PDA

View Full Version : A story of Valentine day !



người ta
05-02-04, 11:57 PM
Hãy là người yêu dấu của anh

Những tấm thiệp valentine đầu tiên có lẽ đã được ném qua những chấn song một xà lim

Ngày 14 tháng Hai nào cũng vậy, người phương Tây trao đổi với nhau những chiếc thiệp hình trái tim mang câu hỏi cháy bỏng: "Em sẽ là người yêu của anh nhé?" Và chị cả (nếu may mắn) sẽ nhận được một hộp chocolate của bạn trai, còn mẹ (nếu bố còn nhớ) sẽ được một bó hoa to toàn màu đỏ và trắng. Đó là Ngày Thánh Valentine, ngày hội mang tên vị thánh đã hiến thân cho ý tưởng về tình yêu.

Thực ra có hai vị thánh Valentine. Một người là một tu sĩ sống vào thời Đế quốc La mã. Vị hoàng thời đó say mê quân đội hơn là gia đình và ông ta tin chắc rằng những người đàn ông độc thân sẽ trở thành những chiến binh cừ khôi hơn người có gia đình nhiều. Trên thực tế, vị hoàng đế đã đi đến chỗ ban bố một luật cấm hôn nhân. Thánh Valentine đã chống lại hoàng đế và tiếp tục làm phép cưới cho những người trẻ tuổi trong vòng bí mật.

Một vị thánh Valentine khác cũng sống vào thời La Mã. Ông sống rất giản dị và đặc biệt yêu quý trẻ em. Một ngày kia, ông bị nhà cầm quyền La Mã tống vào tù vì đã từ chối không thờ phụng thần thánh của họ. Người ta kể rằng, bọn trẻ con đã viết những bức thư đầy tình yêu cho ông và ném qua cửa sổ xà lim. Đó là những bức thiệp valentine đầu tiên.

Loại thiệp valentine người ta trao đổi ngày nay ra đời lần đầu tiên vào thế kỷ 19. Một số thiệp rất hoa mỹ tinh xảo, được trang trí bằng chim chóc và hoa. Những thiệp khác có thể mở xòe ra để tạo thành hiệu quả không gian ba chiều. Ngày nay, loại thiệp valentine phổ biến nhất là loại thiệp hài hước.

Không phải nước nào cũng tổ chức lễ thánh Valentine như nhau. Ở Ý, người ta mở một lễ hội lớn. Ở Anh, trẻ em ca hát và nhận được quà tặng, kẹo và hoa quả của cha mẹ. Ở Đan Mạch, người ta gởi cho nhau những bông hoa ép, gọi là hoa snowdrop (hoa giọt tuyết - một loại hoa thủy tiên).

Và một chàng trai Đan Mạch sẽ hỏi một cô gái Đan Mạch: "Em sẽ là bông giọt tuyết của anh chứ?"


Theo Steven Otfinoski