PDA

View Full Version : hãy lựa chọn giải pháp giùm mình



bambi
10-04-04, 05:58 AM
Chào tất cả các bạn, những người sẽ sẻ chia giúp bambi nỗi đau về tinh thần mà bambi đang phải chịu đựng.
Sau lần bị shock khi biết chuyện ông xã bambi tái nghiện ma túy, bambi đã trở thành member của diễn đàn. Tuy không có đóng góp gì tích cực cho diễn đàn, nhưng diễn đàn đã trở thành người bạn rất gần gũi, thân thiết đối với bambi từ sau lần ấy. Có lẽ cũng đã được 1,5 năm rồi. Thế nhưng, tình trạng bambi của 1,5 năm về trước so với bây giờ không có gì thay đổi cả. Vẫn trong tâm trạng vô cùng buồn chán và thất vọng.
Ông xã của bambi, người yêu đầu tiên của bambi, và người chồng hiện tại của bambi vẫn đang nghiện ngập trong cái chất chết người kia. Hình như càng ngày càng không thể thoát ra được. Bất kể có một gia đình yên ấm gồm bố, mẹ, vợ, con và em vẫn đang trông chờ, vẫn đang gửi gắm niềm tin, và vẫn đang cố gắng động viên anh hết lần này đến lần khác. Bambi trách anh nhiều lắm. Tại sao anh không cố gắng vượt qua sự cám dỗ, tại sao anh không nghĩ đến những người thân mà đoạn tuyệt với ma túy. Bambi chấp nhận lấy anh, chấp nhận chung sống với anh đâu có mong ước gì cao sa. Chỉ mong một cuộc sống chân chất, bình dị, nhưng phải có hạnh phúc. Vậy mà, từ lúc bước chân về nhà anh đến giờ, đâu có lúc nào bambi được hưởng sự hạnh phúc trọn vẹn. Tuy cũng có lúc bambi cảm thấy hạnh phúc do sự hoạt bát, năng nổ và hài hước của anh đem lại, nhưng buồn cười thật, lúc đầu bambi không biết, nhưng sau này nghiệm ra thì mới hiểu, đó là do tác dụng của ma túy đem lại. Thật sự mà nói, chuyện của bambi và anh rất đẹp, nếu không nói quá, ai cũng ngưỡng mộ với chuyện tình yêu đầu đời mà đi đến hôn nhân của bambi và anh. Tụi mình quen nhau từ những năm học phổ thông, đến với nhau bằng sự ngây thơ và trong trắng của tuổi học trò, không tính toán thiệt hơn gì cả. Đến tuổi trưởng thành, mặc dù giữa bambi và anh có sự cách biệt khá lớn, bambi cũng không câu nệ. Nếu như kết hôn, bambi phải chĩu ảnh hưởng lớn trong công việc, bambi cũng chấp nhận. Anh không có trình độ, không có công ăn việc làm, không có tương lai rõ ràng, bambi vẫn chấp nhận đến với anh. Mong ước duy nhất của bambi chỉ là cuộc sống vợ chồng với anh, tuy bình dị nhưng chỉ mong 2 chữ hạnh phúc. Vậy mà... hạnh phúc đâu không thấy, chỉ biết 3 tháng sau đám cưới, bambi đã phải nhập viện để súc ruột, sau khi biết sự thật: anh là con nghiện ma túy dạng nặng. Có gì có thể diễn tả cảm giác của bambi lúc đó nhỉ, từ chỗ cứ tưởng rằng mình là người hạnh phúc nhất trần gian, vì yêu và được yêu, vì lấy được người mà mình rất yêu làm chồng, vì rất tự hào về cuộc sống gia đình của mình, nhưng rồi, đó chỉ là bề mặt phù phiếm. Thật sự là cuộc sống gia đình của bambi có thể tan vỡ bất cứ lúc nào, vì anh bị lệ thuộc hoàn toàn vào ma túy. Có nên trách bambi không nhỉ, tại sao trong thời gian quen nhau bambi không tìm hiểu kỹ, sớm có biện pháp ngăn chặn, để rồi, giờ đây, anh càng ngày càng lậm vào nó. Thật tình mà nói, có một thời gian bambi và anh chia tay nhau, vì bambi biết anh