PDA

View Full Version : Đi Gia Lai chơi đi bà con!



quynhmy84
27-02-04, 08:14 AM
Trong này chắc hẳn chưa có ai biết đến Gia Lai nhỉ! Nếu có thể hãy ghé thăm Gia Lai, bạn sẽ thấy thú vị ngay đó mà ! Không tin à! Thế thì xem thử những thác nước của GL nhé(mới chỉ có thác thôi đấy)
Thác Phú Cường:http://www.ubgialai.gov.vn/photo/thacphucuongm.jpg

Thác thuộc xã Dun huyện Chư Sê, cách TP Pleiku 45km về phía Tây Nam, thác có độ cao cột nước khoảng 45m, đã từ lâu thác Phú Cường được nhiều người biết đến bởi vẻ đẹp tự nhiên, thảm thực vật xanh tốt, nằm trên dòng chảy suối La Peet đổ ra sông Ayun về hạ nguồn xuống hồ Ayun Hạ. Khu vực thác Phú Cường đang được ngành du lịch lập quy hoạch chi tiết cho phát triển du lịch.

Thác Công Chúa:http://www.ubgialai.gov.vn/photo/thaccongchuam.jpg

Thác thuộc xã la Mơ Nông huyện Chư Pah, cách TP Pleiku 50km về phía Tây Bắc, đây là một thác nước tự nhiên tuy không cao, nhưng địa hình rất đẹp. Thác nước được dàn trải bởi nhiều tầng đá thấp theo chiều xuôi xuống, với những bậc lên xuống dễ dàng, nước chảy không dữ dội mà êm đềm. Với vẻ đẹp lãng mạng của mình, thác Công Chúa đúng như tên gọi của nó như một nàng Công Chúa giữa chốn rừng xanh.

Thác Ya Ma - Yang Yung:http://www.ubgialai.gov.vn/photo/thacyamam.jpg

Cách thị trấn Kông Chro 3km, cách TP Pleiku 120 km về phía Đông, đây là hai thác nước được tạo bởi khúc gấp của sông Ba đoạn ngang qua thị trấn kông Chro. Thác Ya Ma (còn gọi là thác nhỏ) nước chảy êm dịu, tạo thành những bậc đá nối tiếp nhau, đi bộ dọc chiều dàu dòng chảy của sông 3km ta gặp một thác nước khác có cột nước cao hơn, như được nứt ra từ giữa dòng sông, tạo thành hai vách đá dựng đứng hai bên, đó là thác Yan Yung (còn gọi là thác lớn).



Thác Phú Cườnghttp://www.ubgialai.gov.vn/photo/thacphucuong2m.jpg

Thác la Nhí:

Thác thuộc xã Nhơn Hòa huyện Chư Sê, cách TP Pleiku 70km về phía Nam, được tạo bởi suối la Lốp, tuy không có độ cao bằng thác Phú Cường, so bề mặt của thác rộng, dòng chảy không dữ dội và êm dịu. Đây là điểm du lịch sinh thái dã ngoại hấp dẫn, Công ty Dịch vụ - Du lịch tỉnh đã chọn khu vực thác la Nhí để mở tour du lịch cưỡi voi dã ngoại trong rừng và nghỉ ngơi picnic tại thác.



Thác Lệ Kimhttp://www.ubgialai.gov.vn/photo/thaclekimm.jpg

Thác Lệ Kim:

Thuộc địa bàn xã la Tô, là một thắng cảnh đẹp của huyện la Grai, cách trung tâm tâm huyện khoảng cách 15 km, cách Tp Pleiku 35km về phía Pô kô nằm ngay bên trục lộ 664 la Grai đi Đức Cơ, với cột nước cao gần 30m dội xuống một hồ nước rộng, đứng phía dưới nhìn lên, hơi nước bay ta có cảm tưởng như những làn sương mù bao phủ.

