Lên xe cưới anh buồn không anh nhỉ ?

Hay anh chỉ lắc đầu rồi suy nghĩ
Mối tình buồn em cất bước sang ngang
Lặng nhìn em với đôi mắt ngỡ ngàng
Khi nhận được thiệp hồng em gửi đến

Nếu mai mốt tình yêu mình đã hết
Anh có buồn và có nhớ em không ?
Kỷ niệm xưa có ghi mãi trong lòng
Niềm chua xót có buồn trong giấc mộng ????

Nếu một mai vì ai em lỡ hẹn
Có âm thầm anh khẽ gọi tên em ?
Có lắng nghe từng giọt máu êm đềm
Có cay đắng rằng em phản bội ?

Nếu một mai chúng mình không chung lối
Em là em , anh vẫn là anh !
Duyên đôi ta nay đỗ vỡ không thành
Anh có tiếc co thương tình dang dở

Thôi anh nhé đừng thương và đừng nhớ
Dừng giận hờn đừng trách móc vu vơ
Hãy xem nhau như một kẻ tình cờ
Trên đường phố hằng ngày anh thường gặp

Bạn thân
16-01-03, 02:37 PM
Anh không trách em là người phụ bạc
Bởi tình em anh đã biết từ lâu
Xưa bên nhau những lúc gục đầu
... Anh nuối tiếc cho tình đầu ... duyên kiếp...
Xưa nay vẫn yêu là ly biệt
Dối gian nhau cũng là chuyện đời thường
Mong theo chồng em giữ chút yêu thương
Cho người mới không buồn như anh đã ....

Romeo
20-01-03, 12:50 AM
:) RO <------- xách dép đi ra
Thơ của RO chua lắm nên hông dám đem dzô đây .....&#33;

MaiMaiChoAnh
23-01-03, 11:28 PM
Originally posted by Ban than@Jan 16 2003, 07:37 AM
Anh không trách em là người phụ bạc
Bởi tình em anh đã biết từ lâu
Xưa bên nhau những lúc gục đầu
... Anh nuối tiếc cho tình đầu ... duyên kiếp...
Xưa nay vẫn yêu là ly biệt
Dối gian nhau cũng là chuyện đời thường
Mong theo chồng em giữ chút yêu thương
Cho người mới không buồn như anh đã ....
khi cât' bước lệ em tuôn lã chã
đau buồn nhiều ..anh có biết ko anh ?
lời xót xa cay đắng nỡ đâu dành
cho em _kẻ sang thuyền_ ..nơi bến cũ !

anh không thâý một mình em ũ rũ
khóc thương tình ....sao lỡ hẹn ...vì đâu ???
khóc cho nhau và tiếc mối tình đâ`u
chưa kết trái đã ươm nhiều vị đắng ???

trong đêm tối ....cõi lòng em trĩu nặng
chỉ một mình em khóc một mình thôi
giọt lệ buồn ...trong giây phút chia phôi
dành riêng tặng cho anh _ người em mến

vâ~n biết lắm tình ta không bờ bến
vâ~n đâ.m đà dịu ngọt gửi về nhau
nhưng ....xin người hãy cố nén cơn đau
cho em trọn niềm vui ngày xuât' giá

xin hãy hiểu tim em không sỏi đá
chẳng vô tình .....khi câ't bước sang ngang ....!!!

MaiMaiChoAnh
23-01-03, 11:31 PM
Originally posted by Romeo@Jan 19 2003, 05:50 PM
:) RO <------- xách dép đi ra
Thơ của RO chua lắm nên hông dám đem dzô đây .....&#33;
thơ Ro chua dến cỡ nào ???
ném tay Ro lại ...nói rõ ràng rồi ra

Bạn thân
24-01-03, 10:47 AM
Originally posted by MaiMaiChoAnh@Jan 23 2003, 04:28 PM
....xin hãy hiểu tim em không sỏi đá
chẳng vô tình .....khi câ&#39;t bước sang ngang ....&#33;&#33;&#33;
Để giờ đây cung lỗi nhịp đàn
hạnh phúc cũng thay màu nhung nhớ

