PDA

View Full Version : Gái nhảy rào !!!



chitcon289
27-03-04, 02:26 AM
Phóng túng trong thế giới đa màu sắc, lả lơi trong những bộ trnag phục đắt tiền ôm sát một vóc dáng cân đối với gương mặt quyến rũ, những giai nhân chân dài sải từng bứơc điêu luyện trên sàn diễn trước ánh mắt đầy ngưỡng mộ của khán giả. Thế nhưng đằng sau vẻ kiêu sa, lộng lẫy ấy là một thế giới ko ít sự hỗn độn khi bức màn nhung khép lại. Núp dưới các nhãn mác người mẫu, diễn viên điện ảnh, thông qua các sàn diễn thời trang, phim truyền hình... các người đẹp dùng sự nổi tiếng để tha hồ ngã giá với khách làng chơi theo một cung cách mới.

TIẾP CẬN

Cưỡi chiếc Dylan đỏ, duyên dáng trong bộ váy cánh sen cực ngắn bó chặt đôi chân dài trắng nõn, người đẹp H nhanh chóng trở thnàh tâm điểm chú ý khi xuất hiện tại quán cafê W. Chúng tôi đã ngồi đợi sẵn tại chiếc bàn kê dọc theo tuyến đường. Dù đã chuẩn bị trước chúng tôi cũng ko khỏi bất ngờ khi tay Việt kiều đi cùng khẳng định H là gái hạng sang. Kêu một lon Tonic, người đẹp say sưa trò chuyện. Sau một hồi cà kê, bất ngờ H hỏi :"Tối nay tụi anh đi mấy người, em có 2 cô bạn xinh lắm, giá rẻ 400USD. OK?" Tay Việt kiều uốn người qua rù rì, cả hai cười ré lên. Người đẹp đứng dậy vẫy tay chào, cất bước băng ngang đang huýt sáo la ó. Cuộc ngã giá bất thành. Tay Việt kiều phát cáu :"Giá đó có khùng mới đi. Để anh mua cái sim card và gọi thằng bạn tìm cô bé khác rồi phone cho em sau nhé!"

10 giờ tối 22-2, tôi bị dựng dậy bởi cú điện thoại bất ngờ của một diễn viên điện ảnh. Q gào lên :" Đến Apo nhanh. Mấy em chuẩn bị "bay". Hộc tốc liên lạc với đồng nghiệp, chúng tôi phóng ngay đến 2B Thi Sách. Ngập ngụa trong khói thuốc, chìm đắm trong những men rượu cay nồng là những thân hình lắc lư theo điệu nhạc cuồng nhiệt. Cà ta lẫn Tây, tất cả đều tay trong tay, lắc và lắc. Q đón chúng tôi ngay tại lối vào, cũng là khi nhạc vụt tắt đễ chúc mừng sinh nhật một người đẹp đang có mặt tại đây. Minh (tay Việt kiều) giới thiệu với chúng tôi 2 người mẫu vừa hốt được, rồi bỏ nhỏ :" Hàng Top, trọn gói 800" Ko mấy khó khăn để nhận ra 2 người đẹp, các cô đã xuất hiện trên các sàn diễn thời trang. Khêu gợi trong cái váy đen cực mỏng, ko cần cả áo ngực, hai người đẹp tỏ ra rất điêu luyện trong việc che và hở để khoe với thiên hạ. Bàn cạnh bên, đàn chị M cũng hấp dẫn "mười phân vẹn mười với chiếc váy đen cực ngắn cùng chiếc áo dây kéo lộ gần phân nửa bộ ngực " danh tiếng" được xếp vào hàng đệ nhất trong giới người mẫu hiện nay. Apo trở thành nơi hội tụ hằng đêm của giới diễn viên, người mẫu ... Ở đây, một số nguời mẫu thi nhau khoe sắc và tài nốc rượu ko kém các tay chơi playboy. Khi vũ trường đóng cửa cũng là lkúc các nguời đẹp quyết định sẽ "bay" cùng ai đêm nay.