Thấy hấp dẫn hong? Khi nào ai có dịp ghé Gia Lai hú em 1 tiếng, em dẫn đi, đảm bảo xiềng luôn

heorung
26-08-04, 08:03 PM
Dăklăk - một lời mời gọi
Theo quốc lộ 14, vượt qua hai tỉnh Bình Dương và Bình Phước, con đường huyết mạch đi Tây Nguyên đẹp lạ lùng. Đường láng nhựa phẳng phiu uốn lượn qua những đồi dốc đẹp như tranh. Đến địa giới Dak Tik ở cao độ 175m so với mặt nước biển, rừng thông bắt đầu xuất hiện. Khác với cao nguyên Lang Biang - Đà Lạt nơi loài thông ba lá ngự trị thì ở đây là "vương quốc" của loài thông một lá. Đến đây du khách sẽ cảm nhận được mùi vị của Tây Nguyên - vùng đất mà hàng trăm ngàn năm trước đã từng có những miệng núi lửa hoạt động trên vùng đất bazan rộng lớn.



Dăklăk là một tỉnh miền núi với 18 huyện và một thành phố Buôn Ma Thuột thì huyện Dăk Min là huyện giàu có nhất của tỉnh. Cơ cấu cây trồng của Dăk Min chính là mít và sầu riêng. Đây là hai giống cây kinh tế chủ lực của Dăk Min. Sầu riêng của Dăk Min ngon nổi tiếng so với các loại sầu riêng ngon miền đồng bằng, nó trở thành loại thương phẩm xuất khẩu. Mít Dăk Min sấy khô là món ăn đã được nhiều nước trên thế giới biết đến như một món ăn "tráng miệng" tuyệt hảo. Chỉ cần nhìn những tòa nhà kiến trúc kiên cố ngói đỏ, tường gạch, cột bê tông một tầng, hai tầng đủ thấy đời sống của nhân dân Dăk Min đã được nâng cao chẳng thua gì các quận huyện miền xuôi.

Đoạn đường khá chông chênh và nguy hiểm chính là đoạn qua cầu Sêrêpok đường đi "bẻ cánh chỏ" rất khó chịu, thì cho đến hôm nay ngành giao thông công chánh Dăklăk đang triển khai xây một cầu bê tông mới kiên cố, chỉnh nắn lại đoạn đường thẳng an toàn vượt con sông "kì bí" chảy ngược về hướng Tây này. Sêrêpok không chỉ nổi tiếng là một con sông dài chia chẽ ra nhiều lưu vực thác ghềnh hùng vĩ mà nó là con sông gần như duy nhất không xuôi về phía Đông ra biển như bao dòng sông khác, trái lại nó chảy ngược ra vùng biên giới Việt Nam - Campuchia vào Biển Hồ trước khi nhập vào dòng sông mẹ MêKông.

Điểm dừng chân đầu tiên để du khách có thể nghỉ ngơi trước khi bước vào cuộc phiêu lưu mạo hiểm mới là khách sạn của Công ty du lịch và Thương mại Đam San.

Nằm trên đường Nguyễn Công Trứ, TP. Buôn Mê Thuột, khách sạn Đam San có 50 phòng đạt tiêu chuẩn quốc tế (trong đó có 12 phòng loại suit thượng hạng). Ở đây nếu muốn du khách sẽ được Đam San tổ chức cho một đêm ngủ lều dân dã bên thác Gia Long. Đây là khu thác nước mà theo lời truyền thì trước khi trốn chạy qua Xiêm do bị Quang Trung Nguyễn Huệ truy đuổi, Vua Gia Long đã dừng chân lánh nạn ở đây và vào năm 1930, Bảo Đại đã đặt tên cho nó là thác Gia Long. Tên ấy được chính thức gọi cho đến bây giờ.

Ngủ lều dã ngoại một đêm bên bờ thác dưới ánh trăng rừng sau khi nhắp một vài hơi rượu cần, du khách mới cảm thấy cái đã của một đêm thanh thản với thiên nhiên đầy chất thơ và trữ tình của một Cao Nguyên xinh đẹp. Có mấy cô bạn phóng viên lần đầu được ngắm ánh trăng rừng đã ôm đàn ghi ta hát với nhau đến 1 -2 giờ sáng. Thác Gia Long được Bộ Văn hóa thông tin công nhận là di tích thắng cảnh, nơi đây vào những năm 1930 - 1936 hàng ngàn chiến sĩ ở nhà tù BMT và những dân phu đã bị thực dân Pháp đày ải vào nơi rừng sâu núi thẳm trong những điều kiện nghiệt ngã.

