PDA

View Full Version : Tái nghiện ma túy sau cai....



SuperAdmin
26-01-04, 10:43 AM
Tái nghiện ma túy sau cai: Nguyên nhân phần lớn từ gia đình!?

http://www.thanhnien.com.vn/TinTuc/CuocSong/2003/12/14/2248/A2f.jpgGặp gỡ gia đình các học viên cai nghiên ma túy
Theo ông Nguyễn Mạnh Hùng - Giám đốc Sở LĐTB & XH TP Đà Nẵng, đến nay toàn thành phố đã có 729 người nghiện có hồ sơ, trong đó có 392 người đang được tổ chức cai nghiện tập trung.

Tuy nhiên, một bộ phận khá đông, tập trung vào lớp trẻ, sau cai nghiện được trở về địa phương vẫn tiếp tục lao vào con đường nghiện ngập, hút chích. Nguyên nhân vì sao? Cũng theo ông Nguyễn Mạnh Hùng, một phần thuộc về các cơ quan chức năng, các ngành, các đoàn thể, các địa phương chưa làm tốt công tác đấu tranh, trấn áp tội phạm má túy...; nhưng rõ ràng, một nguyên nhân quan trọng, khá phổ biến khiến tình trạng tái nghiện tăng cao lại nằm ở gia đình.

Nhiều gia đình coi nhẹ quản lý, giáo dục con cái, khi con em sa ngã họ phó mặc cho xã hội, thậm chí ruồng bỏ, né tránh trách nhiệm. Mặc khác, do quá nuông chiều con, nhiều gia đình khi phát hiện con em mình nghiện ngập lại bao che, dung túng, giấu giếm. Thậm chí, có gia đình khi đến thăm con đang cai nghiện tại Trung tâm giáo dục dạy nghề 05 - 06, trong những quả cam, trái xoài mang theo... còn gởi kèm vài tép heroin cho con đỡ nhớ, chứ tội nghiệp nó lắm!

Chưa hết, theo quy định cai nghiện tập trung, phải ở lại Trung tâm ít nhất 12 - 24 tháng. Thế nhưng, có những em mới vào cai nghiện vài ngày thì gia đình đến năn nỉ, gây áp lực... cho em nó về, chứ lâu nay nó không quen sống theo kiểu tự lo cho bản thân được! Ngoài ra, có trường hợp cha, mẹ, vợ tiếp tay cho chồng, con trong việc mua bán, sử dụng ma tuý hoặc đối phó với sự kiểm tra, kiểm soát của cơ quan chức năng.

Việc cai nghiện là một quá trình với thời gian tối thiểu 3 năm. Trong thời gian này, bản thân người nghiện rất cần nhận được sự cảm thông, chia xẻ của gia đình và xã hội. Trong đó, gia đình thực sự là chỗ dựa vững chắc để họ phấn đấu vươn lên.

Tuy nhiên, nếu như các tổ chức tội phạm về ma túy không bị trừng phạt thích đáng và gia đình các đối tượng nghiện hút vẫn bảo lưu tư tưởng “nhất con, nhì trời” thì xem ra bài toán tái nghiện cũng khó tìm ra lời giải tốt nhất

heorung
24-08-04, 04:09 PM
Liệu pháp mới chống tái nghiện
(VietNamNet) - Viện Sức khỏe tâm thần Hà Nội đã nghiên cứu thành công liệu pháp chống tái nghiện bằng Naltrexone. Khi sử dụng liệu pháp này bệnh nhân phục hồi nhanh, tác dụng phụ của thuốc không đáng kể. Đặc biệt, sau khi sử dụng trên gan của người bệnh không có độc tính của Naltrexone.
Đây là một liệu pháp đối kháng với các chất dạng thuốc phiện, nghĩa là khi sử dụng Naltrexone sẽ phong tỏa các thụ thể của các chất dạng thuốc phiện ở não, làm cho bệnh nhân không còn cảm giác thèm hay đói thuốc. Dùng liệu pháp Naltrexone không cần phải xét nghiệm nước tiểu tìm chất gây nghiện nhưng phải kiểm tra chức năng gan trong quá trình điều trị. Thuốc được hấp thụ gần như hoàn toàn qua đường uống và dùng sau cai.

http://www.ykhoa.net/BACHKHOA/031122/images67146_heroin.jpg
Các chất dạng thuốc phiện.
Trước đây, Việt Nam đã đưa Methadone vào điều trị cai nghiện ma túy. So với Methadone, thời gian điều trị của Naltrexone ngắn hơn, chi phí phục vụ bệnh nhân thấp hơn. Methadone phải uống thuốc 7 lần/ tuần còn Naltrexone 3 lần/ tuần.

Hiện Việt Nam có tỷ lệ tái nghiện chất dạng thuốc phiện chiếm trên 90%. Sau khi cắt cơn nghiện, xác định bệnh nhân đã cai chất dạng thuốc phiện 7-10 ngày cho bệnh nhân dùng thuốc theo liều lượng quy định. Mỗi lần dùng 3 tuần, bệnh nhân đến cơ sở điều trị uống thuốc. Sau 3 tháng, dựa vào mức độ còn thèm chất dạng thuốc phiện và mức độ tuân thủ điều trị, xét kéo dài thời gian uống thuốc.

Theo BS. Nguyễn Minh Tuấn, Viện Sức khỏe tâm thần Hà Nội: ''Liệu pháp này đã được Việc Sức khỏe tâm thần Hà Nội thử nghiệm trên 50 trường hợp có các chất gây nghiện. Sau 6 tháng điều trị, bệnh nhân phục hồi nhanh. Trong quá quá trình dùng thuốc bệnh nhân không được dùng chất dạng thuốc phiện, tự nguyện tham gia điều trị lâu dài. Người nhiễm HIV, men gan tăng cao, có các bệnh cơ thể và rối loạn tâm thần nặng không điều trị bằng thuốc''.

Lệ Hà

heorung
24-08-04, 04:20 PM
TP HCM thử nghiệm điều trị phòng tái nghiện kiểu mới
Tháng 10 này, lần đầu tiên tại Việt Nam, việc kết hợp dùng Naltrexone và liệu pháp nhận thức hành vi cho bệnh nhân nghiện ma túy được đưa vào áp dụng tại Trung tâm Xanh (301 Trần Hưng Đạo, quận 1). Tại nước ngoài, phương pháp này cho kết quả rất khả quan ở các bệnh nhân có động cơ cao: chỉ 20% tái nghiện sau 6 tháng điều trị.

Theo các nhà chuyên môn, việc cắt cơn cho người nghiện ma túy không khó, cái khó nhất chính là ngừa tái nghiện. Để làm việc này, tại nước ta hiện nay, người nghiện hút được tập trung vào các trường, trại, trung tâm nhằm cách ly khỏi môi trường quen thuộc. Ở đây, bệnh nhân được học nghề, lao động, được giáo dục bằng các biện pháp tâm lý để biết quý trọng giá trị lao động và quên đi cảm giác thèm thuốc. Các phương pháp này có những giá trị tích cực (ít tốn kém, áp dụng được cho đa số người...), nhưng cũng có mặt hạn chế là khi trở về với cuộc sống bình thường, bệnh nhân rất dễ tái nghiện do gặp lại môi trường và con người cũ.

Phương pháp sử dụng Naltrexone (được Cục Quản lý Dược cho phép lưu hành từ tháng 11/2001) và liệu pháp nhận thức hành vi giúp giải quyết vấn đề trên. Sau khi được điều trị cắt cơn (nội trú 7 ngày), bệnh nhân sẽ được điều trị ngừa tái nghiện qua hai giai đoạn: nội trú trong 3 ngày và ngoại trú trong 6 tháng.

