PDA

View Full Version : Huy ơi!Trang yêu Huy nhiều lắm!!!



ngoc_thien_trang
25-01-04, 06:09 PM
Huy ơi!Huy có biết là khi mà Huy đọc được những dòng chữ này cũng là lúc Trang ko còn ở bên Huy nũa hay ko vây?Trang đã liên lạc với Huy nhưng ko được.Huy lại để mẹ ở nhà 1 mình nữa rồi.Huy đi chơi với bạn mà ko thể đi chơi cùng Trang dù Huy nói yêu Trang nhiều lắm.Trang buồn cho Trang nhưng Trang thấy buồn cho mẹ nhiều hơn.Huy ơi,Trang chẳng là gì trong trái tim Huy có phải ko?U,Trang chẳng mong gì hơn là được biết Huy,được ôm Huy và hôn Huy.Trang đã làm được tất cả rồi.Huy coi Trang như trò đùa như trò chơi của Huy và chẳng thèm giải thích cho Trang.Trang phải làm gì?Huy nói dối Trang nhưng Huy lại mong được Trang tin nhưng lời nói dối của Huy.Huy tệ lắm.Huy nói yêu ai rồi Huy lại bỏ mặc người đó như thế này sao Huy?Trang muốn trách Huy nhiều lắm nhưng Trang sẽ chẵng khơi lại những kỉ niệm đó nữa.Trang vẫn nhớ cái gật đầu của Huy,nhớ Huy ăn mặc phong phanh đến nhà Trang,nhớ lắm.Nhớ rằng Huy đã thất hẹn với Trang,nhớ rằng Huy chỉ có thể nói mà ko thể làm,nhớ tất cả vẫn cứ mồn một trong Trang.Trang hận Huy ư?Ko,Trang hận mình đa cứ ngỡ nhận tình cảm của Huy cho Trang để rồi ôm cả dòng thất vọng trên ngừơi mà chẳng mấy mấy đoài hoải Huy đã quên Trang.Sự thật thì vẫn cứ là sự thật,Trang mất Huy thật mà cứ ngỡ là mơ.Đến bây giờ Huy vẫn còn nói dối Trang được cơ mà.Huy giỏi nói dối lắm.Huy đã nói rằng Huy yêu Trang chẳng phải vfi tiền bạc hay địa vị,chẳng phải vì Trang xinh đẹp hay xâu xa,mà bởi Huy yêu Trang vì chúng ta hợp nhau.Thế mà giờ,Huy đối xử với Trang ko khác gì những người dưng nước lã.Trang có níu kéo Huy nhưng ko được.Bởi dù ko có gì ngoài 2 bàn tay trắng nhưng Trang vẫn còn lòng tự trọng,và Trang sẽ ko cầu xin tình yêu của Huy đâu.Trang hiểu Trang là người chẳng có ai yêu thương nhưng ko phải vì lí do đó mà Trang quỳ gối xin xỏ Huy điều gì cả,kẻ cả tình cảm của Huy Trang cũng ko cần.Huy cao quá,thì Trang ko thể giữ nỗi Huy nữa.Nhưng Huy đã hứa với Trang là Huy sẽ ở nhà săn sóc mẹ cơ mà.Huy nói những gì,hứa những gì sao Huy lại bỏ mẹ ở nhà 1 mình như thế?Huy có qúa nhiều lí do như thế ư?Cứ coi như là Trang mù ko biết Huy đang nói dối đi,nhưng Huy hứa là Huy thật lòng chăm sóc mẹ cơ mà.Huy tệ bạc như thế này cơ à?Trang chẳng biết nói gì với Huy nữa cả.Đúng là hứa thật nhiều thất hứa thì cũng thật nhiều.Huy tồi tệ lắm Huy có biết ko?Huy chỉ nghỉ cho bản thân mình thì kết qủa cuối cùng thì HUy cũng là người trắng tay mà thôi Huy à!Trang là người con gái thứ mấy qua tay Huy rồi thì cũng ko quan trọng với Huy nữa mà.Nhưng rồi Huy sẽ thấy,ông trời có mắt sẽ làm cho Huy hiểu rằng Huy kiêu lắm.Huy có thể nhớ đến nhiều cô gái nhưng khi nghĩ đến Trang thì Huy ko thể,phải ko?Vì Huy cũng như bao thằng đàn ông khác mà thôi,Huy cũng mê sắc đẹp mà ko chân tình thôi mà.Trang hiểu rồi mà Huy!Nhưng Trang ko thể nghĩ được là Huy lại qúa tệ ,tệ hơn những gì mà TRang đã nghĩ cơ đấy.Trang ơi là Trang,mày ngu lắm,ngu lắm vì đa tin vào những lời nói đường mật của những tên con trai đểu giả.Con trai trên thế giới này đều tệ như Huy thôi.Những điều Trang cảm thấy đau đớn nhất trong lúc này là nhìn Huy_người mà Trang yêu thương nhât_lái yêu thương 1 kẻ khác đó.Huy tay trong tay với hắn vẫn người con gái xinh đẹp và lãng quên Trang trong 1 chiều thu.Trang sẽ nhớ những gì Huy nói và Trang cũng mong chàng cướp biển của Trang sẽ tìm được 1 người yêu thương chàng như Trang.Nhưng Trang tin rằng chằng sẽ ko tìm được đâu bởi ko 1 ai trên thế giới này yêu Huy nhiều như Trang cả.Trang tin chắc chẳn là như thế đấy.Huy có thể ko yêu Trang nhiều Trang yêu Huy nhưng Trang ko cần.Vì Trang hiểu Huy sẽ phải trả giá cho những gì mà Huy đã làm.Ông trời trớ trêu đã khiến cho Trang yêu Huy nhưng ông trời có mắt để cho Huy biết là Huy sẽ ko bao giờ có hạnh phúc thật sự khi đùa giởn tình cảm của người khác đâu.Cô nàng luật sư rất muốn tất cho chàng cướp biển 1 phát thật đau nhưng cô nàng lại ko thể vì anh chàng cướp biển là người đã làm cho cô nàng luật sư phải say sóng tình, mà Huy ơi,hãy nhớ lấy 1 điều này nhé!Dù Huy có chang hoá nhiêu như thế nào đi chăng nữa.........Trang vân mãi yêu Huy như ngày đầu gặp gỡ....mãi....mãi. Huy hiểu ko?Hay đừng nói dối Trang nữa nhé!Để khi chợt buồn và nghĩ lại Trang vẫn có 1 kỉ niệm đẹp về người Trang mãi yêu_Huy nhé! Trang sẽ ko yêu ai nữa ngoài Huy đâu,Huy à!!!!!!!
Hãy đọc và nghĩ lại tất cả nhé!!!!
P/S: Mong bạn lần sau chú ý poss cho đúng nội quy chung của dd bạn nhé.