Kiểu tiếp nhận thông thường nhất được các tay chơi ưa áp dụng là xuất hiện tại các buổi biễu diễn thời trang, nơi mà bạn bè cho biết , tối nay sẽ có người đẹp X, Y ... trình diễn. Họ sẽ mua vé, vào xem như một khán giả thông thường và săm soi chọn lựa. Đêm diễn kết thúc cũng là lúc các tay chơi bắt đầu xuất chiêu chinh phục người đẹp. Đánh xe con đợi sẵn ở lối cánh gà, thấy người mình đã chấm, các tay chơi sẽ sấn tới với màn tự giới thiệu hoàn hảo cạnh chiếc xe bóng lộn trị giá hàng tỉ đồng. Nếu vẫn chưa được nguời đẹp đồng ý cho chở về, họ sẽ rải thảm hoa suốt cả tháng ròng tại nơi nguời đẹp ở và sáng sáng đợi người đẹp "vi hành" ... Tuy kiểu tiếp cận này hơi cổ nhưng vẫn rất hiệu quả nếu biết kiên trì. Chiêu này cần thời gian nên các đại gia ta sử dụng là chủ yếu. Đối với kháchchơi là Việt kiều, họ thích chọn con đường ngắn nhất thông qua các má mì. Để tạo được sự chú ý, các tay chơi này thường chọn vũ trường là điểm đến hằng đêm. Gọi nhưữg loại rượu danh tiếng như Rémy Martin, Hennessy, XO, Blue Label ( ko dưới 2tr/chai) chai này nối tiếp chai kia trượt dài trong ánh chớp lập loè của bóng tối. bo tiếp viên bạc trăm, cứ làm thế vài đêm là lọt ngay vào tâm ngắm của các má mì, sau đó chỉ cần hô tên, còn lại đã có má mì lo tất. Các tay chơi sẽ được lựa chọn ngưởi đẹp qua cuốn cataloge có hình ảnh và giá cả cụ thể. Một tay chơi đã cho chúng tôi biêế như thế trong chuyến về nuớc lần này. Mỗi đem họ bỏ ra ko duới chục triệu, thậm chí có tay đã ngốn sạch 40-50 ngàn USD. Gần đây các dại gia còn rỉ tai nhau một chiêu săn nguời đẹp kiểu mới qua các tạp chí , nhật báo. Vốn là khách làng chơi chuyên nghiệp, khi thấy một người đẹp đang nổi nào đó xuất hiện trên trnag bìa tạp chí, nagy lập tức các đại gia sẽ dò la tin tức thông qua các nguời đẹp đã từng có mối quan hệ đặc biệt sau những lần "mây mưa".Có được số phone của nguời đẹp, đại gia bắt đầu dốc hết nội lực để xin được làm quen. Khi người đẹp chấn nhận đi uống nước sẽ có ngay chiếc Camry hay BMW đợi sẵn tại sở làm hay ở nhà. Chưa kể những tay rành đường đi lối về thì sẽ đi thẳng cùng với người đẹp đến bất kỳ đâu tuỳ thuộc vào giá cả và sự nổi tiếng đương thời của nguời đẹp.

Giới chuyên săn người đẹp bây giờ chiếm số đông là dân giàu có, " sẵn sàng đáp hàng chục triệu trên đôi môi xuân thì của em" để được qua đêm. Với các tay chơi trẻ muốn leo lên hàng đại gia, nhất định phải là "nhà mặt phố, bố làm to" mới mong có cơ hội lọt vào mắt các nguời đẹp. Nổi trội, giàu có và chơi cao tay hơn cả lại được các ngưòi đẹp chuộng nhất là các tay chơi bước qua tuổi 40. Thành công trên thương trường, háo sắc và túi rủng rỉnh tiền, nhóm này luôn gây sốc qua nhiều tuyệt chiêu vung tiền bạt mạng để săn bằng được các mỹ nữ. Họ góp phần thai nghén hiện trạng mại dâm cao cấp của các người đẹp hiện nay.
( Còn tiếp )