1. Sử dụng Naltrexone

Theo bác sĩ Nguyễn Thị Mỹ Châu, Phó Chủ nhiệm Bộ môn Tâm thần - Tâm lý y khoa của Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng cán bộ y tế TP HCM, đây là công cụ rất quan trọng. Thử nghiệm lâm sàng cho thấy, việc uống Naltrexone 20-200 mg/ngày có thể hủy các đáp ứng với heroine từ 24-72 giờ ở phần lớn bệnh nhân. Hơn thế nữa, thuốc còn làm giảm sự thèm khát heroine.

2. Liệu pháp nhận thức hành vi (CBT-Cognitive behavorial coping skills treatment)

Liệu pháp này có thể tóm tắt ngắn gọn bằng 3 từ: nhận thức, tránh né và đương đầu. Trong suốt thời gian trị liệu, bệnh nhân sẽ học cách nhận thức những tình huống mà trong đó họ thường phải sử dụng ma túy, cách tránh né những tình huống đó và cuối cùng là cách đương đầu một cách hiệu quả với những vấn đề và hành vi liên quan đến việc nghiện ma túy.

Do được hai chiếc “áo giáp” Naltrexone và CBT “che chở” trong quá trình điều trị, bệnh nhân không lo sợ khi tiếp cận với môi trường và con người cũ. Phương pháp rất thích hợp cho những đối tượng không thể tập trung trong trường trại (đang có một việc làm tốt đẹp, học sinh, sinh viên...) và có động cơ cai nghiện cao (sợ bị mất việc, bị đuổi học...). Tuy nhiên, nó cũng có một số điểm hạn chế như khá tốn kém, không áp dụng cho người có chống chỉ định dùng Naltrexone (bệnh nhân viêm gan cấp hoặc suy gan, suy thận, dị ứng với Naltrexone, người đang điều trị giảm đau với opioid). Liệu pháp này cũng chỉ có hiệu quả cao đối với những người thật sự mong muốn từ bỏ ma túy.

Chương trình điều trị phối hợp tại Trung tâm Xanh sẽ được thực hiện dưới sự theo dõi trợ giúp của bác sĩ Nguyễn Thị Mỹ Châu (cố vấn chuyên môn), ông Alain Bergeron (chuyên gia tâm lý người Canada) và cô Nguyễn Thị Xuân Đào (nhà xã hội học).

Người Lao Động

heorung
28-09-04, 05:33 PM
Làm gì khi thanh thiếu niên nghiện ma túy?

Khi biết các em nghiện ma túy, ta cần thật bình tĩnh tìm hiểu lý do vì sao các em sử dụng ma túy.
Ta nên nói cho các em rõ những tác hại cực kỳ nguy hiểm của ma túy và sự nghiêm cấm mua bán, sử dụng ma túy của luật pháp.

Hãy cho các em biết ta sẵn sàng tha thứ nhưng dứt khoát các em phải cai nghiện. Cai nghiện chính là vì các em! Ta hãy thuyết phục các em cho dù các em có tỏ ra cho ta biết rằng các em đã biết trước tất cả những gì ta định nói. Nếu các em do dự, chần chờ, trì hoãn việc cai nghiện, ta hãy hỏi các em nguyên nhân. Thông thường nguyên nhân khiến các em chưa muốn cai nghiện là do cơ thể các em đã bị lệ thuộc thể chất vào ma túy. Chỉ cần ma túy chậm đưa vào cơ thể thôi, các em đã thấy bứt rứt, khó chịu, vã mồ hôi, đau nhức, bị thôi thúc bằng mọi giá phải tiếp tục sử dụng. Nguyên nhân nữa khiến các em chưa muốn cai nghiện là các em đã bị lệ thuộc về tâm lý vào ma túy, nghĩa là đã quen với cảm giác dễ chịu tức thời của ma túy mà nếu thiếu nó thì ủ rủ, buồn bực.

Ma túy có thể đã khiến các em trở thành một con người khác. Các em không còn là một thanh thiếu niên có chí tiến thủ và tự lập mà trở thành một người yếu đuối, bạc nhược, cam chịu lệ thuộc vào ma túy. Vì vậy, để cắt đứt sự lệ thuộc đó, các em rất cần đến chúng ta. Ta hãy giải thích cho các em hiểu vật vã khi ngưng sử dụng ma túy chỉ là tình trạng tạm thời, sẽ bớt dần và khỏi hẳn khi cai nghiện. Bình tĩnh, khoan dung, độ lượng, phân tích điều hay lẽ phải và cảm hóa các em để các em chấp nhận, tự nguyện cai nghiện sẽ là điều kiện tiên quyết để các em có thể dứt bỏ được ma túy.

Cai nghiện ma túy gồm có cắt cơn nghiện và phòng ngừa tái nghiện.
Cắt cơn nghiện là vượt qua sự đau đớn thân xác khi ngưng sử dụng ma túy. Cắt cơn nghiện không khó, chỉ cần các em tự giác ngưng sử dụng ma túy, ráng chịu vật vã, bứt rứt một ít ngày là khỏi. Cha mẹ, người thân nên ân cần động viên các em, hầu xoa dịu phần nào nỗi đau, cơn vật vã mà các em phải trải qua. Cắt cơn nghiện chừng mươi ngày là đủ nhưng phòng ngừa tái nghiện là suốt đời. Một số các bậc cha mẹ đã hiểu cai nghiện chỉ đơn thuần là cắt cơn, đã suy nghĩ đơn giản là cứ gởi các em đến các trung tâm cai nghiện là bỏ được ma túy nhưng thực tế cho thấy tất cả chỉ bỏ được ma túy khi còn ở trung tâm, còn khi về lại gia đình, nhiều em đã tái nghiện ngay. Vậy thì vấn đề chính là làm thế nào để các em có thể đối đầu được với ma túy trong môi trường cuộc sống.

Phòng ngừa tái nghiện chính là để các em dứt bỏ được sự lệ thuộc về tâm lý vào ma túy. Để phòng ngừa tái nghiện, nên khuyên bảo các em không giao du lại với bạn bè nghiện ma túy, tránh đến những nơi gợi nhớ, nơi mua bán sử dụng ma túy. Nếu có lúc nào nảy sinh ý định dùng lại ma túy, các em cần đến ngay bác sĩ hoặc chuyên viên về cai nghiện ma túy để được tham vấn vì thực tế cho thấy việc nghiện lại ma túy bắt đầu trước hết chính từ trong ý nghĩ. Về phần chúng ta, ta nên tách rời các em ra khỏi môi trường bạn bè, nhóm sinh hoạt cũ, thậm chí có thể chuyển các em sang trường khác. Ta cần quan tâm chặt chẽ giờ giấc, tiền bạc, mối quan hệ bên ngoài xã hội và tạo môi trường hoạt động mới cho các em, để các em có được niềm vui, sự đam mê lành mạnh, hữu ích thay thế hoàn toàn sự u mê tăm tối của ma túy. Nhưng nếu lỡ các em nghiện lại thì sao? Ta đừng nản chí nghĩ rằng không còn cách nào để các em bỏ được ma túy mà hãy thật bình tĩnh tìm hiểu cặn kẽ nguyên nhân để có hướng giải quyết thích hợp và tiếp tục động viên các em cai nghiện ngay, càng sớm càng tốt.