Chiều dần trôi vô tình trên phố
Anh lang thang qua phố nhỏ ngày nào
Xa nhau rồi thôi đừng hỏi "vì sao"
Xin giữ lại những gì thân thương nhất

Dẫu muốn không tin nhưng ... những gì sự thật
Anh và em .... ai làm lỗi tình tình nhau
Thôi còn gì xin hãy để ngày sau
Nhớ quá khứ ... mà trách thầm duyên kiếp

Ngàn năm nay yêu là ly biệt.
Nhưng sao lòng ta mãi nhớ về em

Tiến sỹ thơ con cóc : Bạn thân

MaiMaiChoAnh
24-01-03, 09:13 PM
Originally posted by Ban than+Jan 24 2003, 03:47 AM--></span><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (Ban than @ Jan 24 2003, 03:47 AM)</td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteBegin--MaiMaiChoAnh@Jan 23 2003, 04:28 PM
....xin hãy hiểu tim em không sỏi đá
chẳng vô tình .....khi câ't bước sang ngang ....!!!
Để giờ đây cung lỗi nhịp đàn
hạnh phúc cũng thay màu nhung nhớ

Chiều dần trôi vô tình trên phố
Anh lang thang qua phố nhỏ ngày nào
Xa nhau rồi thôi đừng hỏi "vì sao"
Xin giữ lại những gì thân thương nhất

Dẫu muốn không tin nhưng ... những gì sự thật
Anh và em .... ai làm lỗi tình tình nhau
Thôi còn gì xin hãy để ngày sau
Nhớ quá khứ ... mà trách thầm duyên kiếp

Ngàn năm nay yêu là ly biệt.
Nhưng sao lòng ta mãi nhớ về em

Tiến sỹ thơ con cóc : Bạn thân[/b][/quote]
nghe bao lời tha thiết ...thâ.t dịu êm
em cúi mặt để nghe lòng hổ thẹn !!!

vâ~n biết lắm ..em, anh không lỗi hẹn
nhưng thuyền _em_ đã tách bến sang ngang
nói gì đây ...tình rẽ bến chia đàng ???
mảnh tình nhỏ ngăn chia hai lối mộng

em cũng biết dâũ tình anh sâu rộng
cũng như em _ trao trọn cả về anh
oan trái sao ...nghịch cảnh ...trái ngang đành ...
tình không trọn ...em làm dâu ..cất bước ..

biết no'i gì khi em_ người bội ước ?
chữ thủy chung hứa hẹn của hôm nào
nay hết rồi ..còn lại nỗi thương đau
chua xót â'y ....chỉ mình anh ôm nặng !!!

xin giông gió hãy để đời phẳng lặng
đừng thét gào ....cuốn xóay lâ'y anh tôi !!!

hi BT !!! cảm ơn bạn đã đối lại cùng mình bài thơ này !!! Đây là bài thơ mình tặng riêng anh
Anh cũng thích làm thơ lắm . Nếu có thời gian mình sẽ post thơ của anh cho bạn xem nha !
Bạn làm thơ hay thâ.t !!!
Chúc bạn vui

Bạn thân
25-01-03, 10:56 AM
Chà &#33; Bt xin thua &#33; bạn làm thơ hay qá waityouforever &#33;
Hay mi`nh và bạn cùng làm 1 bài thơ để chúc tết tòan thể members diễn đàn nhé. Mỗi chữ cái đầu là 1 đọan thơ.
Bạn thân mai mai cho anh :

Bạn hiểu được nỗi lòng người xa xứ ?&#33;
Ái ngại nhìn khi cánh én bay ngang &#33;
Nhưng thu sang... , Đông cũng vội tàn...
...Thêm tuổi mới niềm vui sao xa khất ?&#33;

Hỏi ngừơi đi trên đường đời tất bật ....
Ai là người hiểu được nỗi niềm riêng ?&#33;
Nếu tình yêu chỉ là nỗi muộn phiền
Mà hạnh phúc là con thuyền không bến :angry:

phần còn lại .... xin mời bạn maimaichoanh
P/s : Bây giờ chắc bạn hiểu được ý của mình ròi chứ :D

