PDA

View Full Version : hẹn hò



stacy_online
17-01-03, 10:27 PM
Nhớ ai bổi hổi bồi hồi.
Như đứng đống lửa như ngồi đống than
Bởi vì nàng hẹn với chàng
Chàng ngồi ngoài nắng muốn "man" vì chờ
Còn nàng thì quá ơ thờ
Nằm ngủ ngon giấc quên lời hẹn luôn
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
ĐÁNG ĐỜI.heeeeee...heeeeeee

Romeo
26-01-03, 02:00 AM
Originally posted by fruit_cocktail@Jan 17 2003, 03:27 PM

Chàng ngồi ngoài nắng muốn "man" vì chờ

:( ác wá ... tại sao con TRAI lại phải khổ như vậy ....con TRAI cũng là con người mà ...phải biết trân trọng và yêu thương chứ ...!

stacy_online
26-01-03, 11:01 AM
ha..ha..anh Ro trời đã phán xuống như vậy rồi thì biết làm sao???Nếu như đổi ngược lại thì anh nghĩ xem con trai sẽ trở thành phái yếu àh,anh chịu không??? :lol: dĩ nhiên là không rồi

Romeo
29-01-03, 12:44 PM
:) Nếu con trai là phái yếu thì con trai cũng sẽ không đối xử với bạn gái của mình như vậy đâu ....!
Ít nhất RO cũng sẽ quang cho anh ta mấy cái chiếu + mền để đắp chứ ..! :D

stacy_online
29-01-03, 02:47 PM
Trùi ui anh Ro ơiiiii ,lúc đó trời thì đang nắng chang chang mà anh nỡ quàng với chả đắp cho bịnh chết hay sao??? :lol: :lol: Theo em thì anh nên là phái mạnh thì tốt nhất để phái yếu tụi em chăm sóc là ok rùi :huh: :huh:

Tuyết_Ngân
02-03-03, 12:27 AM
Ngày xưa anh hẹn, anh hò,
Bảo là chờ đợi, không hề đổi thay
Nhưng rồi bổng xa bay,
Anh đi xa mãi quên lời hẹn xưa!

stacy_online
08-03-03, 10:10 PM
Trách nhau chi thêm buồn
Vì người yêu đã xa phương trời

Tuyết_Ngân
08-03-03, 10:19 PM
Trách anh, tôi đâu nỡ,
Chỉ trách phận mình thôi,
Sao đen đuổi khôn kiếp,
Sao xui xẻo thế này!

quanghuy09
05-04-03, 02:15 PM
Trách người lại trách ta
Chẳng ai có lỗi đổ thừa tình yêu

hyvong_lybiet
06-04-03, 11:00 AM
Ngày ra đi anh đã hẹn
sẽ quay về để em khỏi nhớ mong
Mà sao anh mãi xa xăm
Để mình em đứng thương mong nhớ người

Tuyết_Ngân
09-04-03, 05:29 AM
Tình yêu đâu có lỗi đâu,
Tại ta hấp tấp nên ra cớ này!

hyvong_lybiet
09-04-03, 07:37 PM
Dù sao cũng lỡ duyên rồi
Thôi ta đừng nhớ đừng chờ nhau chi