PDA

View Full Version : những con thiêu thân thác lọan



tranquoctuan
16-03-04, 05:04 AM
Mỗi tối vào khoảng 21 giờ, năm cô gái đi năm chiếc xe hơi đời mới dừng lại trước một vũ trường ở quận 1. Điểm chung của nhóm này là các cô đều cùng mười chín tuổi, đều đeo hột xoàn 6,3 ly có nghĩa là 9 nút. Cứ hai tháng cả nhóm bay sang Singapore một lần để “tân trang” sắc đẹp. Đặc biệt là họ quy ước với nhau chỉ cặp bồ với trai Tây và Mỹ.
Trước đây nhóm này có sáu cô, nhưng gần đây một cô bị khai trừ ra khỏi nhóm chỉ vì phải lòng một anh chàng Hàn Quốc. Giới ăn chơi sành điệu ở quận 1 đã đặt tên cho năm cô gái này là “Ngũ long công chúa”.

Cô gái làm nghề xếp bi

Đang mải nhìn theo các cảnh quay cuồng ở sàn nhảy, tôi giật mình khi một cô gái lạ bỗng nhiên ngồi sà xuống ghế, dạn dĩ làm quen với hai người bạn trai trong nhóm.

Cô gái chùng hăm hai tuổi có gương mặt rất đẹp. Anh bạn tôi vờ hỏi “Em tên gì?”. Cô ta trả lời: “Cứ gọi em là Lemon question”. Biết bạn tôi chưa hiểu, cô nói: “Trời ơi thời buổi này đi chơi mà không biết tên này hả Lemon tiếng Anh là “chanh”, question là “hỏi”, chanh hỏi “chảnh” là tên em đó".

Anh bạn tôi hỏi tiếp: “Vậy em có làm nghề gì không?”. Cô ta vừa cười vừa nói: “Em làm nghề xếp bi”. Thấy bạn tôi chưa hiểu, tôi liền giải thích: “Cổ làm nhân viên xếp bi ở bàn bi da”.

Vừa nghe xong cô phá lên cười: “Xếp bi đâu bắt buộc phải làm ở bàn bida, ai có “bi” là em xếp hết. Rảnh thì liên lạc với em”. Nói rồi cô đưa danh thiếp viết bằng tay ghi rõ Lemon Question - Handphone: 0918…”

Cô ta vừa đi khỏi anh nhân viên phục vụ bàn liền mách: “Gia đình con nhỏ này giàu lắm, tuần nào nó cũng vào đây vài ngày. Thích chơi ngông như vậy chứ không cần tiền, ai đẹp trai là nó “vớt” hết". Và đúng như lời anh nói, khi kêu tính tiền mới biết cô ta đã trả cả cho bàn của chúng tôi.

Dùng “Cain” để “Tình thương mến thương”

Theo giới ăn chơi sành điệu, hiện nay heroin không còn được xem là hàng cao cấp như vào năm trước đây nữa thay vào đó có một loại bột tương tự như heroin nhưng được dùng để uống chứ không hít mà giới ăn chơi gọi là cain. Điểm đặc biệt của loại này thường được pha vào các loại nước ngọt để uống mới có hiệu quả.

Tr. - một thợ chính của tiệm tóc trên đường Lý Tự Trọng, quận 1 - thừa nhận đã từng dùng cain nhiều lần. Tr. kể: Muốn đạt đô phê đỉnh điểm, phải pha chung với nước tăng lực mà “bắt”.

Khác với heroin và các chất kích thích khác, người sử dung chỉ thấy phê vì có cảm giác mạnh, còn cain lại tạo cảm giác khác: uống xong là trai gái gần nhau không cần quen biết cũng cảm thấy “tình thương mến thương”. Theo Tr, cũng từ cain, Tr. đã nhiều lần vui thú với nhiều cô gái mà Tr. chỉ mớí có dịp làm quen ở các quán bar và vũ trường.

Tuy nhiên, điều nguy hiểm là hiện nay giới trẻ dùng cain vẫn lập luận là cain không phải là chất ma tuý tầm thường như heroin nên uống nhiều lần cũng không sợ nghiện. Nhiều người còn thản nhiên giải thích: Dùng cain vì thấy bạn dùng nên mới dùng luôn. Sợ không dùng bạn sẽ buồn, vì vậy dùng cain vì nghiện bạn chứ không phải nghiện ma túy.

Tác dụng xấu của các chất kích thích đã rõ, nhưng chỉ nhìn Tr. đã thấy anh không bình thường như những người khác hay ít nhất là thay đổi rất nhiều so với cách đây vài năm. Đặc biệt là khuôn mặt và hai mắt của Tr lúc nào cũng đờ đẫn như người mất hồn.

Thú chơi mới: Thác loạn với thiên nhiên

Theo một số cửa hàng dịch vụ cho thuê xe tại TPHCM, hiện nay giới trẻ đang có xu hướng thuê xe đi chơi sau 24 giờ đến ngày hôm sau. Nhiều đám trẻ cho rằng do thời gian sau này các vũ trường bắt buộc phải đóng cửa trước 24 giờ nên giờ đó hết chỗ chơi mà về nhà thì còn quá sớm, vì vậy mới xuất hiện kiểu thuê xe đi chơi tiếp.

