PDA

View Full Version : TỬU KÝ TRUYỀN KỲ!!!



langtu
11-02-04, 01:11 AM
<div align=\"center\">Tòa soạn đặt khắp mọi quán nhậu</div>
Cùng với sự phát triển phồn thịnh của nền kinh tế thị trường, tốc độ sản xuất và nốc rượu, bia ngày càng cao. Theo số liệu thống kê chưa đầy đủ thì lượng rượu, bia đưa vào bao tử lớp trẻ nhiều hơn gấp năm lần so với lớp trung niên, cao tuổi.

Họ có phong cách đổi mới hơn hẳn ngày xưa là cụng ly và một nhát 100% (họ vẫn bảo là đi Bắc Cạn, chứ không đi “Thái Nguyên”). Tất nhiên nốc vào là phải say, phải ngã, phải tà tửu, phải xơ gan cổ trướng, phải tông chết người, phải tử vong... Nhưng rất may là tỉ lệ tử vong còn ít hơn so với gãy chân, tay, bại liệt, chấn thương sọ não, mất khả năng làm việc...

* Hội những người say xỉn tỉnh K, vừa kết thúc tốt đẹp lớp tập huấn những cán bộ chủ chốt của các địa phương để về cơ sở cổ vũ phong trào uống rượu, bia để say mềm trong dịp xuân này. Lớp tập huấn còn trang bị những kiến thức cơ bản cho những bợm giả vờ say để xin “đểu” và quậy phá, cách làm rượu giả, cách pha rượu với tiết dê, cùng công thức làm men vi sinh để tăng nồng độ của rượu.

* Một số các cơ quan nhà nước rất năng động và “ga lăng” trong các bữa tiệc, chủ yếu dùng rượu ngoại, bia lon để đốt tiền được nhiều, tiền đó chủ yếu bóc ở lưng người dân.

* Công văn tỉnh Y gửi các địa phương nêu rõ: “Đời người chỉ có một lần, cho nên các chư vị không cần phải giữ gìn, cứ uống mệt nghỉ, cuộc đời hạnh phúc nhất là rượu chảy thành suối... Quy định từ 2004 trở đi các mâm có năm người phải có ít nhất bốn chai rượu 0,65 lít, lấy phương châm: Nhất rượu, nhì trời, ba ta, tứ vợ làm lẽ sống

langtu
11-02-04, 01:13 AM
<div align=\"center\">Vì sự nghiệp làm chậm tốc độ phát triển dân trí</div>
Tờ báo ngợi ca tinh thần sống, quậy phá... của các bợm. Xuất bản ba kỳ mỗi ngày vào lúc 6 giờ 30, 12 giờ và 18 giờ. Tổng biên tập: Tửu Văn Chai; Thư ký tòa soạn: Tửu Văn Đế; Hội đồng biên tập: Mao Đài, Napôlêon, Lúa Mới, Nàng Hương, Phong Tê Thấp, Ngũ Gia Bì, Champagne, Hương Chanh, Táo Mơ; Trình bày và minh họa: Nếp, Cuốc Lủi.

langtu
11-02-04, 01:18 AM
<div align=\"center\">Mỗi cây mỗi hoa</div>

“Dùng súng hơi bắn vào chân vợ”: Nói về Nguyễn Văn Dinh quê xã Đắc Rông, Cư Jút, Đắc Lắc, khi uống rượu say hành hạ vợ con rất giống phim “găng tơ” Mỹ, bắt vợ đặt chân lên ghế lấy súng hơi... bóp cò, con gái sáu tuổi sợ bỏ đi đâu không rõ. Được tin hội những người say xỉn tặng bằng khen, thưởng khuyến mại được uống rượu một năm ở bất kỳ nhà hàng nào không phải trả tiền. Được công ty “in lịch” Nada (nhà đá) đặc cách tuyển dụng làm việc thời hạn ba năm sáu tháng.

langtu
11-02-04, 01:20 AM
<div align=\"center\">Tin giờ chót</div>



Nguyễn Văn Kha quê Hải Giang, Hải Hậu, Nam Định dự đám cưới do quá đã nên ngủ dưới trời mưa rét bốn tiếng đồng hồ. May có người nhà đi tìm nếu không đã... đứt.

19 giờ ngày 26-11-2002, Trần Văn Đủng quê Trực Thắng, Trực Ninh, Nam Định, uống rượu say lấy chai đập vào đầu vợ, phải đi cấp cứu bệnh viện Việt - Đức. 20 giờ ngày 26-11-2002, anh Trần Văn Lập cùng người bạn do uống rượu đã đâm vào bánh sau xe chở muối Iốt của công ty muối Nam Định , anh Lập (Trực Thái, Trực Ninh, Nam Định) chết tại chỗ, người đi cùng bị thương rất nặng.

langtu
11-02-04, 01:22 AM
<div align=\"center\">Tin Quốc tế</div>

Một công ty dầu của Irắc đồng ý ký hợp đồng dài hạn với Làng Vân (Bắc Ninh) đổi dầu lấy rượu sắn có nồng độ độc tố cao. Một tổ chức phi chính phủ của cộng hòa Ailen, viện trợ cho các Hội nhậu một triệu USD để làm quĩ “mai táng phí” cho những thành viên trong tổ chức say...

five
13-02-04, 12:57 AM
Những thông tin này của lang-tu hay lắm,nếu như ngày nào mà cũng có những thông tin này thì five khoải phải mất 2.500 vnđ mua báo công an gòi

langtu
13-02-04, 07:51 AM
Uống rượu có lợi <div align="center"></div>

Trung đội trưởng tập hợp đơn vị lại rồi hỏi:
- Trước khi nhập ngũ trong số các anh ai đã từng uống rượu?
Tất cả im lặng. Rụt rè mãi, cuối cùng binh nhì John mới bước ra khỏi hàng.
Tốt – Trungđội trưởng nói – Anh đi uống rượu vớI tôi. Còn tất cả đi nhổ cỏ.

langtu
27-02-04, 12:55 AM
(-_-)
-Vợ cậu dạo này thế nào?-Một ngừơi đàn ông hỏi bạn.
-Tệ lắm cậu ạ.
-Tệ nghĩa là sao?
-Thời gian gần đây, suột ngày cô ấy đến hết quán rựơu này đến quán rượu khác.
-Cô ấy bắt đầu uống rượu à?
-Không hề.
-Vậy cô ấy đến quán làm gì?
-À... Cô ấy đi tìm tớ...

langtu
27-02-04, 12:58 AM
Vợ bảo chồng:
Đã bao nhiêu lần rồi, em bảo anh không được uống rượu cơ mà&#33; Hôm qua, anh tỉnh táo vì anh không uống rượu, em sung sướng lắm.
Em yêu, hôm qua em đã sung sướng, hôm nay phải đến lượt anh chứ...

langtu
27-02-04, 01:01 AM
Cậu có biết "cực kỳ kiên nhẫn" là gì không?
Chịu.
Là mua một chai rượu, rót đầy một cốc, rồi ngồi vợ đi làm về làm món nhắm&#33;

langtu
27-02-04, 01:04 AM
Bác sỹ hỏi bệnh nhân:
-Ông có uống rượu không nhỉ?
-Không ạ, tôi chỉ uống khi nào có chuyện thật vui mừng.
-Thế chuyện gì ông coi là thật vui mừng?
-Thưa bác sỹ, đó là khi tôi có chai rượu.