Hat_xi
01-02-04, 03:06 PM
Mọi người nghĩ sao hả ? He he , em ko dám tự kiêu tự đại mình là cao cờ đâu nhưng cũng đủ vốn ... Nói thật đấy , với lại ai cũng biết "một lần khiêm tốn bằng bốn lần tự kiêu" mà . Uh thì dẫu biết nhìn lên mình chả bằng ai , nhưng nhìn xuống cờ ai bằng mình ?
Lâu lắm rồi không chơi bây giờ thử sức lại thấy mê quá . Hồi trước thì ở nhà có 4 người , ko kể e , e tầm đánh chỉ ngang ngang với bà thôi . Bây giờ đã xấp xỉ , có khi hơn mẹ mà mẹ e thì cũng chả phải tay non gì . Dì e chỉ bô bô cái mồm mà ko dám thử nghiệm , coi như ko chấp . Với lại dì ấy bảo mẹ dì ấy đánh giỏi lắm , sức cờ của dì với bà tầm tầm nhau , mà e đã đánh cho bà - tức mẹ dì ấy toé khói .
He he , uh thì đấy là e chết mê chết mệt caro sau 2 năm vắng bóng , nhưng muốn biết các huynh tỷ thì sao ? Tuy nhiên đệ có cách đánh ko được đẹp lắm là hơi-bị-hay-chặn . Để đến hè e rảnh rỗi , trong HS có vị nào cao thủ (tất nhiên cũng rảnh ) , đệ xin cắp cờ đến thỉ.....ỉ.....nh giáo cái , được ko dzạ ???
E luyện 3 ngày thì được thành tích cũng ko tệ như thế , từ bây giờ đến hè chắc cũng nhỉn them vài fân .... Một môn hay cực là hay !!!
Lâu lắm rồi không chơi bây giờ thử sức lại thấy mê quá . Hồi trước thì ở nhà có 4 người , ko kể e , e tầm đánh chỉ ngang ngang với bà thôi . Bây giờ đã xấp xỉ , có khi hơn mẹ mà mẹ e thì cũng chả phải tay non gì . Dì e chỉ bô bô cái mồm mà ko dám thử nghiệm , coi như ko chấp . Với lại dì ấy bảo mẹ dì ấy đánh giỏi lắm , sức cờ của dì với bà tầm tầm nhau , mà e đã đánh cho bà - tức mẹ dì ấy toé khói .
He he , uh thì đấy là e chết mê chết mệt caro sau 2 năm vắng bóng , nhưng muốn biết các huynh tỷ thì sao ? Tuy nhiên đệ có cách đánh ko được đẹp lắm là hơi-bị-hay-chặn . Để đến hè e rảnh rỗi , trong HS có vị nào cao thủ (tất nhiên cũng rảnh ) , đệ xin cắp cờ đến thỉ.....ỉ.....nh giáo cái , được ko dzạ ???
E luyện 3 ngày thì được thành tích cũng ko tệ như thế , từ bây giờ đến hè chắc cũng nhỉn them vài fân .... Một môn hay cực là hay !!!