chitcon289
09-04-04, 03:05 AM
THÁC LOẠN

Chân ướt chân ráo lên thành phố, sống trong căn phòng trọ chật chội với những bạn cùng quê, A_ cô sinh viên năm thứ nhất ngành Đ không tài nào nghĩ đến ngày mình có thể đến những nơi cực kỳ sang trọng chỉ dành cho giới quý tộc. Cụôc đời A chỉ thực sự sang trang khi cô đăng quang trong cuộc thi nhan sắc lẫn tài năng. Trở thành hoa hậu cũng là khi A phải tiếp nhiều người đàn ông lạ thường. Thế là từ một cô gái tỉnh lẻ, trong phút chốc trở thành công chúa, đựơc xúm xít vây quanh bởi những chiếc xe hơi đắt tiền, một chút tự hào loé lên, A đồng ý dùng cơm trưa với người đàn ông đi chiếc BMW cáu cạnh. Lần đầu tiên đi xe hơi, bước vào nhà hàng sang trọng nhất nhì tại khu trung tâm, chứng kiến cảnh thanh toán tiền bằng đôla, lại ko quên dằn túi 300USD tiễn chân người đẹp, A nhanh chóng bị gã này hớp hồn. Chỉ đến khi lên xe lần thứ 3, chân tướng người này mới lộ rõ khi đề nghị A " Ở lại cùng anh đêm nay". Gã năn nỉ và doạ dẫm," Cuối cùng em cũng trở thành đàn bà thôi, hãy theo anh để làm đàn bà thượng lưu". Sau sự cố đầu tiên này, A quyết định theo chồng bỏ cuộc chơi để được yên thân.

Đối với các đại gia hiện nay, việc thuê hẳn nhà hàng để dùng cơm với người đẹp hay cùng "chân dài" đi du lịch Châu Âu đã trở thành thường tình chứ ko chỉ còn trên phim ảnh, vì vậy các người đẹp rất dễ gục ngã trước những cuộc hôn nhân chớp nhoáng như thế khi bước ra từ cuộc sống thiếu thốn của làng quê. Người mẫu B kể về lần đầu tiên khi thành đàn bà :" Hôm đó cô người mẫu bạn thân rủ đi hát karaoke, đến nơi tôi đã thấy cô bạn ngồi với một vài người đàn ông nữa được giới thiệu là đại gia, trong đó gã dáng người thấp đậm là kết tôi hơn cả. Hôm sau nhỏ bạn thân vô mánh, rủ tôi đi Hà Nội chơi. Đón chúng tôi tại sân bay là người đàn ông trong đêm hát. Xe trực chỉ phố Ngô Quyền, tôi và nhỏ bạn lựa hai chiếc ví khi nguời đàn ông đề nghị được tặng. Chỉ khi tính tiền tôi mới bị sốc khi biết được giá trị thật của nó lên tới 2.100USD. Sau này tôi mới biết được chiếc ví hiệu L.V, một thương hiệu nổi tiếng thế giới chỉ có đúng một nơi bán duy nhất tại ngõ 15 phố này, nơi đây rtrở thành địa chỉ đua đòi của các người đẹp cũng như là cơ hội để thử dự đoán hầu bao của các đại gia. Bị choáng từ phút đầu tiên, người mẫu B quyết đinh " bay" một lần trước sự gạ gẫm rất duyên cũa gã. Trở thành đàn bà, sau đó trở thành gái bao với căn hộ nhỏ được trang bị tận răng, thế nhưng B vẫn ko tài nào đáp ứng được nhu cầu tình dục của gã này. Bị hất ra ngoài lại ko quen với áp lực kiếm tiền, cô nhanh chóng tham gia đội quân " người đẹp bay" dưới trướng người đàn bà tên T.T với thang giá từ 300-500USD, mà chỉ chơi toàn Tây. Còn X, một tay buôn xe nổi đình nổi dám tại khu Gia Long, lại có kiểu chơi rất "khét" : tên này có thói quen truy hoan một lúc 3 người đẹp dù phải chi khoảng 1000USD cho mỗi lần. Các cô được đưa tới căn hộ mà tại đó cả khách lẫn chủ đều trong tư thế ở trần ngồi đánh bài. Người nào về cuối sẽ thực hiện "chuyện ấy" với chủ, đến người đẹp thứ ba thì cuộc vui sẽ chấm dứt. Giới kinh doanh hành xuât nhập khẩu cũng có một đại diện "danh tiếng" là H. Một khi có nhu cầu, tay này rất được các người đẹp chuộng " bay " dù giá cả có thấp hơn một chút, đơn giản vì gã ko làm tình làm tội các người đẹp như những vị khác.

