PDA

View Full Version : Kiên Giang: 13 ngư phủ sống sót sau vụ cướp biển t



hyvong_lybiet
25-01-04, 02:42 PM
Rạng sáng 20-1 (tức 29 Tết Nguyên Đán Giáp Thân), 13 ngư phủ sống sót sau vụ bị cướp biển tấn công cướp tàu vào ngày 15-1-2004 tại vùng biển giáp ranh Kiên Giang và Cà Mau đã được đưa về Rạch Giá an toàn.


Dù đã kiệt sức bởi hơn 3 giờ trôi dạt trên biển và hơn hai ngày nằm trên tàu cứu hộ nhưng thuyền trưởng tàu KG 9125 TS Lê Muốn, 30 tuổi vẫn cố gắng gượng dậy tiếp chuyện.

Nét mặt tái xanh, toàn thân đầy thẹo, giọng thều thào đứt quãng kể: "Chừng 14 giờ 30 ngày 15-1-2004, hai chiếc tàu nhà tôi (một chiếc do tôi làm thuyền trưởng, chiếc KG 9126TS do anh Nguyễn Ngọc Dũng làm thuyền trưởng) đang cặp gần nhau để ngư phủ gỡ lưới.

Khoảng 16 giờ cùng ngày, có một chiếc tàu lạ cặp vào gần tàu tôi, trên tàu lạ có năm người. Một tên râu ria bặm trợn, tóc dài, to khỏe đứng đằng mũi tàu nói lớn bằng tiếng Thái và ra hiệu xin thuốc hút. Thuốc bỏ trong cabin nên tôi vội chạy vào lấy hẳn một cây Capstan đưa cho Sáu (ngư phủ của tàu) đưa cho chúng.

Sáu vừa ra đến mũi tàu thì tôi nghe một tiếng nổ lớn. Sáu ngã quỵ, chúng tôi chưa kịp trở tay thì ba tên khác tay lăm lăm súng nhảy sang tàu. Liền sau đó lại thêm một tiếng nổ khác và anh Thiện bị thương ở bụng. Lúc này ngư phủ trên hai tàu chúng tôi ai nấy đều quá sợ hãi, toàn bộ mọi người bỏ chạy tán loạn. Kẻ thì trốn vào cabin, người chui vào hầm máy, một số khác thì nhảy sang tàu KG 9126 lẩn trốn.

Bọn cướp như say máu điên cuồng, luôn miệng la hét, tay lăm lăm súng xông tới lục soát mọi nơi trên tàu. Khi vào hầm máy, phát hiện bốn ngư phủ đang trốn ở đây, chúng gằn giọng (tiếng Thái) và bắn một phát đạn chỉ thiên đe dọa, buộc cả bốn ngư phủ chui lên. Cả bốn người này đều bị bọn chúng dùng báng súng đánh vào đầu, người chảy máu. Riêng anh Sáu bị trúng đạn nên cố chui vào cabin tàu trốn nhưng không may bị một tên trong nhóm cướp biển phát hiện. Hắn tiếp tục nhả thêm một viên đạn nữa rồi quẳng xác Sáu xuống biển..."

Kể đến đây thuyền trưởng Muốn bật khóc. Cũng tâm trạng như Muốn nhưng thuyền trưởng Nguyễn Ngọc Dũng có vẻ bình tĩnh hơn: "Gần 20 năm bám tàu, gắn bó với biển cả nhưng chưa bao giờ sự sống và cái chết của ngư phủ chúng tôi lại gần kề đến như vậy. Bọn cướp tàn bạo quá! Sau khi khống chế và giam toàn bộ 16 ngư phủ còn lại trên tàu vào hầm đá, chúng lái hai chiếc tàu chạy về hướng Thái Lan.

Sau hơn 2 giờ đồng hồ bị nhốt trong hầm đá lạnh cóng, khoảng 18 giờ bọn cướp mở hầm máy ra và ngoắt tay ra hiệu buộc chúng tôi chui lên. Cứ ngỡ là được trả tàu, nào ngờ bọn cướp buộc chúng tôi phải lần lượt nhảy xuống biển tự kết liễu.

Ngư phủ tên Đông (quê ở Rạch Giá) là người nhảy xuống biển đầu tiên và tôi là người nhảy thứ 11. Đáng thương nhất là trường hợp anh Thiện, bị trúng đạn máu chảy khá nhiều không đủ sức chui lên khỏi hầm đá. Chúng buộc chúng tôi kéo anh lên và... Chắc là anh đã mãi mãi không còn nữa.

Giữa đêm lạnh cóng, biển nước mênh mông, lại không hề có phao, không ai trong chúng tôi có thể nghĩ mình sẽ sống sót trở về với gia đình. Vậy mà...ông trời vẫn có mắt. Từ đằng xa chúng tôi phát hiện có ánh đèn của tàu. Tôi ra lệnh cho toàn bộ anh em ngư phủ cởi hết quần áo cố bơi về hướng có ánh đèn. Sau gần 3 giờ trên biển đen hung dữ 13 anh em chúng tôi được một chiếc tàu của ngư dân Cà Mau cứu sống".

Ngoại trừ hai anh Sáu và Thiện chắc chắn đã chết vì bị trúng đạn, hai ngư phủ còn lại tên là Trung và Tuấn (quê ở Quảng Ngãi) cũng rất ít có cơ may còn sống vì họ là những ngư phủ mới vào nghề, kinh nghiệm bơi lội không giỏi. Thuyền trưởng Dũng buồn rầu quả quyết.

Trong mấy ngày qua, căn nhà số 42 Đinh Tiên Hoàng, phường Vĩnh Thanh Vân, Rạch Giá (Kiên Giang) của ngư dân Lê Lộc lúc nào cũng rất đông thân nhân và bạn nghề đến thăm viếng và chia buồn. Ông Lộc cũng đã hơn một lần xỉu phải vào bệnh viện. Ông không chỉ mất hai con tàu trị giá hơn 2 tỷ đồng mà còn mất đi nhiều ngư phủ từng gắn bó với gia đình.

Ngay trong chiều qua, vợ chồng ông và một số ngư phủ còn sống sót đã tìm đến nhà anh Sáu ở phường Vĩnh Thanh để lập bàn thờ phúng điếu, dù rằng cho đến nay Sáu vẫn còn mất tích.

Họ đã không kịp trở về đón Tết Giáp Thân.

Theo Tuổi Trẻ