PDA

View Full Version : gái mại dâm và đôi điều muốn nói



tranquoctuan
10-03-04, 10:06 AM
xã hội chúng ta ngày càng phát triển và kèm theo đó là khỏang cách giữa người nghèo và ngừơi giàu càng cách xa nhau ,đi kèm theo đó là những tệ nạn xã hội chúng du nhập và lớn mạnh lên ở xã hội chúng ta như ma túy mại dâm ,hiv/adisvv...để giảm bớt tình trạng này chúng ta cần có những người thực sự tâm huyết nhằm giúp đỡ những ai đang lầm đường lạc lỗi ,kèm theo sự quan tâm đặc biệt của chính phủ tôi tin chắc xã hội ta ngày càng tốt đẹp hơn.

không thể phủ nhận được rằng gái mại dâm ở việt nam tăng rất cao ,những trại phục hồi nhân phẩm cho gái mại dâm cũng tăng lên rất nhiều cho dù chính phủ cũng có nhiều chính sách nhằm đẩy lùi tệ nạn này ,nhưng thiết nghĩ nhà nước có cố gắng bao nhiêu ,và chúng ta có cố gắng bao nhiêu nếu không có sự hợp tác của những người trong cuộc thì cũng vô vọng,đồng ý rằng phải ở trong hoàn cảnh họ mới hiểu được họ ,và cho dù hoàn cảnh bắt buộc đưa đẩi hay vì lý do nào đó dẫn tới tình trạng này nên họ mới trở nên như vậy ,nhiều cô nói:đứng mà nói thì dễ rồi ,ở trong hoàn cảnh tôi mới biết tôi khổ như thế nào"vv...và còn nhiều nữa ,theo tôi đều là ngụy biện ,họ đang ngụy biện cho công việc của họ ,với bất kể lý do gì họ cũng không nên như vậy ,và chúng ta cần chia sẻ với họ và cũng lên án họ 01 cách gay gắt nhất .các cô bé đang lầm đường lạc lỗi ơi xin hãy nhớ câu này "quay đầu là bờ"

chúng tôi xin chia sẻ những khó khăn của các bạn ,và chúng tôi cũng đang tìm mọi cách để giúp đỡ các bạn và điều chúng tôi cần là các bạn cùng hợp tác với chúng tôi ,và chúng ta cùng giải quyết nhé .các bạn thử nghĩ coi nhan sắc có thể tàn phai ,nhưng tâm hồn thì chẳng bao giờ có thể phai nhạt cả nếu 01 mai vẻ đẹp bên ngoài của các bạn mất đi thì các bạn sẽ ra sao và lúc đó ai là người chia sẻ với các bạn khi mà bạn đang không có 01 người chồng như 01 người bình thường khác rồi kèm theo đó là dư âm của quá khứ như bệnh tật ánh mắt kỳ thị v.....và còn nhiều nữa hãy quay đầu lại trước khi chưa muộn các bạn nhé và xin nhớ tới điều này "tôi luôn yêu các bạn và mở rộng vòng tay đón các bạn ôm các bạn vào lòng như những người yêu quý nhất của tôi"