PDA

View Full Version : Tôi phải làm sao đây ?



ocsencodon
02-02-04, 02:44 PM
Tôi đang rất bối rối ! Tôi có một người bạn gái ! Tôi thương người đó thật lòng ! Sau mối tình đầu cô ấy là người đầu tiên làm cho tôi con tim tôi rung động. Bên ngoài ! Cô ấy rất ngoan hiền trong tôi ! Thời gian chúng tôi quen nhau tuy không dài nhưng lại có biết bao kỷ niệm buồn vui cùng được chia sẽ cho nhau. Trong thâm tâm tôi lúc nào cũng có suy nghĩ cô ấy sẽ là vợ của tôi sau này. Thế có ngờ đâu, tôi vô tình biết được chuyện trước kia của cô ấy, trước khi quen tôi cô ấy có quen với 1 người con trai khác, và những chuyện thầm kín nhất của hai người đáng lẽ không nên và cũng không được nói ra cho ai biết thì vô tình tôi lại biết được. Khi ấy tôi hụt hẩng kinh khủng... nhưng để rồi tôi chợt suy nghĩ lại, tôi thử đặt trường hợp tôi là cô ấy.... tôi bỗng cảm thông hơn, tôi nghĩ rằng ghen với qua khứ là một thằng hèn, nếu yêu nhau mà đặt chuyện "xxx" lên làm đầu thì thử hỏi đó có phải là tình yêu đích thực hay không ?!
Tôi không biết tôi suy nghĩ như thế có phải là đúng hay sai nữa ! Bởi không phải tự kiêu, bản thân tôi để kiếm cho mình một người bạn gái xinh đẹp, trọn vẹn, có học thức thì điều không phải là khó, có thể nói là tương đối dễ dàng. Nhưng tình yêu mà ... phải không các bạn ?

Các bạn nghĩ sao về trường hợp của tôi.

mario
02-02-04, 06:22 PM
chẳng sao, hihi, chuyện tình yêu vô cùng!
nếu cậu đã nghĩ được như thế, thì còn cần gì phải hỏi ai, ha!
Vấn đề bây giờ là tình cảm của hai người đối với nhau thế nào, có thực sự sâu sắc để mình có thể bao dung, có thật sự thiết tha để quên đi quá khứ, có thật sự tin tưởng để cô ấy không cần phải giấu mình, mình không cần phải tự biết các chuyện bí mật!

Vấn đề không phải là tự tin hay không, hihi, tui cho là còn cần phải có thêm thời gian để tìm hiểu nhau, nhé!

Chúc cậu có thể chọn được người của mình, và chúc cậu hạnh phúc!
Cố gắng lên, ha!

chingchung198
02-02-04, 06:28 PM
ùi......nếu bạn không phân vân thì tốt ,còn có phân vân là phải nói vần đề của bạn rồi ...mình thì thường không nói giống như là sách vở là : hãy xem xét lại tình iu của mình với người đó ,rồi nghĩ về tương lai xem có thể chấp nhận quá khứ nếu 2 người tiến tới hôn nhân ...chuyện đoá là chuyện của mấy ông tiến sĩ mới nghĩ ra thui ...trường hợp của bạn thì phải nói ...bạn thiệt là bãn lĩnh ( khà khà khà ) tui nói thật ...đến tui cũng không dzám nghĩ tới chuyện quá khứ của người iu nữa là ...iu là iu ..tui không thích biết đến wá khứ làm zì...bởi vì tui iu tui không bao giờ nghĩ chuyện hôm wa và càng không bao giờ phân vân về 1/2 của mình làm zì ...đã chấp nhận thì ....hi hi hi ....nhưng có 1 điều tui muốn hỏi ban ...bạn có muốn tính chuyện tương lai với cô ta hay không ...bạn có muốn bù đắp wá khứ bằng tình thương iu của mình đến cô ta hay không ....( đừng có trả lời à nghen ..giả bộ hỏi thui ... bởi vì mình chỉ muốn bạn tự hỏi và tự trả lời thôi ...)...vì mình không thấy bạn đề cập tới chuyện này ...sau khi bạn đã biết chuyện trước đó ....hết gùi ...