BS. Đoàn Trọng Hiệp

man_hn33
14-05-09, 11:58 AM
Tôi vóm là 1 vcon người có học. Đã từng là 1 kỹ sư mà hầu như xin vào đâu cũng đc trọng vọng. Vậy mà tôi lại dính và ma tuý. Tôi đã từng bỏ nhiều lần. Làn dài nhất là tren 2 năn. Sau đó tôi lấy vợ và có 1 gia đình yên âmms. Nhưng rồi, tự nhiên, ko ai rủ rê, ko ai lôi kéo vì từ trứơc tôi vẫn chơi 1 mình, không ai biét cả.tôi cũng ko hiểu tại sao tôi quayu lại con đường đó nữa. Chỉ biết rằng, đén bây giờ, nếu ko bỏ đc thì tất cảe chỉ còn con số 0 tròn chĩnh.tôi nói có thể hơi quá đáng 1 chút nhưng kể cả tôi cũng như những ai đang chơi, nếu ko tự mình quyết tâm, chỉ có chét gục ở đâu đó mà thôi.

noibuonsautham
14-05-09, 03:01 PM
Tôi vóm là 1 vcon người có học. Đã từng là 1 kỹ sư mà hầu như xin vào đâu cũng đc trọng vọng. Vậy mà tôi lại dính và ma tuý. Tôi đã từng bỏ nhiều lần. Làn dài nhất là tren 2 năn. Sau đó tôi lấy vợ và có 1 gia đình yên âmms. Nhưng rồi, tự nhiên, ko ai rủ rê, ko ai lôi kéo vì từ trứơc tôi vẫn chơi 1 mình, không ai biét cả.tôi cũng ko hiểu tại sao tôi quayu lại con đường đó nữa. Chỉ biết rằng, đén bây giờ, nếu ko bỏ đc thì tất cảe chỉ còn con số 0 tròn chĩnh.tôi nói có thể hơi quá đáng 1 chút nhưng kể cả tôi cũng như những ai đang chơi, nếu ko tự mình quyết tâm, chỉ có chét gục ở đâu đó mà thôi.

ban man_hn33 oi, hoàn cảnh của chồng mình cũng giống như bạn, chỉ khác một đièu là lần dài nhất mà chồng minh cai dược là tận 4 năm ( nhờ sự hỗ trợ cua thuoc chong tai Naltrexone trong 1nam dau) sau đó cưới mình và vợ chồng mình có một bé trai gần 10 tháng tuổi. Gần 3 tháng nay chồng mình lại tái nghiên ( theo mình biết thì cũng không do ai rủ rê cả nhưng hôm đó chồng mình uống rượu say ). Anh ấy cũng đang có công viêc ổn định, thu nhập cao và cơ hội thăng tiến. ngay lần đầu tiên sử dụng lại mình đã phát hiện ra và tìm mọi cách để khuyên nhủ và ngăn chăn nhưng không có kết quả, mình đã lên mạng tìm mọi thông tin để giúp chồng mình , mình đã mua thuốc cai nghiện được cho la " thần dược cai nghiên ma tuý"của anh Tieu Vinh NGoc o Cam Pha, Quang Ninh về nhà tự cai cho chồng nhưng vừa uống thuốc được vài tiếng là anh ấy lại đi sử dụng matuy. Mình cũng không hiểu anh ấy có thực sự quyết tâm cai không nữa, uống thuốc cai nghiện 2 lần đều chỉ được vài tiếng là bỏ đi ( nhưng cả 2 lần đều tự nguyên và còn đi vay tiền để đưa mình mua thuốc cai nghien nữa), đến lần thứ 3, 4 thì mình chẳng còn tin là chồng mình sẽ tự làm được ở nhà nữa nhưng chồng mình vẫn cố thuyết phục mình và còn tự đi mua thuốc cai nghiện. Và sau khi uống 4 lần thuốc cai nghiên trong 2 tuần thì cũng chẳng có kết quả gì. Minh buồn và giận chồng mình lắm, có vẻ như rất muốn thoát khỏi matuy nhưng chẳng cố gắng được đến ngày thứ 2. Mình cũng đã mua Naltrexone để cho chồng uống sau khi cắt cơn nhưng chẳng biết đến ngày nào mới sử dụng đến nó nữa.

Thực sự mình buồn và cảm thấy tuyệt vọng lắm, mới gần 3 tháng mà chồng minh nghiện có vẻ nặng rồi, một ngày minh thấy chích đến 4 hay 5 lần gì đó và lúc nào cũng nói năng lung tung không kiểm soat được lời nói và hành động, cả ngày chỉ ăn một bát mì, mình động viên mãi nhưng nói là mệt không ăn được. Minh thấy lạ lắm, người nghiện nếu có đur thuốc thì sẽ khoẻ lên chứ còn chồng mình ngày nào cũng dùng hết mấy trăm nghìn mà trông gầy lăm, da xanh mét, không làm được bất cứ việc gi, không ăn được, giống như một người ôm rất năng. Hiện nay ở cơ quan đã nhiều người nghi ngờ vì biểu hiện của chồng mình trông lộ liễu lắm, chắc chỉ một vài tuần nữa chồng mình sẽ bị đuổi việc mất thôi.

Ban hãy cố gắng lên vì vợ vì con và vì cả bản thân mình nữa, mình là một người vợ nên mình hiểu nỗi cơ cưc của một người vợ có chồng nghiẹn ma tuý. Đúng như bạn nói: nếu không tự mình từ bỏ được ma tuý thì chỉ có chết gục ở đâu đó mà thôi, nhưng mình xin bổ xung thêm là không chỉ bản thân bạn mà kéo theo cả gia đình lâm vào cảnh khốn cùng.

Mong bạn quyết tâm từ bỏ matuy nhe.

Thân,

Mai la ban tot
14-05-09, 06:14 PM
Nghiện rồi cai rồi lại tái nghiện rồi lại cai ... thì cai làm gì. Ăn thua là bản lĩnh mỗi người. Người có học chưa chắc có thể cai được và người lao động bình thường vẫn có thể cai được đấy :). Theo mình thì nếu đã cương quyết thì gia đình chỉ là một phần. Bằng chứng là vẫn có gia đình gia giáo lại có người nghiện đấy thôi. Quan trọng là ở bản lĩnh. Sao ta không lập một phần về rèn luyện bản lĩnh mỗi người ? :rolleyes: Mình nói thật lòng đó.

Hong Thu
16-05-09, 01:45 PM
Tôi vóm là 1 vcon người có học. Đã từng là 1 kỹ sư mà hầu như xin vào đâu cũng đc trọng vọng. Vậy mà tôi lại dính và ma tuý. Tôi đã từng bỏ nhiều lần. Làn dài nhất là tren 2 năn. Sau đó tôi lấy vợ và có 1 gia đình yên âmms. Nhưng rồi, tự nhiên, ko ai rủ rê, ko ai lôi kéo vì từ trứơc tôi vẫn chơi 1 mình, không ai biét cả.tôi cũng ko hiểu tại sao tôi quayu lại con đường đó nữa. Chỉ biết rằng, đén bây giờ, nếu ko bỏ đc thì tất cảe chỉ còn con số 0 tròn chĩnh.tôi nói có thể hơi quá đáng 1 chút nhưng kể cả tôi cũng như những ai đang chơi, nếu ko tự mình quyết tâm, chỉ có chét gục ở đâu đó mà thôi.

Việc lạm dụng ma tuý huỷ hoại con người. Không những sức khoẻ cơ thể suy giảm, trí tuệ không còn minh mẫn nữa mà ý thức đánh giá tốt về bản thân cũng tiêu tan. Cho đến bây giờ tôi vẫn tin là như thế. Bất kỳ với loại ma tuý nào, việc lạm dụng nó cũng là một căn bệnh ung thư trong xã hội chúng ta

Việc sử dụng ma tuý là một trong những sự lừa dối ghê gớm. Nó tạo ra một thứ khoái lạc giả tạo, thực tế là huỷ hoại con người, biến ta thành một thứ vỏ sò rỗng ruột.

