PDA

View Full Version : vũ trừơng và nhữ điệu nhải điên lọan



tranquoctuan
07-03-04, 09:10 AM
vũ trường "đêm thượng hải "là một trong những vũ trừng nổi tiếng nhất ở thành phố bắc kinh này ,và cũng là 01 trong những vũ trường hạng sang của thành phố này,có lẽ chỉ những kẻ quý tộc mới hay vào chơi còn thường sinh viên tới những vũ trường bình dân hơn không mất vé đồ uống rẻ vv..và vì trí tò mò tôi cũng muốn mục sở thị nơi ăn chơi có tiếng này ,tôi cùng 01 người bạn đến đó vào lúc 01 giờ khuya .

bước xuống tắc xi cách"đêm thượng hải "khỏang 200 m với mục đích lững thững vẻ đẹp hiện đại với những ánh đèn quyễn rũ từ bên ngoài và ngạc nhiên thay bên ngoài đã có 02-03 cô gái đứng đó tiến tới hỏi tôi "đi không"tôi khoát tay trả lời nghe không hiểu và tiến thẳng vào bên trong khác với sự tưởng tượng của tôi khi mua vé vào cửa với giá 70ndt/01 vé bạn phải cho họ kiểm tra người có lẽ họ sợ mìng mang vũ khi sát thương chăng ?và tất nhiên bạn phải gửi đồ nữa(áo mũ túi xách vv..)khi vào tới bên trong tôi chói mắt vì chưa quen ánh sáng laze và tiếng nhạc nhức óc trong đó khi chúng tôi kiếm chỗ ngồi và kêu 02 chai bia corolla ra uống với giá 50ndt /01 chai "giá sàn bất kỳ đồ uống nào cũng giá đó "và chưa kịp ấm chỗ 02-03 cô gái đã quy lấy chúng tôi điều khác biệt là họ ăn mặc không hở hang cho lắm có lẽ vì lạnh chăng ,họ tới ép sát vào người tôi với mùi dầu thơm sặ c sụa mà tôi chăng biết tả sao?dĩ nhiên cả người tôi nóng lên vì điều đó chúng tôi không nói gì chỉ mỉm cười và khoát tay nói không hiểu ,tôi cũng đang tính bắt chuyện cho vui bạn tôi nói "đừng bạn sẽ mất 150 ndt đó "50 dnt đồ uống và 100ndt cho cô ta dĩ nhiên điều đó làm tôi thay đổi quyết định ,01 hồi có lẽ không được chắc họ chán quay nguat1 đi và không quên để lại câu "đồ ngu"hiiii,và chúng tôi bắt đầu ra nhảy và tất nhiên là con trai tôi phải kiếm mấy bạn nữ nhảy chung rồi ,và thật là xấu hổ cho sự quê mùa của mình các bạn a họ nhảy cực kỳ điêu luyện và quyễn dũ như một diễn viên vậy và giường như họ muốn tôi để ý tới họ ,họ quay mình mái tóc họ đập vào tôi chan chát vậy và cuối cùng điệu nhạc cũng kết thúc chúng tôi như được giải thoát vậy ,về chỗ ngồi tôi mới để ý 08-09 cô bé ngồi quanh đó như đang chờ khách vậy và những cặp đang ôm nhau tình từ như chốn hông người ,có lẽ tôi không tiêu hóa được ©1i cảnh này nên chúng tôi ra về lên tắc xi tôi hỏi bác tài công đoạn cuối là bao nhiêu họ nói 500ndt/01 đêm ,thật khủng khiếp gần 1 triệu vnd9 rồi chưa kể tiền đồ uống và tiền nói chuyệ với họ ,như vậy ở nhà uống rượu sướng hơn ,buồn đi chơi mà chẳng vui chút nào ,xót đứt ruột hiiiiiiii,và câu hỏi đặt ra ở đây là các bạn trẻ ạ tới những nơi vô bổ như vậy các bạn cảm thấy có vui không ?đốt tiền như vậy các bạn có cảm thấy xót không ?tôi tin là các bạn sẽ tìm cho mình câu trả lời hợp lý.