trangmeo1983
02-02-04, 07:58 PM
Đây là một vấn đề tế nhị.Nói chung khi yêu con người ta rất khó làm chủ bản thân.Yêu và được sống cho người mình yêu - đó là một hạnh phúc!Không phải là tôi bênh vực hay đồng tình với chuyện đó nhưng nói thì dễ,từ lý thuyết đến thực tế là cả một khoảng cách rất xa.Chỉ có người đã từng ở trong hoàn cảnh đó mới hiểu được .Ai mà chẳng mong muốn tình đầu là tình cuối,ai mà chẳng mong chỉ yêu một người rồi được trọn đời bên người ấy ......nhưng thực tế này vốn vẫn phũ phàng hơn ta tưởng.Có những điều ta chẳng bao giờ ngờ đến được thì trong cuộc sống lại quá nhiều.Không ai dám nhận là mình không có lỗi lầm cả vì vậy ta hãy mở rộng cánh cửa tâm hồn chấp nhận tất cả những gì có ở người yêu.Tình yêu chân chính thì không tính toán,phải không các bạn?

SuperAdmin
03-02-04, 11:26 AM
Riêng mình thì suy nghĩ vấn đề này là "Để bạn gái là người đầu tiên và cũng là người cuối cùng của cuộc đời mình thì đó thật là trọn vẹn tuyệt đối, thế nhưng giữa cái thế giới tương đối này sao chúng ta lại đòi hỏi sự tuyệt đối. đừng làm người đầu tiên mà hãy là những người cuối cùng của cuộc đời nhau". Bạn rất yêu cô ấy, điều đó tôi không bàn cãi, nhưng bạn chưa cho tôi biết tình cảm mà cô ấy dành cho bạn. Nếu có ấy yêu bạn thì không có gì để bàn cãi, nhưng nếu cô ấy không thật lòng với bạn thì thử hỏi sự cao thượng vào khoan dung của bạn liệu có xứng đáng hay không ! Chúc 2 bạn hạnh phúc ! Mong rằng Chúa sẽ ban phước lành đối với tương lai 2 người.

To trangmeo1983 : Mình có quan điểm tương đồng với bạn !

thaipeace
04-02-04, 07:46 PM
Mình cũng đồng tình như thế , có thể đó là một điều không thể chấp nhận , nhưng đã lâu lắm rồi người ta không còn coi cái chuyện đó là quá quan trọng nữa . Bạn biết không mình rất phục bạn gái của bạn khi bạn ấy đã cho bạn biêt nhiều về mình , đó là một con người trung thực và yêu bạn thật lòng .
Ty không ở đâu xa , mà chỉ có ta là không bao giờ bằng lòng với nó . cái thói quen đứng núi này trông núi nọ đã ở trong máu chúng ta rồi . ĐỒng ý với khả năng của mình bạn có thể có nhưng điều tốt hơn , cái đó còn tuỳ ở bạn , hãy ngừng sự so sánh và bằng lòng với cái mình có bạn nhé !

lisaqn
11-02-04, 10:34 PM
mình thấy chẳng có gì phải khó xử cả, cô ấy đã thật lòng với bạn và yêu bạn, cả bạn cũng thế, luôn nghĩ cô ấy sẽ là vợ mình, thế mà chỉ nghe nói về quá khứ trướt kia đã nghĩ ngợi nhiều rồi, chẳng lẽ bạn không tin cô ấy à???!!
à còn nữa, thông tin ấy bạn nghe từ đâu đấy??

toi_loi
13-02-04, 02:32 PM
Theo như ý kiến của cá nhân mình thì bạn chẳng cần phải nghĩ nghợi nhiều làm gì, hãy cứ yêu đi, tình yêu là cho chứ không phải là nhận

Như lời bạn nói thì bạn rất yêu cô ấy còn cô ấy có yêu bạn không.......chỉ có bạn mới biết được, con người hơn động vật là có khối óc để suy nghĩ và trái tim để cảm nhận trong chuyện tình cảm khôg ai có thể hiểu rõ bằng chính những người trong cuộc, hãy hành động theo sự mách bảo của trái tim để sau này khong phải hối hận,

À mà bạn cảm thấy hụt hẩng khi biết về quá khứ của cô ấy nếu cứ suy nghĩ như bạn thì những người đã từng nghiện hút như mình đây suốt đời chẳng có Zdợ (chứ không phải là của nợ) sao.......hehehe...