Từ chối sử dụng ma tuý - đây là công việc cần làm ngay của bạn. Điều đáng tiếc là khuyên người khác từ chối thì dễ nhưng làm được thì rất khó.

Nghị lực để từ chối thật ra cao hơn việc đưa đẩy lưỡi và thở không khí ra ngoài. Dám nói "không" thể hiện một sức mạnh nội tâm dựa trên nền tảng biết đánh giá tốt về mình, có lòng tự trọng và tự tin ở mình. Đó cũng là sự thừa nhận những giá trị của bạn đó, bạn thân mến ạ.

thienlong
17-08-09, 01:13 AM
Nghiện rồi cai rồi lại tái nghiện rồi lại cai ... thì cai làm gì. Ăn thua là bản lĩnh mỗi người. Người có học chưa chắc có thể cai được và người lao động bình thường vẫn có thể cai được đấy :). Theo mình thì nếu đã cương quyết thì gia đình chỉ là một phần. Bằng chứng là vẫn có gia đình gia giáo lại có người nghiện đấy thôi. Quan trọng là ở bản lĩnh. Sao ta không lập một phần về rèn luyện bản lĩnh mỗi người ? :rolleyes: Mình nói thật lòng đó.

chỉ cần ghe ban noi minh biet ban chua phai trai qua no that buon do ban 2 cái từ <bản lỉnh> voi ma tuy % lai nhỏ bạn à

doivovong
18-08-09, 09:08 AM
Bản lĩnh ư? Đối với Ma tuý "nó" là gì nhỉ. Nói như dân giang hồ một người có thể xách dao chém người te tua, hay một người xuất phát từ trong khó khăn cố gắng học hành vươn lên thì mọi người thường gọi là bản lĩnh. Nhưng đối với Ma tuý -mọi người trên diễn dàn- phần lớn là "người trong cuộc" đều hiểu rõ bản lĩnh thôi chưa đủ cần phải cộng với một nghị lực phi thường và lòng quyết tâm cao thì mới mong thành công được. Đối với nghiện Ma tuý là căn bệnh mẵn tính phải chạy chữa lâu dài nên k một phút giây nào được lơi lỏng vì nó cả: Nếu bạn đã nghiện x năm thì bạn phải cai được x năm thì mới gọi là tạm thành công thôi. theo mình nghĩ thế k biết với các bạn thì sao?

DTT
18-08-09, 12:32 PM
chỉ cần ghe ban noi minh biet ban chua phai trai qua no that buon do ban 2 cái từ <bản lỉnh> voi ma tuy % lai nhỏ bạn à

:confused:, chắc bạn đó không biết, và mình cũng không biết

thienlong
20-08-09, 11:15 AM
đấy chỉ là cách nhìn của riêng mình thôi mỗi ngươi 1 khác mình nghĩ muốn đoan tuyệt hăn được với ma tuý người đó phải hội tụ đươc rất nhiều thứ mới thành công mỹ mãn được "chu thích" lần này mình cũng đang cố hội tụ thêm công thêm hỗ trợ của thuốc chống tái để vướt qua nó mới được có 16 hôm kg dùng ma tuý hôm thứ 5 uông thuốc chống tái :D

Bs Chương
21-11-09, 09:14 PM
Bản lĩnh ư? Đối với Ma tuý "nó" là gì nhỉ. Nói như dân giang hồ một người có thể xách dao chém người te tua, hay một người xuất phát từ trong khó khăn cố gắng học hành vươn lên thì mọi người thường gọi là bản lĩnh. Nhưng đối với Ma tuý -mọi người trên diễn dàn- phần lớn là "người trong cuộc" đều hiểu rõ bản lĩnh thôi chưa đủ cần phải cộng với một nghị lực phi thường và lòng quyết tâm cao thì mới mong thành công được. Đối với nghiện Ma tuý là căn bệnh mẵn tính phải chạy chữa lâu dài nên k một phút giây nào được lơi lỏng vì nó cả: Nếu bạn đã nghiện x năm thì bạn phải cai được x năm thì mới gọi là tạm thành công thôi. theo mình nghĩ thế k biết với các bạn thì sao?

Bạn nói quá chính xác. Rất cám ơn bạn !

vjtvjt
28-12-09, 03:45 PM
Vậy phải làm thế nào đây nhỉ! Cuộc sống thì càng ngày càng nhiều cám dỗ. Hix! Bỏ rùi cũng cứ phập phồng nỗi lo tái nghiện. Nhưng không thể bỏ mặc tất cả được, hy vọng với những tình cảm của người thân thì sẽ không còn ai tái nghiện lại nữa!

Hong Thu
02-01-10, 02:44 PM
Bản lĩnh ư? Đối với Ma tuý "nó" là gì nhỉ. Nói như dân giang hồ một người có thể xách dao chém người te tua, hay một người xuất phát từ trong khó khăn cố gắng học hành vươn lên thì mọi người thường gọi là bản lĩnh. Nhưng đối với Ma tuý -mọi người trên diễn dàn- phần lớn là "người trong cuộc" đều hiểu rõ bản lĩnh thôi chưa đủ cần phải cộng với một nghị lực phi thường và lòng quyết tâm cao thì mới mong thành công được. Đối với nghiện Ma tuý là căn bệnh mẵn tính phải chạy chữa lâu dài nên k một phút giây nào được lơi lỏng vì nó cả: Nếu bạn đã nghiện x năm thì bạn phải cai được x năm thì mới gọi là tạm thành công thôi. theo mình nghĩ thế k biết với các bạn thì sao?
Bản lĩnh chưa đủ, đã có thuốc chống tái hỗ trợ rồi, sao ma tuý không bỏ được!!!!!!

Uống thuốc chống tái đều đặn, với tinh thần quyết cai bỏ của mình, nhất định bạn sẽ nói không với ma tuý một cách dễ dàng. "cho không lấy, thấy không chơi".

Hong Thu
19-01-10, 10:36 AM
Nghiện là một bệnh tái phát mãn tính của bộ não được coi là một khái niệm hoàn toàn mới đối với công chúng, đối với nhiều nhà hoạch định chính sách, và đáng buồn là mới ngay cả đối với nhiều người trong ngành y tế.

NHƯNG:
Nghiện ma tuý không chỉ là một bệnh của não

Nghiện ma tuý là một bệnh về não, thể hiện ra bên ngoài bằng các hành vi và diễn ra trong bối cảnh xã hội cụ thể.