MaiMaiChoAnh
25-01-03, 11:59 PM
Originally posted by Ban than@Jan 25 2003, 03:56 AM
Chà &#33; Bt xin thua &#33; bạn làm thơ hay qá waityouforever &#33;
Hay mi`nh và bạn cùng làm 1 bài thơ để chúc tết tòan thể members diễn đàn nhé. Mỗi chữ cái đầu là 1 đọan thơ.
Bạn thân mai mai cho anh :

Bạn hiểu được nỗi lòng người xa xứ ?&#33;
Ái ngại nhìn khi cánh én bay ngang &#33;
Nhưng thu sang... , Đông cũng vội tàn...
...Thêm tuổi mới niềm vui sao xa khất ?&#33;

Hỏi ngừơi đi trên đường đời tất bật ....
Ai là người hiểu được nỗi niềm riêng ?&#33;
Nếu tình yêu chỉ là nỗi muộn phiền
Mà hạnh phúc là con thuyền không bến :angry:

phần còn lại .... xin mời bạn maimaichoanh
Thân đơn lẽ không một người cảm mến
Mãi đón xuân ...cô độc có một mình
Mãi vui Xuân như một kẻ thât&#39; tình
Dù trên phố muôn vạn người tâ&#39;t bâ.t

Đây năm mới vừa sang lời chân thâ.t
chuc&#39; ba.n hiền một năm mới vui tươi
hạnh phúc an khang môi luôn nở nụ cười
muôn may mắn , thành công luôn đến nhé &#33;&#33;&#33;

hi BT &#33; ý của bạn nói sao ? mình ko hiểu rõ lắm ...nhưng mình đã làm xong tên sau cua? bạn (Thân) và hai tên đâ2u của mình ( Mãi Mãi)
vâ.y bạn làm phâ`n sau tên mi`nh nhe&#39; ( chơ` anh )
co&#39; gi` ko vưa` y&#39; no&#39;i la.i vơi&#39; mi`nh nha &#33; vi` thât. sư. mi`nh ko hiêu? y&#39; ba.n noi&#39; lăm&#39; " ai la`m thơ nick â;&#39;y hay la` sư. cô.ng tac&#39; cu?a hai nick "
ba.n la`m thơ hay ghê ne` &#33;

Romeo
26-01-03, 12:33 AM
:) ... Xin chào 2 cao thủ làm thơ ...&#33;
RO hông biết nói gì đây ngoài 2 chữ : " Bái phục "

MaiMaiChoAnh
30-01-03, 01:16 AM
Một năm rồi cũng thoáng vụt qua mau
Ai ai cũng hớn hở chờ năm mới
In bóng xa ...cờ vàng ( cờ đỏ sao vàng) bay phâ&#39;p phới
Mùa xuân về cho vạn vật cùng vui

Ai không vui ..năm cũ cũng qua rồi
It&#39; kỷ niệm xót xa vùi quên lãng
Cho năm mới niềm tin nhiều sáng lạng
Hóa nỗi buồn thâ&#39;t bại để thành công

Ơi mùa xuân bao tiếng gọi nỗi lòng
Anh có nhớ có thuơng tình năm cũ
Nơi kỷ niệm dâ&#39;u chân giờ che phủ
Hỏi 1 người có còn nhớ hay quên ???

Để nỗi buồn hoang dại trót không tên
Mãi Mãi Chờ Anh dù tháng năm khuâ&#39;t lâ&#39;p ....

PS BT ..mình đã hiểu ...và đây là lâ`n đâ`u mi`nh la`m thơ theo dạng này áh ...đó giờ mỗi một chữ trong nick của mình là 1 đọan thơ ..không tách ra như vâ.y đâu ...lâ`n đâ`u luôn ah&#39; ...có gì đừng chê nha ....

Romeo
30-01-03, 10:50 AM
Originally posted by MaiMaiChoAnh@Jan 29 2003, 06:16 PM
Để nỗi buồn hoang dại trót không tên
Mãi Mãi Chờ Anh dù tháng năm khuâ&#39;t lâ&#39;p ....