đang chơi ma túy, lúc đó, bambi cũng không can thiệp gì cả. chỉ đơn thuần: chia tay là chia tay. Chỉ duy trì mối quan hệ ở mức bạn bè, lâu lâu mới liên lạc lại thôi. Thời gian cũng khá lâu, 4 năm sau, bambi chính thức quen lại với anh, vì nghĩ rằng anh đã thay đổi, đã sửa chữa, đã biết sợ. Bambi rất chủ quan, rất tin tưởng vào tình cảm mà bambi và anh có được. Cứ nghĩ rằng, vì ma túy tưởng chừng như anh mất bambi, khi có lại được, anh sẽ biết trân trọng, sẽ không dám để mất bambi lần nữa. Một suy nghĩ vô cùng chủ quan và sai lầm. Có thể lúc đó, bambi không biết gì về ma túy, cũng như tác hại và ảnh hưởng của nó. Chỉ đơn thuần hiểu rằng ma túy là xấu, là không nên đụng đến nó. Có biết đâu sức ảnh hưởng của ma túy lớn đến vậy. Để rồi, khi quyết định lấy anh, phải lấy luôn cả con ma túy trong người anh. Bambi hận lắm, mỗi lúc coi lại ảnh đám cưới, hay băng video đám cưới của mình, bambi hận vô cùng. Vì đến bây giờ, bambi mới biết, đi bên cạnh mình không phải là người chồng mà mình hằng yêu quý, ngưỡng mộ. Chỉ là một con nghiện, không có thuốc thì không chịu nổi. Có nên trách anh không? Khi chính anh biết rõ là mình vẫn còn lệ thuộc vào ma túy, vẫn che giấu, để đến với mình, với tư cách khác, quan trọng hơn nhiều trong cuộc sống gia đình, để rồi gây thất vọng, gây đau khổ cho bambi???
Sau lần bambi nhập viện, anh rất ân hận và dường như quyết tâm hơn trong việc cai ma túy. Những cơn vật vã khi cắt cơn , những lần anh vùng tháo chạy khi chịu không nổi rồi bambi chạy theo níu kéo, giằng co, những giọt nước mắt, những sự xót xa. Bambi dần dần trải qua hết. Cái gì qua rồi cũng qua. Anh cắt cơn thành công. Tuy rất khó khăn với sự đấu tranh, giành giật và cả sự lăn xả của bambi, cuối cùng cũng ổn. Lần đó, khi cầm que thử với 2 gạch hiện lên rõ mồn một, có gì có thể tả được sự vui mừng khôn xiết của bambi? Bambi vui lắm, mừng lắm, và đã hãnh diện, tự hào lắm, vì nghĩ mình đã giành lại anh được từ ma túy. Nhưng rồi, lại một lần nữa sai lầm, lại một lần nữa chủ quan, bambi đã lại tạo điều kiện, tạo cơ hội cho anh tái nghiện.
Suy nghĩ của bambi thật đơn giản. Chỉ đơn thuần là suy diễn chứ không có một sự hiểu biết nào cả. Đơn giản thôi, khi uống một đống thuốc vào bụng, bambi phải bị súc ruột. Cái cảm giác khó chịu ghê gớm, đau đớn ghê gớm khi bị súc ruột đã làm cho bambi rất sợ. Tự nhủ là sẽ không bao giờ dám làm như vậy nữa. Kiểu như là nếu biết đau thì sẽ không tự cắt vào da mình. Trong khi đó, cắt cơn nghiền ma túy, bambi chứng kiến cảnh anh vật vã, lăn lộn, đau đớn gấp mấy trăm ngàn lần bambi lúc súc ruột, bambi nghĩ rằng, anh cũng sẽ có cảm giác sợ giống như bambi sợ súc ruột vậy. Và nếu đã sợ thì sẽ không dám đụng đến nó nữa. Bambi ngây thơ quá phải không? Ngây thơ đến độ có thể tin rằng anh se không bao giờ dám đụng đến nó nữa.
