PDA

View Full Version : CỔ TÍCH NGƯỜI



TÂM HỒN CỦA ĐÁ
27-01-04, 02:20 PM
...Và chúa tạo ra một con lừa và nói với nó rằng " Con, một con lừa, công việc của con là vác những vật nặng trên lưng, con phải ăn cỏ và với một trí khôn gần bằng không . Con sẽ sống trên trần gian này 50 năm ".Con lừa trả lời "Thưa chúa, nếu con phải sống như vậy tới 50 năm thì quá dài. Con nghĩ con chỉ cần 20 năm là đủ rồi". Và chúa đã chấp nhận lời thỉnh cầu của con lừa.

...Và chúa tạo ra con chó và nói với nó rằng "Con sẽ chuyên coi việc canh giữ trông coi cho con người, và con sẽ là ngưòi bạn trung thành của họ. Con sẽ được ăn những thứ mà con người còn thừa và mạng sống của con là 20 năm. " Con chó phản bác lại :"Thưa đức chúa tối cao. Cuộc sống 25 năm này đối với một con chó có vẻ là quá dài.Con xin ngài chỉ cho nó kéo dài trên dưới 10 năm thôi", và chúa chấp nhận.

Tiếp theo, chúa lại tạo ra con khỉ và ngài nói với nó rằng "Con là con khỉ và con chỉ có nhiệm vụ đu từ cây này sang cây khác chỉ để mua vui cho con người mà thôi. và cuộc sống của con sẽ kéo dài trong 20 năm ". Con khỉ thỉnh cầu "Thưa chúa , cuộc sống chỉ để mua vui cho thiên hạ thì 20 năm có lẽ là quá dài , con mong nó chỉ ngắn lại khoảng 10 năm thôi",và chúa đồng ý .

Cuối cùng chúa tạo ra con người và nói rằng:"Con là loài người , loài vật duy nhất có thể đứng bằng 2 chân, có thể dùng trí thông minh để điều khiển thế giới.Sinh mạng của con kéo dài 20 năm. " Và con ngưòi nói với chúa "Thưa chúa, cuộc sống 20 năm đối với con là quá ngắn ngủi, không biết chúa có thể cho con thêm 30 năm tuổi thọ mà con lừa đã từ chối, 15 năm mà con chó đã không nhận, và 10 năm mà con khỉ đã trả lại được không ??? ". Và chúa lại tán thành.

Thế là con người sống 20 năm đầu tiên như một con người ,và 30 năm tiếp theo khi anh ta lấy vợ , anh ta phải sống như một con lừa, lúc nào cũng phải gánh một trọng trách nặng nề trên lưng. và 15 năm sau đó, khi anh ta đã có con cái, anh ta lai sống như một con chó vì anh ta phải có trách nhiệm bảo vệ tổ ấm của mình. Và 10 năm cuối đời anh ta lại sống như một con khỉ, làm trò mua vui cho những cháu ngoại của mình. Và câu chuyện cứ như thế tiếp diễn...

Amen !!!

hyvong_lybiet
27-01-04, 11:24 PM
hay lém THCĐ è

kha kha kha dzỗ tay tặng THCĐ vì một câu chuyện hay nè ..cạp..cạp...c.ạ..p.........:'b

mario
28-01-04, 01:38 PM
vậy là tui đã sống hết phần người của mình rồi, hic!
nhưng tui chưa có vợ, ha,
tui vẫn đang cố gắng để tiếp tục sống như một con người đây!
tự do muôn năm!

Tinhsauthienthu
23-02-04, 04:38 AM
hic hic , hay thật ...đúng là cổ tích

hainamthien
23-03-04, 07:07 AM
:khoai: :khoai: hay qua Chúa thật nhân từ

tamhonthuytinh
22-04-04, 06:20 AM
chán wa nhi !!!!!!!!!!!!!!!! :clap:

maybe
25-04-04, 09:06 AM
chuyện thì hay nhưng nghĩ tới khoảng thời gian mình sắp thành lừa thì thấy kinh qua1 :)

five
02-03-05, 07:16 PM
Thần thoại về loài người như vây theo mình biết thì như bạn nói là ko đúng ! chỉ là chuyện nói cho vui chứ thực ra ,thì khác nhiều ,vì loài người là do Thần Dớt cho phép các vị thần linh đỉnh olympia Tạo ra ,lúc đó con người sống như Tiên nhưng vì sau này phạm tội gì đó nên bị phạt sẽ ko còn bất tử ,tự làm mà ăn .... còn rất nhiều khi nào rãnh tui sẽ poss lên ,các bạn có thể tìm ở các hiệu sách vè cuốn thần thoại hy lạp giá khoảng 100.000 VND