thaipeace
25-01-04, 06:42 PM
Trang ạ , mình không biết bạn yêu Huy đến mức nào , cũng không biết rằng tình cảm của hai người có đi quá xa vượt tầm kiểm soát hay không và càng không biết cái tên Huy kia tồi tệ đến mức nào . Nhưng mình thật sự thông cảm và muốn chia buồn với bạn . Có thể bạn đã đặt lầm trái tim cho tướng cướp cũng có thể bạn đã quá phiêu lưu trong chuyện tình cảm không để lại cho mình một con đường lui . Mình hiểu đó là tình yêu thật sự , nhưng tiếc thay nó đã được trao vào tay một chàng trai không xứng đáng . Trang có quyền ghét Huy hoặc có quyền vẫn yêu Huy nhưng Trang ơi không phải con trai trên đời này đều như bạn nghĩ đâu . Bạn hãy đi một đâu đps cho khuây khoả nhìn lại cuộc đời , hoa vẫn nở , gió vẫn đùa giỡi và cho dù thật lâu nhưng cuối cùng mùa xuân vẫn trở về . Hãy dũng cảm mở lòng ra với đời bạn nhé !

ngoc_thien_trang
25-01-04, 08:33 PM
Cam on ban da cho Trang nhung loi noi vo cung co y nghia voi Trang trong luc nay.Boi minh yeu Huy nhieu lam nhung Huy chi toan noi doi minh thoi,khien cho minh nhieu luc tuong chung chang the noi lai dc nua.Chi co 1 minh minh voi nhung soi day to hong va hinh tu minh co giu ma Huy cu tho o thi qua thuc minh cung ko biet nen noi gi voi HUy ca.Chua bao gio minh de Huy doi minh qua 15 phut ca nhung Huy lai cho minh leo cay 24 tieng dong ho lien.Minh ko trach Huy dau nhung minh thay buon vi ban than minh chang the nao niu keo dc nguoi minh yeu.Ke ca Huy co quay lai thi lieu rang tinh cam co nhu xua ko?Ban than Trang cung chang the hieu dc Huy luc nay nua ban a.Moi nguoi noi minh ngu nhung minh thi minh nghi rang khi yeu thi ai chang mu quang,minh ko the chong lai dc tinh yeu khi minh lo buoc vao con duong tinh nay.Rat vui vi dc biet ban va nhung loi noi cua ban...
Than:Ngoc Thien Trang(ha_thanh_kn@yahoo.com)

five
11-02-04, 06:19 AM
Những lời của Thái nói thì mình cũng ko có thêm ý kiến nữa nhưng Trang ơi,trong heroin này cũng có Huy đoá Trang phỉa nói rõ chứ ko hỉu nhầm nữa là tiu đo....

người ta
12-02-04, 12:36 AM
:'b :'b Không sao đâu ! ai hiểu lầm Huy chứ em thì không bao giờ hiểu lầm những chuyện như thế này đâu à ! :'c

five
12-02-04, 11:49 PM
ùh đấy là anh chỉ nói dzạy thui chứ anh thì làm sao mà kô hiểu tính của em được,phỉa hong em ???

thamtunet
13-02-04, 03:24 AM
Trang àh, chuyện tình của bạn thật là buồn và có nhiều đau khổ quá không ? Huy một cái tên thì mình nghĩ là rất quen thuộc nhưng cái tên Huy trong câu chuyện của bạn thì mình không chắc là mình có biết hay không ? Bạn đã yêu H , giành cho H những tình cảm đích thực và rồi H bỏ bạn ra đi, vui vẻ ở một chân trời khác, bạn nguyện chôn dấu tình cảm của mình , mãi giữ hình bóng của H, để rồi bạn mong được một lần H nghĩ và nhớ đến bạn.
Mình rất hiểu tâm trạng ấy, nhưng bạn hãy biết mình đang làm gì trong lúc này bạn àh, cuộc sống không đơn giản là cho ta tận hưởng những điều thú vị mà bên cạnh đó nó cũng có thể đem lại cho ta đau khổ, từ những đau khổ đó mà ta có thể đứng lên , và biết qiuý trọng những giây phút mà mối tình thứ hai sẽ đem đến bạn àh. Hãy vui lên bạn nhé, đừng bao giờ nghĩ là mình chỉ có thể yêu một người và một người mà thôi.