Ngây thơ và chủ quan lại dẫn bambi đến một con đường sai lầm khác, anh vẫn chưa thoát ra khỏi được sự ảnh hưởng của ma túy, vậy mà đã vội vàng có baby với anh, vội vàng y như lần quyết định lấy anh vậy. Những lời hứa của anh, hết lần này đến lần khác, hứa rồi đâu lại vào đấy, vậy mà tại sao bambi cứ tin tưởng một cách mù quáng. Để rồi, khi biết được sự thật, có muốn dứt bỏ khỏi anh cũng không được nữa, vì lúc này còn có một đứa trẻ cần có anh hơn là bambi cần có anh. Sự tin tưởng mù quáng của bambi vào anh đã làm cho bambi phải chịu đựng biết bao đau khổ. Bỏ anh ra đi thì cũng được, nhưng... còn con của bambi... Trước khi sanh, bambi biết anh vẫn chơi ma túy, anh hứa, cam kết, bambi cũng vì con cho qua. Trong lúc mệt mỏi, đau đớn trong bệnh viện, anh vẫn chơi ma túy, ròi lại hứa, rồi lại cam kết, bambi cũng cho qua. Rồi như thấy mình không tự hứa được nữa, anh bỏ bambi, bỏ đứa nhỏ chưa đầy tháng đi xa, với lời hứa, không tự cai được ma túy thì không về. Bambi đã không còn ngây thơ với lời cam đoan chắc nịch kia nữa. Một lần nữa, van xin anh quay trở về nhà, một lần nữa, cùng với gia đình, những người thân, giúp anh cắt cơn, cai nghiện. Lại vật vã, lại đau đớn, rồi an ủi, động viên. Nhưng lần này bambi vất vả hơn vì vừa phải lo cho con, vừa phải lo cho anh. Rồi lại cũng vượt qua được đó, anh chấp nhận hết mọi hình thức giám sát mà bambi đưa ra: đi làm có người chở đi, đi đâu cũng phải có người đưa đi, không được cầm nhiều tiền chi xài, tièn bạc chỉ ở mức hạn chế có thể ăn sáng, uống cà phê, thế thôi, còn thử nước tiểu thì thử dài dài. Hình thức này có phải là quá chắc chắn? Bambi vẫn biết cái chính là do ảnh, do bản thân ảnh, còn những hình thức này, chằng qua là triệt hết mọi điều kiện để đưa anh đến với ma túy, thế thôi. Thế nhưng... phải nói là "Trời ạ", anh chẳng có một chút gì gọi là nghị lực, bản lĩnh, kiên cường gì cà. Chơi ma túy thì vẫn cứ chơi, nghiện thì vẫn cứ là nghiện.
Gần đây nhất, anh bỏ nhà đi bụi, nói là đi đến khi nào làm được người đàng hoàng mới trở về. Bambi đã quá chán chường với những lời hứa kiểu này rồi, bambi không tin nữa rồi. Nhưng lần này, vì bố mẹ anh, bambi lại năn nỉ, van xin anh quay về.
Gia đình không có lúc nào bình yên cả. Anh ngày càng đi đến đỉnn cao của giới hạn. Có lẽ bambi đã không thể nào chịu đựng được nữa rồi. Sau những lần thất bại và thất vọng vừa qua, bambi sẽ không chủ quan, không ỷ y nữa. Giờ đây, đối với anh, bambi chỉ có 2 hướng, dứt khoát là vậy.
Một là bambi và anh sẽ chia tay nhau, vì con, bambi đã cố gắng níu kéo, giữ chân anh, van xin anh hãy vì con mà thay đổi. Nhưng anh đã không vì con, không muốn làm một người bố tốt của nó, thì bambi không còn cách nào khác. Sau này, khi con bambi lớn lên, nó sẽ hiểu và sẽ không có lời nào trách mẹ nó cả.
Hai là anh phải tạm xa mẹ con bambi một thời gian để vào trung tâm tập trung cai nghiện. Gia đình đã cố gắng níu kéo, tạo điều kiện để anh gần gũi gia đình, để anh dùng nghị lực, ý chí của mình mà chiến đấu với ma túy. Nhưng vì anh không có nghị lực, không có ý chí, thì phải đưa anh vào một môi trường khác. Bambi nghĩ, thà chịu đau một lần, dứt khóat, rồi thôi, không phải đau nữa. Chứ cứ dây dưa mãi như vầy, anh vừa không làm lại được cuộc đời, bambi thì cứ phải đau buồn mãi, còn con của bambi và anh nữa, nó lớn lên từng ngày, nó sẽ phải chịu ảnh hưởng sao đây.