Do đó, điều trị cai nghiện ma tuý phải chú trọng đến 3 trụ cột quan trọng:
-Não
-Hành vi
-Bối cảnh xã hội

nghien20nam
08-02-10, 04:03 AM
bản lĩnh - câu này nghe quen quá , SAo mày chả có tí bản lĩnh j cả , cai đi cai lại đến mấy chục lần rồi ... Vâng , bản lĩnh là gì ? Tôi đúng là con người ko có bản lĩnh , tôi ra đời từ năm 16 tuổi , kiếm tiền của thiên hạ , rồi ngập vào ma túy , từ đó ma túy đưa tôi đến mọi môi trường mà ở đâu toi cũng có chỗ đứng . Bản lĩnh là nằm bệt 5 ngày như chết rồi đến ngày thứ 6 tỉnh một tý lại vùng lên đi . Hơn 20 năm nghiện tôi đã qua quá nhiều môi trường , chưa một ai dám nói tôi là người ko có bản lĩnh nhưng với ma túy cái bản lĩnh đó chỉ bằng con số 0 thôi . Xét cho cùng cái môi trường mới là quyết định , có thời gian muốn mua ma túy tôi cũng ko biết mua ở đâu . ....đó mới là yếu tố thành công

Hồ Nam
21-03-10, 03:44 AM
- Mình thì thấy là mỗi lần tái nghiện mà tự bản thân tự giác nghĩ đến cắt cơn để cai tay bo thôi đã là bản lĩnh lắm rồi... Có câu chuyện như này: có anh nghiện rất lâu năm uống thuốc cắt cơn ngủ dậy sau 3 ngày... ngày thứ 5 bọn bạn chơi hàng trước mặt anh ta... anh nghiện này không chơi... bọn bạn cùng chơi bảo thằng này bản lĩnh thật... nhưng rồi vài ngày sau tự anh chơi lại và rồi lại vào cái vòng luẩn quẩn chơi rồi cai, cai rồi lại chơi. bọn bạn thấy thể hỏi: bạn lĩnh của ông vứt đi đầu rồi ? Tại sao lại chơi lại ? Và rồi anh nghiện này lại làm 1 việc sai lầm tiếp theo là ngồi tự trách mình sao bản lĩnh vứt đi đâu ? Tiếp theo thì ai cũng biết là anh ta sẽ nghiện tiếp thôi vì mất đi bản lĩnh rồi mà.
- Cái câu bản lĩnh ý chỉ là 1 câu nói khẩu hiệu để cho người nghiện nghe thôi như kiểu bản lĩnh thì anh có thừa nhưng mà đòn đau hay nhịn đói thì lấy bản lĩnh ra để dùng à ?, nếu muốn cai được thì phải do rất nhiều yếu tố, ví dụ:
1. Bản thân nhận thức như nào về ma túy.
2. Sự quan tâm hỗ trợ của gia đình, bạn bè và xã hội.
3. Tránh càng xa các con nghiện và môi trường nghiện càng tốt.
4. Dùng 1 loại thuốc nào đó để điều trị lâu dài.

- 4 điều này là những kinh nghiệm của tôi sau những lần cắt cơn, thấy là khá đủ để nói đến 2 từ bản lĩnh đối với ma túy, có thiếu sót gỳ cả nhà chỉ cho tôi nhé.

hongbach
05-10-10, 03:30 AM
có ai cai nghiện cùng tôi ko lại nghiện lại rồi nản ghê

Vô Danh Khách
05-10-10, 03:56 AM
có ai cai nghiện cùng tôi ko lại nghiện lại rồi nản ghê
Chắc là có vài người, nghiện rồi thì lại cai thôi, có gì đâu mà nản. Chuyện thường ngày ở huyện mà

xxxCRAZYxxx
05-10-10, 09:07 AM
có ai cai nghiện cùng tôi ko lại nghiện lại rồi nản ghê

Cai - Tái - Cai là cái vòng luẩn quẩn, biết bao giờ mới thoát ra khỏi nó được:73:

Miễn sao là bạn vẫn còn muốn cai là tốt rồi, 1 - 2 - 3 cố lên:42:

eckcom
05-10-10, 08:11 PM
có e cai nghiện cùng nà hix e cũng đang cai mới được 1 hôm mệt gần chết.Thôi cố gắng cai ko thì sốc thuốc chết lúc nào ko biết T_T:onion-head-26:

hongbach
22-10-10, 03:32 PM
liên tục táng tepicos nghỉ đc nửa tháng nhưng vẫn không quên đc thế mới đau....giờ thật sự ko muốn chơi nhưng mệt thì thôi rồi...........

canabis
23-10-10, 01:18 AM
Đời bộ đội còn cầm súng là còn chiến đấu . Sao phải ngại ?

hongbach
23-10-10, 11:44 AM
Đời bộ đội còn cầm súng là còn chiến đấu . Sao phải ngại ?
tôi chả biết ông bao tuổi,nghiện bao lâu rồi ....nói thi nghe ghê vậy chứ giờ thấy mệt mỏi quá rồi ..không biết giờ đang sống hay tốn tại nữa ....15 năm nghiện với không biết bao lần cai lên cai xuống rồi vẫn cứ "vội vã trở về rồi lại vật vã đi cai " ......

ninhtroc_7x
23-10-10, 11:53 AM
tôi chả biết ông bao tuổi,nghiện bao lâu rồi ....nói thi nghe ghê vậy chứ giờ thấy mệt mỏi quá rồi ..không biết giờ đang sống hay tốn tại nữa ....15 năm nghiện với không biết bao lần cai lên cai xuống rồi vẫn cứ "vội vã trở về rồi lại vật vã đi cai " ......

Bác canabis mới bước sang tuổi 41 cũng có thâm niên 21 năm thôi..A nh em mình đã dính đến Hê phải chấp nhận , loanh quanh mãi...nhưng bỏ đc ngày nào tốt ngày ấy

caydangtinhdoi
23-10-10, 08:24 PM
[QUOTE "vội vã trở về rồi lại vật vã đi cai " ......[/QUOTE]
có khi nào"....vật vã đi cai rồi mãi mãi ko về...." nữa ko anh ? đó là "đời bộ đội cầm súng mà không chiến đấu'' thì buông súng đầu hàng...hoặc là chĩa lòng vào đầu và bóp cò...:14:ko phải mỗi nghẹo mới thế mà là "Sống là chiến đấu"...ko vì cái này thì vì cái khác....bất biết thắng hay bại...

hongbach
24-10-10, 07:55 AM
ôiiiii giá mà không có những Đào Duy Từ, Thanh Nhàn , ngõ Chợ , bãi rác Thành Công , Mai Hương, Lò Lợn ........ những năm đó :(

MagicianS
24-10-10, 10:32 AM
Ôi đâu rồi cái thủa hàn vi
người đi cứu nước tôi cũng đi
sáng lướt Thành Công, chiều Ngõ Chợ
người ta cầm bút, tôi cầm xi....

Ôi đâu rồi tiếng nấc tha hương
sao tôi còn mãi ngõ Mai Hương
người rơi nước mắt, tôi nước cất
Tiền bạc ,công danh ? mộng bình thường.

tôi còn tìm chi đến hôm nay?
khi người cho mãi, tôi còn vay.
mênh mông đất mẹ đâu là chốn
để mai tôi về tỉnh giấc say...........!

p/s: thơ đau thay lời bạt... he he

MagicianS
24-10-10, 06:48 PM
than ôi... một tâm hồn lớn đã bị bóng đè....
anh D... trả lại tên cho em, em không muốn làm nhà thơ đâu... :23: , anh làm thế lại thành hay quá, mai người ta đưa em đi triển lãm thì sao???
P/S: bài thơ trên là của anh D, ai ném đá thì ném anh D nhé, không phải tôi.
@ anh D: thanks!

canabis
24-10-10, 09:23 PM
than ôi... một tâm hồn lớn đã bị bóng đè....
anh D... trả lại tên cho em, em không muốn làm nhà thơ đâu... :23: , anh làm thế lại thành hay quá, mai người ta đưa em đi triển lãm thì sao???
P/S: bài thơ trên là của anh D, ai ném đá thì ném anh D nhé, không phải tôi.
@ anh D: thanks!


Của chú vẫn là của chú đây thây , ai hâm mộ Mag thì cứ xin chữ ký nhé . Tôi ko liên quan ...

