PDA

View Full Version : chuyen tinh ....



stacy_online
19-01-03, 11:56 AM
Hoa bằng lăng và lá diêu bông
Người đến muộn nên sáo sổ lòng
Hoa và lá anh chưa kịp hái
Sao em đã nỡ vội lâý chồng? :o

Romeo
20-01-03, 12:05 AM
RO <------- :)
EM lâý chồng sớm vì một nỗi cô đơn .
EM lâý chồng sớm vì cơm áo gạo tiền.
EM lâý chồng sớm vì anh không đúng hẹn
Hái diêu bông cho thỏa nỗi lòng này ...&#33;
RO <---- chạy mất dạng .. :)

stacy_online
20-01-03, 11:46 AM
Hình như còn thiếu lâý chồng sớm để "chống lâỳ"đó Roméo. :huh:

Romeo
26-01-03, 12:49 AM
:) Tại sao phải "chống lầy" BÉ_COC giải thích giùm RO đi ...&#33;

Guest
16-03-03, 02:04 PM
Lấy chồng là đeo gông vào cổ
Tại sao em vẫn thích lấy chồng
Chồng gần không lấy em lấy chồng Đài Loan
Khó khăn vất vả đường đâu mà về

Visitor_chiminhanh
16-03-03, 03:39 PM
Lấy chồng khổ lém ai ơi,
lèm thân con gí chớ nên lấy chồng&#33;
chồng thương thì mình được nhờ,
ko thương nó bán, nó tình phụ te&#33;


wè tẹng chồng hờ iu vấu&#33;

hyvong_lybiet
16-03-03, 09:21 PM
Dẫu biết rẳng ai kia hờ hững
Mà sao ta vẫn mãi yêu người .
:huh: :huh: :huh: :huh: :huh: :huh: :huh:

Tuyết_Ngân
17-03-03, 08:36 AM
Lấy chồng tuy khổ trăm bề,
Nhưng mà được cái có người lo cho.
Tiền ăn, tiền uống, tiền đồ,
Có chàng vệ sĩ lo cho mỗi ngày.

Chồng gần em chẳng lấy chi,
Đài Loan, Nhật Bản là em vớt liền
Bởi vì nặng nợ mẹ cha,
Em đây phải bán thân cho nước ngòai.
Dù biết chẳng có ngày về,
Em xin đành chịu kiếp sống tha hương&#33;

quanghuy09
05-04-03, 01:44 PM
Lấy vợ khổ lắm ai ơi&#33;
Tối ngày la lối muốn điên cái đầu
Hở ra là bạc với tiền
Chồng làm muốn chết laị còn bị la