PDA

View Full Version : Lừa dối



stacy_online
18-01-03, 11:32 AM
Tôi thầm nghĩ "Chuyện gì sẽ xảy ra?"
Nếu anh biết tình ta là dối trá.
Tình dối trá kết quả là chia tay
Anh chua xót còn tôi ngậm cay đắng.

Romeo
18-01-03, 01:09 PM
:) ...chuyện gì xảy ra chỉ có trời mới biết ........!

stacy_online
18-01-03, 01:28 PM
hix....hix...
Bắc thang lên hỏi ông trời
Thế là ổng nói tức thời:
Cái RO nó buồn nó chọc đó con
<_< <_< <_<

Romeo
26-01-03, 01:13 AM
:( Bắc thang lên hỏi ông trời
Vì sao ông nói RO này thế kia
RO này vốn dĩ ngây thơ
Làm sao có chuyện gây buồn cho ai ...
Oan wá trời ơi......&#33;
Nỗi lòng thấu trời xanh &#33;

stacy_online
26-01-03, 11:16 AM
thui,anh Ro dừng than khóc nữa mà,em đã hiểu nổi lòng thâú trời của anh rùi&#33;&#33; :(

Romeo
29-01-03, 12:23 PM
:) Nếu em nói em hiểu lòng này
Xin em hãy cho anh được biết
Con tim anh bao ngày đau khổ
Chỉ vì em quá đổi vô tình ...&#33;

stacy_online
29-01-03, 03:04 PM
Sao anh lai hỏi em như vậy

Romeo
30-01-03, 11:08 AM
:) Thì tại dzì em nói em đã thâú hiểu nỗi lòng của RO nên RO mới hỏi em như vậy thôi ...&#33;

Tuyết_Ngân
02-03-03, 12:32 AM
Ngày xưa anh lừa dối tôi,
Anh bảo anh sẽ thương tôi trọn đời
Rồi chỉ mấy tháng trôi qua
Bên người yêu mới anh đi vui cười
Tình đời quả thật khó lường
Mới chốc lát đã đổi lòng theo ai&#33;

stacy_online
08-03-03, 10:06 PM
Tuyết Ngân làm thơ hay quá ha,cocktail la em Út của diễn đan`,nếu được thì xin chị chỉ giáo cho em ,cám ơn chị nhiều

Tuyết_Ngân
08-03-03, 10:27 PM
Ngân làm thơ còn vụn về lắm, nếu mà có thể giúp gì cho bạn thì Ngân xin sẵn sàng. À, mà fruit cocktail bao nhiêu tuổi vậy mà xưng bằng em vậy. Nếu thấy không tiện thì khỏi trả lời cũng được.

Tôi về ghép lại thư xưa,
Những gì người gởi hôm nào còn đây.
Tôi trân tôi trọng biết dường,
Nhưng mà đã hết chẳng còn nữa đâu.
Mất từ lúc nói chia tay,
Tôi buồn rười rười chẳng còn hồn yêu.

stacy_online
13-03-03, 01:13 PM
ha..ha...nói ra sợ chị té xỉu ,em mới 14 tuổi thôi,năm nay em học lớp 8.ChÙ đồng ý chứ

suzukiêvní
13-03-03, 02:28 PM
toi la nguoi moi vao trang web nay, toi la sinh vien dai hoc mo ban cong, toi muon duoc biet de tham gia vao trang web nay thi` can fai lam gi? Xin vui long tra loi cho toi. Xin chan thang cam on&#33; Nguyen Hanh :huh:

SuperAdmin
13-03-03, 02:41 PM
Trang web của chúng tôi luôn luôn chào đón mọi người &#33; Để làm thành viên của website chỉ cần bạn đăng ký account và sau đó tham gia cùng chúng tôi &#33; Hàng tháng chúng tôi có cuộc họp định kỳ. (Mỗi tháng 2 lần). Nếu muốn &#33; Bạn có thể tham dự &#33; Thay mặt tòan bộ mọi người trong diễn đàn &#33; Rất vui mừng khi biết đựơc sự quan tâm của bạn đối với diễn đàn

Tuyết_Ngân
14-03-03, 05:53 AM
Vậy à? Vậy fruit_cocktail bằng tuổi của một đứa em bà con của Ngân. À, mà cho chị hỏi cái nữa nha? ok chứ? em nhỏ vậy mà rành về tình yêu quá vậy? Chỉ hơi thắc mắc thôi&#33;

Tuyết_Ngân
14-03-03, 05:55 AM
Tình ta là dối trá,
Từ ngay lúc vào yêu,
Khi anh nói yêu em,
Và mong mình làm bạn.

Người sao thật dối trá,
Mới đây mà đã quên,
Bao lời yêu, lời hứa,
Giờ chỉ là mây trôi&#33;

stacy_online
16-03-03, 01:35 PM
<_< B) :P chòi ,chị hỏi trúng tim đen của em rồi. :blink: .Cũng không biết tại sao nữa,nhưng nếu chị có cần người tư vấn tâm lý thì đã có em đây :lol:.Chị nè,em có nhiều chuyện muốn nói với chị lắm đấy.Liên lạc với em nhe :lol:

Tuyết_Ngân
17-03-03, 08:40 AM
ok, có chuyện gì thế? fruit_cocktail có thể email chị. Nếu rãnh thì cuối tuần nói chuyện cũng được&#33;

quanghuy09
05-04-03, 01:41 PM
Giữa một rừng thơ đầy quyến rủ
Hai thiên thần đứng giưã vần thơ
Xin cho anh được một lần chiêm ngưỡng
Sự kỳ diệu của thi ca và em