Hong Thu
04-11-10, 10:55 AM
Nghiện ma tuý là một bệnh não mãn tính, cần phải điều trị nhiều đợt cho đến khi khỏi hẳn. Kiên trì chiến đấu và bám sát mục tiêu cai bỏ đến cùng, đừng để đánh mất niềm tin, nhất định ta sẽ giành thắng lợi trong cuộc chiến với ma tuý!
Kết quả nghiên cứu cho thấy trung bình mỗi người nghiện có khoảng 20 lần cai trong suốt cuộc đời. Mỗi người đều phải cố gắng làm giảm con số này xuống.
Naltrexone là một giải pháp hiệu quả, các bạn đừng quên mua tấm áo giáp này nhé!
Mời bạn ghé thăm http://tuvanmatuy.com
Chúc các bạn thành công!

biahanoi69
15-03-11, 12:09 AM
Xin bs Hồng Thu tư vấn giúp:
Em có người anh bị nghiện 5-7 năm, đã đi cai nghiện 3, 4 lần nhưng khi về đều bị tái nghiện. Lần này gia đình em đã cho đi cai tự nguyện ở trung tâm 6 tháng, bây giờ hết hạn gia đình em sợ khi về nhà sẽ lại như những lần trước sẽ tái nghiện (vì quanh nhà e vẫn còn nhiều người nghiện MT) nên gia đình em muốn cho anh ý đi nước ngoài để tách xa những người bạn nghiện. Theo bác sỹ thì làm như vậy có được không, xin bác sỹ tư vấn dùm gia đình em với. Cảm ơn bác sỹ nhiều.

ninhtroc_7x
15-03-11, 10:36 AM
Xin bs Hồng Thu tư vấn giúp:
Em có người anh bị nghiện 5-7 năm, đã đi cai nghiện 3, 4 lần nhưng khi về đều bị tái nghiện. Lần này gia đình em đã cho đi cai tự nguyện ở trung tâm 6 tháng, bây giờ hết hạn gia đình em sợ khi về nhà sẽ lại như những lần trước sẽ tái nghiện (vì quanh nhà e vẫn còn nhiều người nghiện MT) nên gia đình em muốn cho anh ý đi nước ngoài để tách xa những người bạn nghiện. Theo bác sỹ thì làm như vậy có được không, xin bác sỹ tư vấn dùm gia đình em với. Cảm ơn bác sỹ nhiều.

Em à bác sĩ Thu dạo này bận công tác xa còn một tư vấn viên nữa chưa được phục hồi chứ năng,vì vậy không thể trả lời em được.BS Thu có tư vấn cho em thì cũng chỉ uống Nal thôi còn kinh nghiệm thực tế thì hỏi bọn anh này , cai tái đến hàng ngàn lần rồi..đi đâu thì đi mà bản thân người nghiện không ko muốn từ bỏ hoặc sống trong môi trường trong sạch thì chỉ có lên sao hỏa thôi, giải pháp là chỉ có ngồi ở nhà canh miếu và sống trong môi trường trong sạch, chứ theo lão Cay bảo "cái gì cũng tiện " thì thánh đỡ

tvc_vt
21-09-12, 11:37 AM
ôi Ninhtroc còn sống hả >:) lâu ngày quá . sao cái forum mình die từ lúc nào thế nhỉ ? Anh em mình trước đây có bác nào tái ko #-o . Lâu quá nhớ mọi người ghê . Không fai~ ghé đây để thông báo ...tui té ao đâu nhé . Ổn rồi á . Thăm mọi người thôi :D

ninhtroc_7x
21-09-12, 08:53 PM
ôi Ninhtroc còn sống hả >:) lâu ngày quá . sao cái forum mình die từ lúc nào thế nhỉ ? Anh em mình trước đây có bác nào tái ko #-o . Lâu quá nhớ mọi người ghê . Không fai~ ghé đây để thông báo ...tui té ao đâu nhé . Ổn rồi á . Thăm mọi người thôi :D

ku em báo cáo thế thì vui roài , còn phần anh em thì bao nhiêu năm vẫn thế " lối cũ ta zìa" tôi vẫn là tôi, sinh ra đã mang kiếp luẩn quẩn:)):))

tvc_vt
22-09-12, 08:25 PM
cái chatbox mình die rồi hả ninhtroc ? tvc này là tvc thật ko fai~ cu em kia đâu . Nó té về quê rồi. Nghe nói cũng tạm ổn . Nó nói tui là nếu a có tái thì nhãy qua hút chứ đừng bắn nữa . Nghe nó khuyên 1 câu có cảm tình ghê . À ninhtroc chỉ cách gữi thông điệp cái . Quên cách sử dụng rồi . Thanks trước nghen

bachtien_sinh
10-04-13, 12:15 AM
Tôi vóm là 1 vcon người có học. Đã từng là 1 kỹ sư mà hầu như xin vào đâu cũng đc trọng vọng. Vậy mà tôi lại dính và ma tuý. Tôi đã từng bỏ nhiều lần. Làn dài nhất là tren 2 năn. Sau đó tôi lấy vợ và có 1 gia đình yên âmms. Nhưng rồi, tự nhiên, ko ai rủ rê, ko ai lôi kéo vì từ trứơc tôi vẫn chơi 1 mình, không ai biét cả.tôi cũng ko hiểu tại sao tôi quayu lại con đường đó nữa. Chỉ biết rằng, đén bây giờ, nếu ko bỏ đc thì tất cảe chỉ còn con số 0 tròn chĩnh.tôi nói có thể hơi quá đáng 1 chút nhưng kể cả tôi cũng như những ai đang chơi, nếu ko tự mình quyết tâm, chỉ có chét gục ở đâu đó mà thôi.

Kỹ sư, bác sỹ, giám đốc... ai cũng có thể nghiện. nhưng cai nghiện thế nào để thành công thì không
ai giống ai vì độ nặng nhẹ, cũng như chứng bệnh đi kèm mỗi người mỗi khác. Có người buồn mới chơi, có người vui lại chơi và có người buồn cũng chơi lại mà vui cũng chơi lại. Bệnh là do hỉ, ngộ, ái, ố tùy vào mỗi con người. vậy mình lên biết điểm yếu của mình ở đâu để trước mắt là tránh đã, còn bệnh gì cũng có pháp trị của nó. Nhiều chứng bệnh cùng 1 lúc thì ta chia nhỏ ra để trị. khi ta đã hết các triệu chứng sau cai thì gần khỏi rồi đấy. chỉ còn bước xác định tâm lý và tư tưởng nữa là bạn thành công trở lại là người bình thường. chúc bạn sáng suốt.

bachtien_sinh
11-05-13, 07:54 PM
Bản lĩnh ư? Đối với Ma tuý "nó" là gì nhỉ. Nói như dân giang hồ một người có thể xách dao chém người te tua, hay một người xuất phát từ trong khó khăn cố gắng học hành vươn lên thì mọi người thường gọi là bản lĩnh. Nhưng đối với Ma tuý -mọi người trên diễn dàn- phần lớn là "người trong cuộc" đều hiểu rõ bản lĩnh thôi chưa đủ cần phải cộng với một nghị lực phi thường và lòng quyết tâm cao thì mới mong thành công được. Đối với nghiện Ma tuý là căn bệnh mẵn tính phải chạy chữa lâu dài nên k một phút giây nào được lơi lỏng vì nó cả: Nếu bạn đã nghiện x năm thì bạn phải cai được x năm thì mới gọi là tạm thành công thôi. theo mình nghĩ thế k biết với các bạn thì sao?

tôi đồng ý ới ý kiến này, cai nghiện mà dễ như bước 1, bước 2.. bước n thì hết nghiện từ lâu rồi.

ninhtroc_7x
18-05-13, 09:50 PM
Ai đang cai đọc chủ để này rất bổ ích ,>:P

haiphonglady
17-09-13, 12:32 AM
Các bạn cho mình hỏi một câu hơi ngu tí, nếu nghiện là một bệnh mãn tính nghĩa là phải chạy chữa lâu dài nghĩa là phải uống thuốc lâu dài... Cũng được...giống như ung thư vậy đâu có gì đâu mà phải căng thẳng. Nhưng mà người bị bệnh ung thư sợ chết nên uống thuốc chữa còn người nghiện ko sợ chết hay sao mà ko chịu uống thuốc chống tái nhỉ?