:) RO <--- Buồn wá người ơi ...&#33;

MaiMaiChoAnh
14-02-03, 10:45 PM
Nếu một mai thiếp hồng em gởi đến
Anh nghĩ gì về kỷ niệm chúng ta
Hay với anh tất cả đã xóa nhòa
Lòng đã nguội với tàn tro ký ức

Nếu một mai gặp anh, em bật khóc
Anh có còn vuốt tóc vỗ về em
Em có còn được khóc ở vai êm
Hay tình chết là trái tim đã lạnh

Nếu một mai trời mưa hoài không tạnh
Đường em đi không chỗ lánh cơn mưa
Anh có còn đưa đón như ngày xưa
Vòng tay ấm nhưng vừa che giông bão

Rồi mai mốt khi mùa thu thay áo
Anh có còn nhìn xác pháo nhớ em
Những đêm thâu mưa gió hát ngoài thềm
Hay có gọi thầm tên em..lần nữa

Mình mất nhau, tàn phai lời đã hứa
Để bây giờ mỗi đứa một hướng đi
Con đường này sao dài quá biệt ly
Em đi mãi mà sầu bi chưa hết

Em nhớ người gom tâm tư em viết
Những bài thơ tha thiết gởi về ai
Mà gió buồn nên mây chẳng chịu bay
Nên thương nhớ em giữ hoai`...năm tháng

Romeo
15-02-03, 11:06 AM
:) Nếu ngày mai nhân thiệp hồng
Anh xin gọt tóc để đi tu
Dứt nợ đường trần đâỳ đau khổ
Tu kiếm khổ hạnh với thiên bồng

Tuyết_Ngân
21-02-03, 11:19 PM
Nếu mai này, hai đứa đôi nơi,
Anh có nhớ, có thương em đây ?
Nếu mai này ta không chung lối,
Anh có buồn, có giận lắm không anh ?
Em không biết tương lai sao nữa,
Nhưng một lòng mãi mãi không phai,
Nếu trời xui hai đứa cách trở,
Em nguyện lòng sẽ mãi thương anh&#33;

KST
24-02-03, 03:15 PM
Kẻ si tình <----- tủi thân wé &#33;&#33;&#33;
Ai làm thơ cũng hay , chỉ có mình là ... í ẹ.
Có ai mở lớp dạy làm thơ ko ? Tui là học sinh đầu tiên nè &#33;

Tuyết_Ngân
25-02-03, 11:10 AM
KST làm thơ đi, Ngân muốn đọc thử thiệt đó&#33;

KST
25-02-03, 01:41 PM
Đáp lại bài thơ của Ngân nè ....

Ngày hôm nay ta xa thật rồi
Anh vẫn nhớ vẫn thương em mãi .
Dù chúng ta không còn chung lối
Anh không buồn , không giận em đâu &#33;
Anh chỉ trách tạo hóa trớ trêu
Khiến anh , em mỗi người một ngã
Anh muốn được ôm em thật chặt
Giữ em lại mãi mãi bên anh....

Nhưng cho dù thế nào chăng nữa
Tim anh mãi chỉ một bóng hình
Một bóng hình ngày đêm anh nhớ
Nhớ thật nhiều , nhớ mãi em thôi
Ở phương trời xa em có biết
Anh lúc nào cũng nghĩ về em .
Anh vẫn tin vào một ngày tươi đẹp
Cái ngày mà ta lại có nhau.

( Bài thơ đầu tay :) Có gì xin chỉ giáo thêm...thanks)

Romeo
25-02-03, 11:25 PM
B) Hoan hô &#33; Một thi sĩ SI TÌNH vừa mới xuất hiện ....hong bít nói dzì hơn . chúc anh thành công và hạnh phúc &#33;&#33;&#33;&#33;&#33;

KST
25-02-03, 11:49 PM
Xin cám ơn lời khen của bạn hiền
Nhưng sao anh lại chúc mỗi mình tui
Tui nào khác gì đâu với mọi người
Mọi người đều hạnh phúc , thế mới dzui &#33; :D

MaiMaiChoAnh
26-02-03, 02:20 PM
Originally posted by Kẻ si tình@Feb 25 2003, 06:41 AM
Đáp lại bài thơ của Ngân nè ....

