PDA

View Full Version : những ngừi đàn bà bất hạnh



tranquoctuan
12-03-04, 06:08 AM
khi định viết bài này tui đã suy nghĩ rất nhiều ,khi mà đề tài này đã được báo trí tốn không ít giấy mực để viết lên điều này rồi ,và khi viết bài này tôi cũng chỉ tập hợp các bài viết của báo trí và dùng ngôn từ của mình để viết lên bài này ma thui ,hy vọng các bạn đọc qua đừng chê là đề tài cũ rích nhé .

"làm dâu xứ người "đúng vậy đấy các bạn ạ ,trong khi chúng ta đang được sống và đang được hưởng hạnh phúc dưới những mái nhà yêu quý của mình thì có biết bao người đang phải sống khổ sở lầm lũi ,cực nhọc ở những nơi xa lạ ,họ phải sống và làm việc rất kham khổ và chỉ là công cụ cho những người mua họ sử dụng mà thui .đó là hậu quả của những nguời đàn bà đã bị bán hoặc lừa sang trung quốc,.
với cuộc sống làm vợ ,làm mẹ lẽ ra họ phải được sự chia sẻ của người chồng,của gia đình và của xã hội ,nhưng không đâu những nạn nhân của sự buôn bán này họ chỉ được sử dụng như 01 công cụ lao động và để sanh con ,và tới khi nào đó họ đã sanh đủ cho 01 gia đình nào đó những đứa con rối thì họ sẽ phải cắt buồng trứng (luật tq ở những miền núi được phép sanh 02 con nhưng sau đó phải cắt buồng trứng)trời thật là khủng khiếp họ bị mất mát và đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần . xin được trích dẫn 01 trường hợp đã chốn về được :chị th sống trong một làng quê nghèo ở nghệ an chị đã bị chính người chị cùng cha khác mẹ của mình lừa bán qua trung quốc với giá chỉ có 1500ndt,tương đương khỏang 3 triệu vnd cho 01 người đàn ông trung quốc hơn chị hàng chục tuổi và sau 02 năm chung sông chị đã sanh được cho họ 01 người con và chị cũng biết rằng nếu sanh thêm nữa chị sẽ phải cắt buồng trứng vì cực khổ và vì tương lai của mình chị đã cố gắng chốn về trong sự quàn lý chặt chẽ của gia đình người chồng ,chị đã phải bỏ lại đứa con của mình gặt nức mắt ra đi ,và khi về tới việt nam do quá nhớ con chị lại phải quay lại nơi địa ngục đó ,đương nhiên chị nhận được sự đón tiếp lạnh nhạt và sự coi chừng cao độ của gia đình đó rồi do không chịu nổi sự đối sử đó chị lại tiếp tục chốn thêm 01 lần nữa ,và bây giờ thì tuổi xuân đã đi qua chị đành sống trong nỗi cô đơn và đau khổ khi ở 01 phương trời nào đó đã có giọt máu của mình sinh ra .

các bạn ạ vậy nguyên nhân làm sao lại có những trường hợp thương tâm như vậy ,nguyên nhân là do những lòng tham mất hết tính người của những tú ông, tú bà họ không còn 01 chút nhân tính nào cả bán rẻ cả chính người thân của họ ,và tôi chợt nghĩ rằng không biết trái tim của họ có phải là sỏi đá hay không?máu của họ có phải màu đen không ?nhưng cho dù là gì đi nữa rồi họ cũng sẽ phải trả giá 01 cách đích đáng, bởi pháp luật việt nam và bởi sự cắn rứt lương tâm của họ sau này .cho dù hiên tại có thể những con người đó chưa phải trả giá ,nhưng tôi tin ở luật nhân quả ,tin vào sự quả báo của họ ,tại sao họ không nghĩ rồi sau này những đữa con của họ sinh ra nêu rơi vào hoàn cảnh này thì họ sẽ đau khổ tới mức nào không phải ngẫu nhiên ông cha ta có câu"cha ăn mặn thì con khát nước"mong rằng những ai đang có ý định này thì sớm tỉnh ngộ.