Còn câu hỏi ngu hơn tí nữa là liệu các bạn có thể duy trì chơi thuốc ở mức độ ngày một cữ một tép để qua ngày và sống yên ổn không? Nếu được như vậy chắc mọi chuyện đâu đến nỗi nào ....hic mình đang nghĩ quẩn gì đây...

Tam An
17-09-13, 12:52 AM
Các bạn cho mình hỏi một câu hơi ngu tí, nếu nghiện là một bệnh mãn tính nghĩa là phải chạy chữa lâu dài nghĩa là phải uống thuốc lâu dài... Cũng được...giống như ung thư vậy đâu có gì đâu mà phải căng thẳng. Nhưng mà người bị bệnh ung thư sợ chết nên uống thuốc chữa còn người nghiện ko sợ chết hay sao mà ko chịu uống thuốc chống tái nhỉ?

Còn câu hỏi ngu hơn tí nữa là liệu các bạn có thể duy trì chơi thuốc ở mức độ ngày một cữ một tép để qua ngày và sống yên ổn không? Nếu được như vậy chắc mọi chuyện đâu đến nỗi nào ....hic mình đang nghĩ quẩn gì đây...

Người bị bệnh ung thư uống thuốc vào sẽ bớt đau nên họ chịu khó uống thuốc

Người nghiện chơi MT vào sẽ bớt đau đớn vật vã nên họ muốn chịu khó chơi ma túy

Nghiện MT là hình thức TĂNG LIỀU nên không bao giờ có thể duy trì ở một mức độ nào hết...càng nghiện lâu càng sử dụng nhiều...không đủ để đáp ứng sự tăng liều đó thì họ chuyển qua các loại hình khác để gây cảm giác mạnh hơn như chuyển từ hút sang chích , từ chích sang pha chế thêm cũng các loại thuốc tân dược khác .

Thân mến .

xxvuaxx
07-10-13, 06:57 PM
Các bạn cho mình hỏi một câu hơi ngu tí, nếu nghiện là một bệnh mãn tính nghĩa là phải chạy chữa lâu dài nghĩa là phải uống thuốc lâu dài... Cũng được...giống như ung thư vậy đâu có gì đâu mà phải căng thẳng. Nhưng mà người bị bệnh ung thư sợ chết nên uống thuốc chữa còn người nghiện ko sợ chết hay sao mà ko chịu uống thuốc chống tái nhỉ?

Còn câu hỏi ngu hơn tí nữa là liệu các bạn có thể duy trì chơi thuốc ở mức độ ngày một cữ một tép để qua ngày và sống yên ổn không? Nếu được như vậy chắc mọi chuyện đâu đến nỗi nào ....hic mình đang nghĩ quẩn gì đây...

ma túy có tính dung nạp nghĩ là càng ngày phải càng tăng liều lên thì mới có tác dụng như mong muốn .
xin thưa với bác là người ta đã tìm ra 1 loại ma túy mà ko cần phải tang liều đó chính là methadone cho nên mới có chương trình methadone cho người nghiện đó bác . uống methadone chính là dùng ma túy mà ko tăng liều đó bác , nó giúp giải quyếti về việc luôn tăng liều của heroin

h0ngan
27-11-13, 10:42 PM
Em năm nay 23t, năm 2008,em đã bắt đầu nghiện 2 năm trời, rồi năm 2010, sau khi thằng bạn thân em bị bắt đi trường án, em tự cai sống, bằng cách đi làm phụ hồ, rồi mới đây thôi, bạn em trở về, em chăng hiểu sao, nhìn nó em lại nhớ lại MT, em tự kiếm,tự chơi 1 mình, vì sợ rằng bạn em biết sẽ buồn.
Vậy mà, em chỉ nghiện vào có 2 tháng thôi, mà những cơn vật vã còn nặng nề hơn trước,em ko thể nào tự cắt cơn được nữa, rồi em đi trường cai tư đăng kí 2 tháng, em mới trở về nhà dc 10 ngày, ma xui quỹ khiến em lại gặp lai bạn cũ, rồi lại chơi 2 ngày liên tiếp, từ hôm đó đến nay đã 3 ngày rồi .
Dù đã 3 ngày trôi qua, ko vật vã cũng chẳng dòi bò, vậy mà sao, đầu óc em cứ ko ngừng suy nghĩ đên nó, ngay lúc này đây, em đang đấu tranh với con ma đó, em thật chẳng biết phải làm sao nữa. Cứ nghĩ đến người thân, công việc học tập của mình, hay những ánh mắt những xung quanh, em lại muốn tìm đến Mt 1 lần nữa.....ko lẽ chẳng có lối thoát nào cho người nghiện sao ?

Song Khoa
28-11-13, 09:28 PM
Em có thể cách ly môi trường cũ được không ? Chỉ có cách ly môi trường cũ cộng với sự hỗ trợ của gia đình và sự quyết tâm của bản thân mới giúp em vượt qua được cám dỗ chế người này. 23 tuổi. Em còn quá trẻ để có thể làm lại từ đầu. Em có thể liên hệ với anh bất cứ lúc nào nếu khi ấy em cảm thấy "lung lay".

Mong mọi điều bình an đến với em nói riêng và all mems NIENTIN nói chung

Chỉ dành cho em 2 chữ : "cố lên" em nhé

h0ngan
30-11-13, 06:00 PM
Cám ơn sự trợ giúp của anh cung như lời chúc ^^! em vẫn sẽ cố gắng duy trì quyết tâm. Sẽ tìm niềm vui khác trong cuộc sống. :)

loi lam
04-12-13, 11:52 AM
Em cũng như các anh , nghỉ chỉ đc 1 vài ngày sao thời gian nó qua chậm vậy đầu óc quay cuồng mà lại làm mình nghĩ đến cảnh dùng MT nó phê sướng làm sao. đấu tranh ngày này qua ngày khác nhưng em chưa lần nào vượt qua nó quá 1 tuần các bác àk. nghĩ lại chán quá. những lúc phê thì ý chí cao lắm muốn cai và bỏ tất cả bẻ sim đt , dùng sim khác nhưng những lúc ko có MT là ý chí quyết tâm mình ko thể thắng lại MT là sao. E buồn quá . Những lúc phê em nghe đi nghe lại bài này : http://www.youtube.com/watch?v=ObekZnhLXVc nước mắt rơi và tự nhủ làm lại nhưng sao cái ý nghĩ chơi lúc nào nó cũng quanh đi quẩn lại trong đầu mình :(( Có chăng em là người ko có ý chí quyết tâm hay sao ?

h0ngan
05-12-13, 10:29 PM
Em cũng như các anh , nghỉ chỉ đc 1 vài ngày sao thời gian nó qua chậm vậy đầu óc quay cuồng mà lại làm mình nghĩ đến cảnh dùng MT nó phê sướng làm sao. đấu tranh ngày này qua ngày khác nhưng em chưa lần nào vượt qua nó quá 1 tuần các bác àk. nghĩ lại chán quá. những lúc phê thì ý chí cao lắm muốn cai và bỏ tất cả bẻ sim đt , dùng sim khác nhưng những lúc ko có MT là ý chí quyết tâm mình ko thể thắng lại MT là sao. E buồn quá . Những lúc phê em nghe đi nghe lại bài này : http://www.youtube.com/watch?v=ObekZnhLXVc nước mắt rơi và tự nhủ làm lại nhưng sao cái ý nghĩ chơi lúc nào nó cũng quanh đi quẩn lại trong đầu mình :(( Có chăng em là người ko có ý chí quyết tâm hay sao ?