chitcon289
12-04-04, 02:24 AM
<div align="center">ĐIỂM MẶT</div>

Trong vai một người bạn, sau khi đã sắm bộ cánh xịn để tạo niềm tin và khỏi làm X mất mặt, cuối cùng tôi đã có cơ hội ngồi chung với các "vị" tại quán ăn H.T vào lúc 12 giờ đêm. Thật bất ngờ khi chuyện phòng the được mang ra bàn tán cực kỳ tự nhiên, từ chuyện giá cả của các mỹ nữ đến các khiếm khuyết của những kiều nữ mà các đại gia này đã từng thử qua. Rồi cười, nói, rồi nốc rượu ào ào. X. còn chỉ cho tôi thấy sự xuất hiện của các tay chơi nổi bật trên thương trường, hay xuất hiện trên màn hình, có vị trí xã hội hẳn hoi từ rất nhiều ngành nghề kinh doang xuất nhập khẩu, đồ lót, nước giải khát, bất động sản.... Thậm chí các đại gia chung baàncòn công khai khẳng định gã này "xử"hoa hậu nào, gã kia "cơm cháo"với người mẫu X. giá bao nhiêu... Quả là một đêm ngạc nhiên với chúng tôi khi thấy quá rõ mặt trái của những người đàn ông thành đạt. Chúng tôi cũng chưa bao giờ thấy giá trị của đồng tiền được nâng cấp và biến thành một thứ vũ khí lợi hại phục vụ cho nhu cầu nhục dục thác loạn của các "vị" đến thế. Họ sẵn sàng ném hàng đống tiền vào những cuộc vui chỉ để thoả mãn cái tôi của mình. Đêm về khuya, suối bia vẫn ào tuôn xối xả trên những khuôn mặt bóng nhẫy với vòng bụng căng tròn. Hỉ hả với chiến hữu, mơn trớn với những kiều nữ, dường như những nguời đàn ông này đang đứng ở bên kia cuộc đời . Chỉ cách nhau có tấm kiếng chắn mà ở ngoài kia những nguời đàn ông trong trang phục lao công đang cần mẫn làm sạch đường phố để tôn vinh nét đẹp của phố phường. Vài nguời đẹp nhảy tót lên chiếc xe bóng loáng đang đỗ bên vệ đường. Lại bắt đầu cuộc phiêu lưu mới. Một cơn gió nhẹ thoảng se lạnh, hương thơm của những loại nước hoa đắt tiền trên bờ vai trần của cô người mẫu phủ kín lối ra, tràn cả xuống đường. Xa xa, một vài người lao công đang cầm chổi quét rác.

Nếu có những đại gia chuyên đi săn giai nhân để làm thú mua vui cho mình thì cũng có một số người đẹp săn ngược lại các đại gia. Họ thường là người đẹp đã có thâm niên trong nghề. Ngoài những "sô" thông thường với các khách quen và khách được các má mì giới thiệu , các cô gái này chủ động đi săn các đại gia với những chiêu thức ko kém hấp dẫn và ngoạn mục, nhâấ là khi đánh trúng mùi tiền của các đại gia "thân yêu". Để được tâậ mục sở thị, chúng tôi nhờ một đàn chị trong giới người mẫu. Đúng 21h, sau khi gửi xe, chúng tôi tiến thẳng tới khách sạn Caravelle. Bấm số 9, thang máy đưa chúng tôi lên SG bar, một bar toàn Tây. Theo M.H thì đây còn là điểm tập kết của gái xịn. Chúng tôi hai chai Corona và một ly rượu, mà chỉ cần nhìn vào bảng giá thì một người lao động sẽ ko khỏi giật mình: gần đến con số 300 ngàn. Uống chưa hết ly, một tốp người mẫu nữa đẩy cửa bước vào. Xúm nhau tại bàn bên cạnh, họ gọi ngay chai XO, vừa uống ừưa lúng liếng quan sát và nhún nhảy tại chỗ. Ônh Tây bự con sà xuống bắt chuyện, nguời mẫu tóc nâu ngã hẳn vàolòng. Trò chuyện tình tứ bằng những câu tiếng bồi, "tóc nâu " kẹp ông Tây ra sàn, lê vài bước rồi mất hút. Như thấy được sự thắc mắc của tôi, đàn chị xen vào "nó đi dù đó, ôm đô trở lại đây liền hà&#33;" Ko đầy một giờ," tóc nâu " trở lại, móc từ ngực ra ba tờ đô xanh lè vung tay " khè với đồng nghiệp đang "vã". Cái sự "bay" của người đẹp cũng khá công phu. Ko như loại gái rẻ tiền, nếu ko tìm được đối tượng giàu có, giá cả phù hợp, các người đẹp sẵn sàng
"án binh" suốt tháng để rờ-tút lại nhan sắc chuẩn bị cho các lần "bay" kế tiếp.

