thamtunet
17-01-03, 04:59 PM
Gửi anh ...!
Ngày tháng cũng đã trôi qua nhanh thật đâý. thế là chúng ta đã quen nhau được gần 3 năm rồi.nhưng sao vâỵ ? 3 năm cũng là khoảng thời gian quá dài để thử thách người ban như tôi phải không anh ? biển giữ cũng có ngày êm ả và cũng chính ngày hôm nay tôi đã tư tin để viết vài dòng ngắn ngủi này gửi đến anh.
Anh giờ đây khác xưa lắm, chính tôi cũng chẳng hiểu nữa như vâỵ là thế nào nhỉ ? lý do gì đây. nhớ những ngày tháng chúng ta ở bên nhau. vui thật đâý, anh thường kể cho tôi nghe nhiều chuyện hay, nhiều cái đẹp của cuộc đời này và thường cho tôi những lời động viên chứa chan nhiều tình cảm. anh thường hay có mặt những lúc tôi buồn, tôi cô đơn .anh cùng tôi chia sẻ những ngày tháng âý. thế mà giờ đây tôi và anh cách xa nhau quá . anh vẫn nói vẫn cười nhưng không còn nhiều nỗi niềm như xưa nữa. tôi đà làm gì khiến cho anh phải như vâỵ?tôi đã từng nghe anh nói : "anh em như chân tay, chân tay đứt khó bề nối lai ...."
Những dòng này tôi sẽ nhờ cơn gió nhẹ của những buổi chiều tà mang đến bên anh , và mong anh hãy hiểu tôi hơn và đừng xa tôi nữa.........
"hãy trở về với chính mình đi anh nhé"
.........Sẽ bên nhau chẳng bao giờ chia rẻ
Luôn cùng nhau san sẻ mọi buồn vui
Là chỗ dựa mỗi khi gặp vận xuôi
Bạn của nhau giúp nhau cùng tiến bộ
Tốt với nhau lỡ ngày mai gian khó
Hãy tìm về bạn kết nghĩa của nhau..........
Ngày tháng cũng đã trôi qua nhanh thật đâý. thế là chúng ta đã quen nhau được gần 3 năm rồi.nhưng sao vâỵ ? 3 năm cũng là khoảng thời gian quá dài để thử thách người ban như tôi phải không anh ? biển giữ cũng có ngày êm ả và cũng chính ngày hôm nay tôi đã tư tin để viết vài dòng ngắn ngủi này gửi đến anh.
Anh giờ đây khác xưa lắm, chính tôi cũng chẳng hiểu nữa như vâỵ là thế nào nhỉ ? lý do gì đây. nhớ những ngày tháng chúng ta ở bên nhau. vui thật đâý, anh thường kể cho tôi nghe nhiều chuyện hay, nhiều cái đẹp của cuộc đời này và thường cho tôi những lời động viên chứa chan nhiều tình cảm. anh thường hay có mặt những lúc tôi buồn, tôi cô đơn .anh cùng tôi chia sẻ những ngày tháng âý. thế mà giờ đây tôi và anh cách xa nhau quá . anh vẫn nói vẫn cười nhưng không còn nhiều nỗi niềm như xưa nữa. tôi đà làm gì khiến cho anh phải như vâỵ?tôi đã từng nghe anh nói : "anh em như chân tay, chân tay đứt khó bề nối lai ...."
Những dòng này tôi sẽ nhờ cơn gió nhẹ của những buổi chiều tà mang đến bên anh , và mong anh hãy hiểu tôi hơn và đừng xa tôi nữa.........
"hãy trở về với chính mình đi anh nhé"
.........Sẽ bên nhau chẳng bao giờ chia rẻ
Luôn cùng nhau san sẻ mọi buồn vui
Là chỗ dựa mỗi khi gặp vận xuôi
Bạn của nhau giúp nhau cùng tiến bộ
Tốt với nhau lỡ ngày mai gian khó
Hãy tìm về bạn kết nghĩa của nhau..........