Xu hướng này đang được nhiều nhóm ăn chơi sành điệu ưa chuộng còn có một lý do khác là cách chơi này an toàn, thác loạn giữa đồng không hiu quạnh vừa có cảm giác hoang dã vừa tránh bị dòm ngó, phát hiện. Nhiều nhóm dù đang có xe riêng nhưng sẵn sàng thuê xe dịch vụ với giá cao để lỡ phát hiện cũng không mất xe.

Anh P. chủ dịch vụ cho thuê xe trên đường Đinh Tiên Hoàng - kể lại: Có lần một nhóm nam nữ thanh niên thuê xe của anh đi Phan Thiết. Theo lịch trình xe đón khách lúc 24 giờ. Khi đi ra đến khu vực Long Khánh, cả nhóm yêu cầu anh cho xe táp vào lề để nghỉ ngơi. Anh nói: “Ai nghỉ cứ nghỉ. Tôi lái xe đâu có sao?”. Nhóm thanh niên này liền giải thích: “Tụi em muốn vui thú với thiên nhiên. Bác tài cứ ngủ, không sao đâu. Bao giờ cần đi tụi em gọi bác dậy”.

Nói rồi không cần quan tâm đến thái độ của tài xế, cả nhóm gồm sáu cặp nam nữ chạy thẳng vào rừng cao su cách đó vài chục mét. Anh P. cho biết: “Quá hoảng sợ không thể ngủ được, tôi dán mắt nhìn theo nhưng tối quá nên không thể thấy gì ngoài những đốm lửa nhỏ, hình như tụi nó đang hít”.

Chừng một tiếng đồng hồ sau, cả nhóm cùng chạy ra, tôi tá hoả khi thấy cả sáu cô gái trên người chỉ còn đồ lót và đặc biệt đồ lót đều có màu đen giống nhau. Họ cứ để tự nhiên như vậy mà lên xe rồi từ từ mặc quần áo vào, thật là khủng khiếp!”.

Từ ấy đến nay, hễ thấy một nhóm thanh niên nam nữ đến thuê xe vào ban đêm thì anh P. viện lý do từ chối, dù họ có trả giá cao.

Cũng theo anh P., không riêng anh mới gặp trường hợp này mà anh H bạn anh - một chủ dịch vụ thuê xe khác - cũng đã gặp trường hợp tương tự. Trong một lần chở 10 thanh niên nam nữ đi Đà Lạt vào ban đêm, vừa qua khỏi ngã ba Dầu Giây nhóm này cũng đề nghị dừng xe. Chúng mang theo một chiếc CD cassette rồi mở nhạc để hò hét và quay cuồng theo nhạc. Một vài đứa trong nhóm thản nhiên ôm hôn nhau và cùng thác loạn. Một và đứa khác lại vui thú với các chất kích thích và ma tuý.

Sau khi đã “phê”, cả nhóm mới chịu lên xe và bảo tài xế chạy về thành phố chứ không đi Đà Lạt như dự định.

Sau những cuộc chơi

Sau thời gian mải miết thâu đêm suốt sáng với thú vui dùng cain để thỏa mãn “tình thương mến thương”, kết quả là cứ đến buổi trưa nào thiếu cain là người Tr. rũ rượi, mặt phờ phạc khiến khách hàng chán ngán. Bà chủ tiêm hớt tóc kể: “Nó cứ khẳng định là dùng cain không nghiện. Nhưng một thời gian sau tôi mới phát hiện trên hai cánh tay đầy những vết kim. Lúc này nó mới khai thật là tiền lương không đủ dùng cain nên nó chuyển qua chích ma túy. Sợ quá tôi phải cho nó nghỉ việc. Bây giờ nó đang ở trại cai nghiện Phú Văn”.

Trong giới ăn chơi thường nhắc đến “nữ hoàng chảnh A.T.” - con của một ông chủ ngành nhựa. A.T. nổi tiếng uống rượu mạnh như uống nước lã và có danh hiệu “sát trai”, nghĩa là nàng đã thích ai là phải chinh phục cho bằng được.

Lúc gia đình thất bại trong công việc làm ăn, A.T. tìm cách vay mượn khắp nơi, kể cả bạn bè của cha mẹ mình để có tiền vui thú. Khi hết đường binh, cô uống thuốc tự tử vì cho rằng không có tiền để vui với bạn bè là nhục nhã. Dù đã được cứu sống nhưng cô phải sống lây lất dưới bóng nợ nần bằng cái nghề bán thân nuôi miệng.

Một anh bạn đồng nghiệp của tôi kể rằng, sau phiên tòa xử án các quý tử đua xe du lịch vừa qua, anh gặp chị N., mẹ của Trịnh Sâm Mậu - bị kết án ba năm tù giam, chị cứ mân mê tờ báo có đăng bài viết về em Nguyễn Thanh Lập ở Quảng Trị thi đậu cả hai trường đại học nhưng nhà nghèo đến mức không có tiền để đến trường, chị cứ thở dài và lẩm bẩm: “Giá như… giá như...”.

người ta
16-03-04, 07:32 AM
Miễn bình luận ! :no:

SuperAdmin
16-03-04, 09:59 PM
Đúng là đối tuổi thanh xuân qua làn khói trắng ! Admin miễn có ý kiến với những cô gái này ! Nếu lấy tiền của các cô ấy ăn chơi sa đọa để cứu trẻ em nghèo cơ nhỡ thì hay biết mấy nhỉ ! Ôi ! lại là giá như !

chitcon289
20-03-04, 01:22 AM
Những trụ cột của đất nước đấy. Có điều kiện nhưng chỉ biết ăn chơi và hưởng thụ !!!