Để vươn tới giấc mơ giàu có ko thông qua trí tuệ và nội lực, nhiều mỹ nữ đã trải mình theo những chuyến "bay" đêm. Thế nhưng ước mơ vươn tay hái ngọt "chùm đô" từ các vị đại gia ko phải chia đều cho tất cả người đẹp. Nêếu những người đẹp ko ngôi, giá chỉ dao động vào khoảng 200-500USD thì trái lại mỹ nữ đăng quang lập tức leo ngay vào tốp "1.000". "Danh giá" nhất cho đêế nay vẫn thuộc về N, giá mỗi lần "bay" 1.500USD, một chuyến "bay xa" bằng con đường du lịch thì các đại gia phải chi trả từ 3000-5000USD. Quả là con số kỷ lục, đầy nghịch lý trong tình hình khó khăn chung của nước ta hiện nay. Ý thức rất rõ giá trị của một thời nhan sắc, các người đẹp đua nhau "bay". Kiếm tiền dễ, người đẹp tiêu tiền cũng vô tội vạ, có cô chỉ mua sắm tại các phố hàng hiệu trên đường N.T, xài hàng "độc" ở shop Tulip trên đường H.T.B. Ngoại trừ một số ít người đẹp chuyển từ "bao " sang "bay" là có nhà cửa ổn định, còn lại số đông nguời đẹp thuê hặn những ngôi nhà sang trông, tivi, máy lạnh đời mới nhất để hưởng thụ sau những chuyến "bay đêm", " bay xa". Thế nên những "chùm đô" trĩu nặng mà cá nguời đẹp dùng "vốn tự có" để hái được vơi dần , rơi tõm vào túi kẻ khác bởi thói xài sang và những cơn say tuý luý.

Chúng tôi ở lại Camargue vào một tối cuối tuần cùng á hậu S. Địa điểm này trông thoáng đãng nhất, có cả nhạc sống với dàn nhạc công chính hiệu. Vẫn đón khách tây là chủ yếu nhưng vẫn ko vắng bóng mỹ nữ ta trong những bộ váy đen ôm sát đầy vẻ quyến rũ, dập dìu với các "tài tử" tây trong những vũ khúc êm dịu. Chốc chốc trên chiếc ghế sôfa bên cạnh lại vang lên tiếng cười, những cái gật đầu bí ẩn, sau đó người đẹp say khướt được dìu ra xe tiếp tục cuộc hành trình. Thâấ cảnh ấy, S thất vọng bày tỏ "Đẹp mà ko biết giữ sẽ hỏng tất cả. Thời chúng tôi cũng thế, những nguời đẹp quá dễ để buớc vào guồng máy của những ảo vọng về tiền bạc, quyền lực và thân xác. Nếu ko biết trang bị cho mình một vốn sống và kiến thức mà chỉ dựa dẫm vào nhan sắc thì cuối cùng cũng chẳng được gì. Ngoài nỗi lo bệnh tật, họ còn phải đón nhận sự bàn tán của dư luận mỗi khi báo chí đăng tin đường dây mại dâm cao cấp nào đó bị sa lưới" Với chúng tôi, bằng trách nhiệm và công viêc, chúng tôi vẫn luôn tin rằng ko ít người đẹp đang sống và sẽ sống bằng chính nội lực, tri thức được thể hiện qua những công việc mà xã hội chấp nhận.

(Nhóm PVXH báo Công an)