quanghuy09
16-02-04, 04:31 AM
Qua tâm sự của bạn, quanghuy09 thấy nếu cô ấy thành thật với bạn về tất cả thì bạn không có lý do gì mà phải ngần ngại, nhưng quan trọng là bạn đã khám phá ra bí mật này. Sự hụt hẫng là không thể tránh khỏi tuy nhiên chúng ta yêu không chỉ vì một khía cạnh nào đó, có thể trong khoảng thời gian này bạn khó có cảm giác là cô ấy yêu mình thật lòng. Nhưng bạn hãy cố gắn đừng nghĩ đến quá khứ mà hãy nghĩ đến tương lai về những gì tốt đẹp nhất đang chờ hai người. Tuy nhiên bạn cũng cần coi coi cô ấy có thật lòng với mình hay không, nếu cô ấy nói ra hết những điều đó thì bạn là người hạnh phúc nhất trên đời rồi....cô ấy yêu bạn thật lòng đấy !

hoahongvosac
16-02-04, 09:33 PM
theo quan điểm của mình, mình đứng về phía người bạn gái đó để nói lên quan điểm của mình, nếu mình là bạn gái đó, chắc chắn mình sẽ cảm thấy rất bối rối. nếu chuyện trước đây đã qua lâu thì có thể sẽ dễ dàng hơn nhưng nếu là chuyện mới đây thì mình nghĩ nên có thời gian. nếu bạn thật sự yêu bạn ấy, hãy giúp bạn ấy bỏ qua mặc cảm và tin tưởng vào tình yêu mà bạn dành cho bạn ấy, bạn hãy quyết định, và khi đã khi quyết định rồi thì bạn hãy delete chuyện quá khứ ấy qua một bên đi, nếu bạn chỉ có một chút thôi suy nghĩ về chuyện ấy trước mặt bạn gái của bạn thì bạn sẽ làm bạn ấy khó xử vô cùng, hãy nhớ rằng :" cho cũng là một cách để nhận đấy."

thaipeace
21-02-04, 10:29 AM
Nhưng nếu bạn thật sự có vấn đề hay nói trắng ra là rất dị ứng với nhwũng chuyện như vậy thì cách hay nhất là dừng lại , nếu không ép dầu ép mỡ sẽ không vui cho cả hai va sẽ làm khổ người bạn ấy sdau này 1

kechienbai_82
21-02-04, 09:40 PM
đọc những lời tâm sự cuả bạn tôi thông cảm với bạn và cũng thấy mừng khi bạn đã nghĩ như thế .Nếu tôi là bạn thì có lẽ là cũng bị hụt hẫng như vậy .Tôi không bíêt bạn coi điều đó quan trọng đến mức nào ,nhưng theo tôi hành động tha thứ của bạn là rất đáng hoan nghênh .Nêu cô ấy cũng thực sự yêu bạn mà chỉ vì điều đó để xa nhau thì thật không đáng .Cảm giác sung sướng khi được là người đầu tiên sẽ qua đi nhanh chóng còn tình cảm thì có thể ở lại mãi mãi và theo suốt cuộc đời ta .Chẩng lẽ thà dổi tất cả chỉ vì một sự sung sướng chốc lát thôi ư? Thế thì cái gì là quan trọng đối với cuộc sống của chúng ta?Con người ta suổt đời đi tìm một tình cảm đích thực hay chủ yếu là đi tìm niềm vui xác thịt ? Có bao giờ bạn nghĩ như tôi không? Mong rằng bạn sẽ tìm được câu trả lời đúng đắn nhất cho mình và cũng xin chúc bạn hạnh phúc

nhohuyen
24-02-04, 12:04 AM
truong hop cua ban gan giong nhu truong hop cua toi, toi cung quen mot nguoi con gai va toi vo tinh cung biet chuyen tham kin cua nguoi con gai do nhung toi khong the xac dinh duoc tinh cm cua minh voi nguoi con gai do la tinh thuong hay la tinh yeu nua, vi co nhung luc toi cam thay thuong em ay vo cung, va nhung luc nhu vay toi chi muon chia se cung em nhung ma sao kho qua vay, toi da roi vao truong hop do nen toi rat thong cam voi ban, mong rang ban co the bo qua cho nguoi con gai do a thong cam cho ban do nhung loi la ma ban do da mac phai, cuoi song ai chang mac pahi sai lam dung khong ban mong ban co nhung lua chon can thiet va dung dan.

diêm vương tinh
12-03-04, 07:02 AM
quá khứ với thực tại tuy có mối liên hệ mật thiết về thời gian nhưng nó chẳng mâu thuẫn gì với nhau về bản chất của 1 con người .
nêu nhìn nhận 1 người bởi hiện tại . hết!

a2z
14-03-04, 09:53 AM
Tình yêu có thể vượt qua tất ca
Còn nếu bạn khobng yêu thì chia tay
Thaipeace nói đúng đấy. Khi bạn tính toán thì chưa chătcs bạn đã yêu.