Ngày hôm nay ta xa thật rồi
Anh vẫn nhớ vẫn thương em mãi .
Dù chúng ta không còn chung lối
Anh không buồn , không giận em đâu &#33;
Anh chỉ trách tạo hóa trớ trêu
Khiến anh , em mỗi người một ngã
Anh muốn được ôm em thật chặt
Giữ em lại mãi mãi bên anh....

Nhưng cho dù thế nào chăng nữa
Tim anh mãi chỉ một bóng hình
Một bóng hình ngày đêm anh nhớ
Nhớ thật nhiều , nhớ mãi em thôi
Ở phương trời xa em có biết
Anh lúc nào cũng nghĩ về em .
Anh vẫn tin vào một ngày tươi đẹp
Cái ngày mà ta lại có nhau.

( Bài thơ đầu tay :) Có gì xin chỉ giáo thêm...thanks)
Nếu đã biết tình sẽ không tròn mộng
Thì anh còn thương nhớ để làm chi
Nhớ thương nhau ...rồi cũng sẽ được gì ?
Hay còn lại những niềm đau vạn kỷ ???

Tuyết_Ngân
27-02-03, 06:05 AM
Originally posted by Kẻ si tình@Feb 25 2003, 06:41 AM
Đáp lại bài thơ của Ngân nè ....

Ngày hôm nay ta xa thật rồi
Anh vẫn nhớ vẫn thương em mãi .
Dù chúng ta không còn chung lối
Anh không buồn , không giận em đâu &#33;
Anh chỉ trách tạo hóa trớ trêu
Khiến anh , em mỗi người một ngã
Anh muốn được ôm em thật chặt
Giữ em lại mãi mãi bên anh....

Nhưng cho dù thế nào chăng nữa
Tim anh mãi chỉ một bóng hình
Một bóng hình ngày đêm anh nhớ
Nhớ thật nhiều , nhớ mãi em thôi
Ở phương trời xa em có biết
Anh lúc nào cũng nghĩ về em .
Anh vẫn tin vào một ngày tươi đẹp
Cái ngày mà ta lại có nhau.

( Bài thơ đầu tay :) Có gì xin chỉ giáo thêm...thanks)
Công nhận KST làm thơ hay thiệt đó&#33; Vậy mà cứ khiêm nhường à&#33;:P
Cho Ngân đáp tiếp nha,

Ngày hôm nay ta xa thiệt rồi,
Em cứ ngỡ như mình trong mơ,
Cơn ác mộng mà thật cay đắng
Tỉnh dậy rồi sao vẫn không yên&#33;

Lúc mới quen em thường hay bảo,
Em sợ rằng mình sẽ chia xa
Nếu mà mình mỗi đứa đôi nơi
Em sẽ khóc, khóc thật nhiều anh ạ&#33;

Rồi bây giờ con vài tiếng nữa,
Em sẽ đi về nơi đất khách
Bỏ lại ai nơi xưa kỷ niệm
Và mãi mãi xa cách từ đây&#33;

Thời gian trôi chẳng chịu dừng lại,
Chẳng thèm chờ ta thỏ thẻ cùng ai
Sao trời xui chi hai đứa gặp,
Rồi rẽ lìa mỗi đứa một nơi ? :(

quanghuy09
05-04-03, 10:11 PM
Chiều nào ra đứng ngõ sau
Trông về nơi ấy thấy lòng nao nao
Biết em có nhớ hay chăng
Bao năm kỷ niệm học chung mái trường

Bây giờ xa cách anh mới biết
Lòng anh đã cảm em rồi
Ở nơi xa ấy xin em hãy
Giữ gìn sức khỏe, nhớ đến anh

hyvong_lybiet
06-04-03, 12:25 AM
Nếu một mai ta xa nhau mãi mãi
Em có bùn có giận anh chăng
Dù xa cách mà lòng anh vẫn mãi
luôn khắc ghi mãi mãi một bóng hình