Phê vô thì mình cũng nghĩ vậy thôi, bác thử thu âm lại giọng nói mình, nói những gì mình sắp và sẽ làm vào trong đó, khi nào thèm thèm thì bật cái đó nghe.
Mình mới đi cai về, mình chơi cách đây dc 4 ngày rồi, hôm nay thấy thoải mái lắm, chẳng thèm thuồng gì nữa, mình trước mắt ráng trụ 7 ngày, rồi lên 2 tuần ..........
Cũng có thể bác không làm gì nên mới có suy nghĩ đó thôi, bác đi làm nữa đi, đừng có ngồi không, mình lại suy nghĩ tiêu cực, mình đi làm dc 2 ngày rôi ^^! làm về rồi ngủ, không thì kiếm bạn bè ( không ma túy ) trò chuyện. Nói chung đừng để bản thân 1 mình, lúc đó suy nghĩ tiêu cực lắm
Ngày xưa mình đi trường nghe bài này rớt cả nước mắt :((
http://mp3.zing.vn/bai-hat/Me-oi-Hay-yeu-con-lan-nua-Duc-Thinh/IW6DOU0U.html

loi lam
05-12-13, 11:17 PM
Phê vô thì mình cũng nghĩ vậy thôi, bác thử thu âm lại giọng nói mình, nói những gì mình sắp và sẽ làm vào trong đó, khi nào thèm thèm thì bật cái đó nghe.
Mình mới đi cai về, mình chơi cách đây dc 4 ngày rồi, hôm nay thấy thoải mái lắm, chẳng thèm thuồng gì nữa, mình trước mắt ráng trụ 7 ngày, rồi lên 2 tuần ..........
Cũng có thể bác không làm gì nên mới có suy nghĩ đó thôi, bác đi làm nữa đi, đừng có ngồi không, mình lại suy nghĩ tiêu cực, mình đi làm dc 2 ngày rôi ^^! làm về rồi ngủ, không thì kiếm bạn bè ( không ma túy ) trò chuyện. Nói chung đừng để bản thân 1 mình, lúc đó suy nghĩ tiêu cực lắm
Ngày xưa mình đi trường nghe bài này rớt cả nước mắt :((
http://mp3.zing.vn/bai-hat/Me-oi-Hay-yeu-con-lan-nua-Duc-Thinh/IW6DOU0U.html
Những lúc phê thì em cũng nghĩ và nhiều khi rớt nước mắt bác àk . 2 Hôm trước quyết tâm nghỉ nhưng em đấu tranh đến chiều và đã hạ mình dưới nó rồi bác àk . lại ko làm đc rồi , ôi cuộc đời tại sao ..........
Chán lắm bác àk sao cái cuộc đời này lại nhẫn tâm đến thế sao , ngắt bỏ bạn bè mà sao ý chí mình ko làm được , ván cờ nào cũng thua nó là sao . thật sự giờ e ko biết cuộc đời em rồi sẽ về đâu nữa bác àk . Chán quá !!

kyniem_boquen2016
07-12-13, 10:52 AM
Phê vô thì mình cũng nghĩ vậy thôi, bác thử thu âm lại giọng nói mình, nói những gì mình sắp và sẽ làm vào trong đó, khi nào thèm thèm thì bật cái đó nghe.
Mình mới đi cai về, mình chơi cách đây dc 4 ngày rồi, hôm nay thấy thoải mái lắm, chẳng thèm thuồng gì nữa, mình trước mắt ráng trụ 7 ngày, rồi lên 2 tuần ..........
Cũng có thể bác không làm gì nên mới có suy nghĩ đó thôi, bác đi làm nữa đi, đừng có ngồi không, mình lại suy nghĩ tiêu cực, mình đi làm dc 2 ngày rôi ^^! làm về rồi ngủ, không thì kiếm bạn bè ( không ma túy ) trò chuyện. Nói chung đừng để bản thân 1 mình, lúc đó suy nghĩ tiêu cực lắm
Ngày xưa mình đi trường nghe bài này rớt cả nước mắt :((
http://mp3.zing.vn/bai-hat/Me-oi-Hay-yeu-con-lan-nua-Duc-Thinh/IW6DOU0U.html

Các bác ạ đã lậm rồi thì ai cũng như vậy ,lúc phê vào rồi thì quyết tâm cao ngất trời lúc đó có thể rời núi lấp biển,nhưng lúc thèm nhớ thì ý chí của mình không biết nó tan biến đâu hết rồi,chỉ biết tìm mọi cách có nó để thỏa mãn cơn thèm nhớ thôi.tốt nhất các bác có điều kiện thì nên đi xa nhà xa môi trường cũ 1 time là tốt nhất,ở đâu cũng có MT nhưng với 1 chút ý chí và quyết tâm chúng ta xẽ làm đc,vì không biết chỗ nào lấy + thêm ý chí quyết tâm của mình nữa ,em cũng nghỉ đc gần 2 tháng rồi trong 2 tháng đó có nhảy dù 3 lần hjhj,nhưng cũng đang cố gắng từng ngày để vượt qua nó để sang năm xin sang nước ngoài làm ăn,mong rằng mọi chuyện như mình mong muốn.

h0ngan
07-12-13, 04:35 PM
Giờ em vẫn ở môi trường cũ. chỉ khác là ngoài thời gian đi làm thì em ở nhà thôi. Giờ thấy tương lai phía trước lao đao quá. Ý chí quyết tâm vẫn ở đó. Nhưng không biết ngày nào bạn bè nó "dắt" đi thôi......... Như có nghe bác nào có nói :"ngày nào ko có Mt em mừng ngày đó"

P/s: Bừa lang thang trên facebook thấy hình như là bác @@ cũng cái avata hình cưới @@

Daquy0711
22-03-14, 06:59 AM
Tôi vóm là 1 vcon người có học. Đã từng là 1 kỹ sư mà hầu như xin vào đâu cũng đc trọng vọng. Vậy mà tôi lại dính và ma tuý. Tôi đã từng bỏ nhiều lần. Làn dài nhất là tren 2 năn. Sau đó tôi lấy vợ và có 1 gia đình yên âmms. Nhưng rồi, tự nhiên, ko ai rủ rê, ko ai lôi kéo vì từ trứơc tôi vẫn chơi 1 mình, không ai biét cả.tôi cũng ko hiểu tại sao tôi quayu lại con đường đó nữa. Chỉ biết rằng, đén bây giờ, nếu ko bỏ đc thì tất cảe chỉ còn con số 0 tròn chĩnh.tôi nói có thể hơi quá đáng 1 chút nhưng kể cả tôi cũng như những ai đang chơi, nếu ko tự mình quyết tâm, chỉ có chét gục ở đâu đó mà thôi.
Tui cũng vậy chứ có khác gì đâu, nhưng khác với bạn tôi là cử nhân chứ không phải là kĩ sư hehe.