Romeo
17-03-04, 02:39 AM
Originally posted by ocsencodon@Feb 2 2004, 07:44 AM
Thế có ngờ đâu, tôi vô tình biết được chuyện trước kia của cô ấy, trước khi quen tôi cô ấy có quen với 1 người con trai khác, và những chuyện thầm kín nhất của hai người đáng lẽ không nên và cũng không được nói ra cho ai biết thì vô tình tôi lại biết được. Khi ấy tôi hụt hẩng kinh khủng...
:khoai: Nói chung là chúng ta ai cũng đã từng có những kỷ niệm đẹp, những mối tình đầu giang dỡ hay trọn vẹn..để rồi khi bước tiếp trên con đường tình..gặp người yêu thứ hai...mấy ai không sống trong cảm giác bối rối và hụt hẫng...đó là chuyện thường tình thôi OCSEN a..
Bạn hãy thứ tha, và bỏ qua tất cả những chuyện củ ấy đi..cô ấy đã thực lòng với bạn như vậy..điều đó chúng tỏ là cô ấy có tình cảm với bạn và tôn trọng bạn...điều đó rất quan trọng bạn àh... đừng suy nghỉ về cái chuyện ai đến trước ai đến sau nữa....chỉ cần hiểu nhau, yêu nhau, tôn trọng nhau..và thực sự là của nhau là được rồi
http://207.44.246.196/719/167/upload/p47.jpg

thaipeace
18-03-04, 12:52 PM
Và quan trọng hơn cả là bạn phải thực sự cảm thấy thoải mái , như thế tình yêu mới có sức sống , mới được bền lâu !

hoatigon
06-04-04, 11:11 PM
yêu và được yêu rất quan trọng... khó mà tìm được người mình yêu lại yêu mình... đừng nghĩ về quá khứ mà hãy sống cho hiện tại... quá khứ hãy để cho nó ngử yên đi đùng khơi dậy làm gì mà chỉ khổ cho ngừoi mình yêu và khổ cho chính mình nữa... chúc hai người hạnh phúc

narutaki88
08-04-04, 08:24 AM
Ban a ! Toi co the hieu va thong cam voi ban .
Ban biet ko ? Ban trai cua toi bay gio cung giong nhu ban do . Nhung chi khac mot dieu la toi ko qua nghiem trong nhu ban gai ban thoi . Anh ay rat hieu va thong cam cho toi . Ban noi dung " ghen voi qua khu la mot thang hen " . Hay song cho hien tai va tuong lai phai ko ban . Chuc hai ban hanh phuc !

Romeo
10-04-04, 08:35 AM
Và nếu như mà bạn đã chấp nhận người âý..thì phải bỏ qua những gì thuộc về quá khứ chứ...nếu như ở cạnh nhau mà giày vò nhau bằng những cái điều thuộc về hoài niệm ấy, thì chỉ làm khổ nhau va thôi..
Nhiều lúc RO cũng như thế...khi mà RO quen một người bạn gái, chẳng bao giờ RO hỏi về quá khứ của cô ấy cả, bởi vì nó là những gì thuộc về riêng tư...nhắc lại có thể làm cho cô ấy nhớ lại chuyện cũ..hay khơi dậy những nổi đau trong lòng... bạn hãy dành cho cô ấy..những gì thuộc về tương lai..ai cũng có một quá khứ..có thể đó là những kỷ niệm đẹp..hay là những tháng ngày buồn...nhưng cũng từ đó, nó đã làm nên chính con người của bạn ngày hôm nay...
Hãy dũng cảm đối mặt với thực tại bạn nhé..hãy cho người ấy biết là bạn quan trọng và cần thiết đối với họ như thế nào, bằng sự cảm thông..chia sẽ và bằng cả tình cảm chân thành của bạn !