PDA

View Full Version : mèo và đàn ông.. bạn chọn ai?



nhocthuytien
23-01-03, 03:29 PM
những lý do để sống với con mèo hơn người đàn ông!
những lý do để sống với người đàn ông hơn con mèo !
Ðương nhiên phụ nữ ai cũng muốn có một gia đình, phải có cuộc sống chung với một người đàn ông. Ðàn ông mang lại cho chúng ta vô cùng nhiều điều thú vị, thế nhưng vào một lúc tỉnh táo bất thường nào đó hãy thử tưởng tượng xem, đàn ông và con mèo, ta nên sống chung với ai?

1. Ðuổi mèo đi, nó còn quanh quẩn không nỡ ra đi, chứ đàn ông là đi luôn. Thật không bằng con mèo!
1. Ðàn ông mà để cho phụ nữ đuổi vẫn lì lợm không đi thì đúng là thua một con mèo.
Phụ nữ mà đuổi để đàn ông đi luôn thì cũng không bằng con mèo. Hãy thử nói với anh ta xem:" Anh yêu thương, nếu anh tìm thấy ai hơn em thì chúc anh hạnh phúc, còn nếu anh không tìm thấy thì hãy tin chắc là có một người phụ nữ duy nhất trên trần gian này vẫn nghĩ đến anh và đang chờ đợi..." thử đuổi như vậy xem nào?

2. Mèo kêu gừ gừ một cách dễ thương, đàn ông thậm chí còn không biết kêu được gừ gừ nữa.
2. Nhưng mèo không thể nói những lời đại loại như:" Em yêu, con mèo nhỏ của anh, giọt nắng của đời anh, anh thà vứt tất cả danh vọng và sự nghiệp của mình chỉ để có riêng em và riêng mình em mà thôi..." Tóm lại, mèo không biết...nịnh đầm!

3. Con mèo không phải là một thứ đồ chơi. Ðàn ông đôi khi tự biến thành một món đồ chơi!
3. Con mèo là một thứ đồ chơi khó dạy, còn đàn ông là một thứ đồ chơi dễ dạy,..tuy đôi lúc không tuân theo lời dạy!

4. Ðặt một bộ ria lên mặt mèo, nó vẫn là con mèo, nhưng đặt bộ ria lên mặt đàn ông, anh ta lập tức trở thành Hitle.
4. Cắt bộ ria của mèo, nó có thể mất phương hướng khi đi trong đêm tối nhưng không ảnh hưởng gì đến bạn. Còn đàn ông có râu, ít ra cũng có thể làm bạn...nhột.

5. Người ta có thể nuôi mèo bằng một món ăn trong suốt đời nó.
5. Nhưng bạn phải bỏ tiền ra để nuôi mèo, còn bạn nuôi người đàn ông bằng chính... tiền của người đàn ông.

6. Mèo thì chỉ là mèo thôi, còn đàn ông, chỉ có Chúa mới biết anh ta sẽ trở thành những gì...
6. Ðàn ông có thể trở thành ông chồng góa của bạn, còn mèo thì bạn không nuôi, người khác sẽ nuôi.

7. Con mèo lúc nào cũng lau rửa mình mẩy sạch sẽ 15 lần một ngày, còn đàn ông? Có trời mới biết!
7. Nếu người đàn ông siêng tắm rửa, bạn sẽ nghi ngờ:" Hắn đang muốn làm đẹp với ai vậy, chắc không phải mình?". Nếu gã lười tắm, bạn sẽ yên tâm:" Ngoài tôi ra, có ...chó nó mới chịu nổi anh".

8. Người ta có thể đặt một chú mèo vào cốp xe khi đi chơi với một anh bạn tử tế, còn đàn ông, họ không những không chịu ngồi trong cốp mà còn gây sự đánh nhau ngay!
8. Than ôi, đàn ông phải đánh nhau là vì...phụ nữ đấy, không ai đánh nhau vì con mèo.Còn con mèo đánh nhau là vì quyền lợi bản thân nó, không phải vì người phụ nữ.

9. Mèo ăn rất ít, người ta chẳng nói "ăn như mèo" để chỉ những ai ăn ít là gì?
9. Nếu đàn ông ăn ít, bạn sẽ băn khoăn:" ăn ít vậy, liệu ảnh có đủ sức "chiều" mình?". Cho nên dân gian mới có câu:" Thương chồng nấu cháo le le/Nấu canh bông bí, nấu chè hột sen". Ngày nay để giản tiện hơn, bạn chỉ việc mua một phong... Hải Cẩu Hoàn.

10. Mèo thông thường chẳng quan tâm lắm đến việc người ta cho chúng ăn gì trong bữa tối. Còn đàn ông, họ quá lo sợ về điều đó nên trốn chạy đến bia ôm, nhà hàng!
10. Tội nghiệp đàn ông, họ có tội tình gì khi phải cắn răng đến bia ôm, nhà hàng cho mau cháy túi. Chỉ cần bạn thử đến đó đột nhập điều tra và rút kinh nghiệm cách săn sóc đi , bảo đảm các ông chồng sẽ: "Ôm đâu cho bằng ôm nhà/ Tiền "bo" chẳng tốn, Si da chẳng sờ ( sợ)".

Còn rât' nhiều so sánh.. nếu mọi người cảm thâ'y thú vị thì em sẽ post thêm vào hì hì..

thamtunet
06-02-03, 01:29 PM
Làm gì đi nữa thì cuối cùng cũng đi về 2 chữ "hanh phúc"
Như vâỵ con mèo đâu thể đem lại cho phụ nữ điều đó được , nhưng người đàn ông thì hoàn toàn có thể , vì họ luôn mang trong người một trái tim đâỳ nhiệt huyết mà . hehe
Nhũng đêm trăng vàng anh ở cạnh em
Anh đàn em hát biết giờ nao phai
........mèo đâu thể làm như vậy được