Về xứ voi - Bản Đôn
Từ thành phố Buôn Mê Thuột đi bản Đôn (hay buôn Đôn) mất độ nửa giờ xe ô tô vượt qua khoảng cách 35,5 km đường nhựa. Ở đây, dấu vết của núi lửa từ xa xưa vẫn còn để lại, đó là vùng đất đỏ như son và những viên đá macma mà cư dân hai bên đường dùng để trang trí cho những mảnh sân vườn phía trước nhà.

http://www.luavietours.com/images/photo/10.jpg

Du khách đến Buôn Đôn sẽ được hướng dẫn viên của Công ty Du lịch sinh thái Thanh Hà hướng dẫn đi thăm cụm thác Dray Sap, Bảo tàng Dân tộc, dùng bữa cơm ram độc đáo của đồng bào H'Mông ăn với gà nướng sả tại khu du lịch thác bảy nhánh (7 cung Apa) nghe kể chuyện săn bắt và thuần dưỡng voi rừng, cưỡi voi dã ngoại rừng Khợp, du thuyền độc mộc.

Sở dĩ Buôn Đôn được gọi là xứ voi vì hiện tại toàn Buôn Đôn có trên 100 voi nhà đã được thuần dưỡng. Được ngồi nghe kể chuyện săn bắt voi của đồng bào M'Nông cũng thấy ly kỳ hấp dẫn như được đọc một cuốn truyện đường rừng phiêu lưu mạo hiểm.

Ăn cơm ram ở Bản Đôn cũng là một trong những khám phá mới của du khách về món ẩm thực đặt biệt mà xứ sở đại ngàn ban tặng.

Tiềm năng của Dăklăk đang chờ các nhà đầu tư
Từ năm 1992 trở về trước, thành phố Buôn Mê Thuột chỉ có một khách sạn và bảy nhà nghỉ, nhà khách trong nước lạc hậu chưa đủ tiêu chuẩn phục vụ thì đến nay, toàn tỉnh đã có 15 khách sạn, nhà nghỉ với 350 phòng - 711 giường, trong đó có 189 phòng - 395 giường đạt tiêu chuẩn quốc tế. Tổng số vốn đầu tư xây dựng và cải tạo nâng cấp cơ sở vật chất của ngành từ năm 1992 đến nay ước tính trên 42 tỷ đồng. Đã có 5/15 khách sạn được Tổng cục Du lịch xếp hạng từ 1 đến 3 sao.

Dăklăk còn thực sự giàu có với những sản phẩm và tài nguyên phong phú như cà phê, cao su, gỗ quý, thú rừng các loại. Theo ông Hà Văn Tiến, PGĐ Sở Thương mại - Du lịch thì ngành du lịch địa phương đã được xác định là có một tiềm năng lớn với rừng đặc dụng, rừng nguyên sinh, khu bảo tồn, mỗi năm đón trên 100.000 lượt khách du lịch, thu khoảng 48 tỷ đồng.

Theo ông Phạm Văn Huẩn, bí thư Thành ủy thì tương lai Quốc lộ 27 nối Dăklăk và Nha Trang - Đà Lạt sẽ được xây dựng, rất thuận tiện cho khách du lịch đi lại giữa các trung tâm du lịch Cao nguyên vào miền biển. Quốc lộ 52 nối với Lâm Đồng sẽ được nhựa hóa. Dăklăk cũng đang mở vòng tay lớn đối với các nhà đầu tư có chính sách ưu đãi về thuế đất, giảm thuế trong nhiều năm. Tiền thuê đất 50 năm mà giá thuê coi như không đáng kể.

Có lẽ đây là thời điểm thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư muốn vào làm ăn với một thành phố Ban Mê xinh đẹp và tỉnh Dăklăk rộng lớn phì nhiêu.