Có ai có hướng nào tốt hơn không, xin hãy cho bambi biết.
Bambi rất mong sự chia sẻ của mọi người, đặc biệt là vào lúc này.

a2z
11-04-04, 01:20 AM
Em rất xúc động khi nghe chuyện của chị. Một nhà văn pháp nói: "nếu không tránh được thì nhận đi". Chị hãy dũng cảm chấp nhận những gì đang xãy ra chị nhé. Hãy cố gắng khuyên anh đi cai nghiện tập trung. Có lẽ đó là cách duy nhất còn có hy vọng đem lại hạnh phúc cho gía đình chị. Chia tay không phải là giải pháp tốt, nhưng theo em nếu chị không làm được thì chia tay có lẽ sẽ dễ chịu hơn cho chị, mà có thể là cho anh nữa.

bambi
13-04-04, 04:27 AM
Cám ơn a2z nhiều lắm.
Đến bây giờ, bambi đã chính thức ly thân vời anh ấy được 2 ngày rồi. Thời gian ly thân để tiến đến có quyết định ly hôn hay không là 6 tháng. Biết làm sao được, vào trung tâm cai thì cả anh và gia đình anh hầu như không ai đề cập đến. Anh vẫn ở nhà, một cách ngoan ngõan, không đi đâu cả, kể cả đi làm. Nhà cửa thì đi ra đi vô, lúc nào cũng có khóa, kể cả lúc anh ngủ cũng phải khóa cửa ngoài lại. Cũng giống như những lần cai tại nhà trước. Lại là một sự lặp lại??? Có điều, bambi muốn nó phải khác những lần trước ở chỗ, lần này, không có sự quan tâm, động viên của bambi nữa. Với chuyện ly thân giữa bambi và anh, bambi để mặc anh và gia đình muốn làm sao thì làm. Cốt sao trong thời gian 6 tháng này, anh phải thay đổi bản thân mình, trở thành người bình thường, trở thành 1 người chồng đúng nghĩa của bambi bằng bản lĩnh của mình. Bambi đã đặt cuộc hôn nhân vào tay anh, giữ gìn hay phá vỡ, bambi để anh tự quyết định, tự lựa chọn. Vấn đề bây giờ chỉ còn là thời gian, và kết quả sau thời gian đó.
Hiện tại bambi vẫn sống với gia đình anh. Sinh hoạt với gia đình anh, bambi vẫn duy trì, nhưng đối với anh, bambi và anh bây giờ cứ như là người xa lạ, đối với nhau ở mức độ xã giao. Buồn lắm, đau đớn lắm, buồn đau vô cùng bạn ạ. Nhưng bambi tự nhủ với lòng là bambi phải đặt ra một giới hạn cho anh, phải dứt khoát và cương định làm một cái gì đó cho anh thấy cái giới hạn này. Nếu không, chính bambi đã tạo điều kiện, dung túng anh sa đà vào cái thứ đáng nguyền rủa kia mất. Bambi mong rằng với khỏang cách bambi tạo ra giữa anh và bambi bây giờ, sẽ tạo ra được động lực giúp anh quyết tâm phấn đấu, trở lại làm con người bình thường, lúc đó mới mong xóa bỏ được khỏang cách này.
Có nên không, khi bambi bỏ mặc anh trong lúc này? Bambi đã suy nghĩ rất nhiều, trước đây, bambi lúc nào cũng ở bên anh, động viên, an ủi, thuyết phục, khuyên nhủ, nhưng anh đâu có tiến bộ gì, cũng vẫn cứ dây dưa với nó. Giờ đây, không có bambi bên cạnh, chiều hướng sẽ thay đổi theo 2 hướng, 1 là cực tốt và 2 là cực xấu. Và anh phải tự dựa vào mình, vào bản thân và ý chí của mình để phấn đấu. Nếu không, thì không còn cách nào khác nữa.

toi_loi
13-04-04, 10:44 AM
chào chị bambi, trước tiên em xin chia sẽ nỗi dau cùng chị và mong rằng chị sẽ vững tin để vượt qua những giờ phút khó khăn này.

Đã từng là một người sử dụng ma túy nên em rất hiểu những gì chị nói và những người ở trong hoàn cảnh của chị em đã gặp không phải một mà rất nhiều người rồi, phần đông những người phụ nữ đều bế tắc và tuyệt vọng, đau đớn khi biết được một sự hật phũ phàng như vậy nhưng chị ơi trái đất vẫn quay và con người vẫn phải sống trong những giờ phút khó khăn này rất cần đến những quyết định sáng suốt những quyết dịnh không những ảnh hưởng tới cuộc dời của chị mà còn ảnh hưởng tới tuong lai của cháu bé, hãy cho an ấy một cơ hội cuối cùng một cơ gội để dược làm mọt người chồng một người cha thật sự chi hãy quan tâm chăm sóc anh cho anh biết rằng chị và con cần anh biết nhường nào, và phải cứng rắn tuyen bố rằng một là anh chọn vợ con hai là anh chọ ma túy hãy chọ một con đường rứt khoát di. chúc chị thành cong trong công cuộc giúp anh tìm lại chính mình./
THÂN

a2z
14-04-04, 08:19 AM
Hãy quyết định mọi chuyện khi chưa quá muộn.
Dẫu biết rằng việc xa lánh người nghiện là chuyện không nên, nhưng cũng chính sự không cương quyết của chị trước đây đã tạo điều kiện cho anh trở lại với ma túy.
Chị hãy cương quyết hơn. Em nghĩ nên làm như chị đã viết. Hãy cố hết sức thuyét phục anh cai tập trung... Còn nếu không thì...

only_you223
15-04-04, 09:15 AM
Chào Bambi!
Mình thật sự xúc động khi đọc những dòng tâm sự của Bambi. Và mình cũng có cảm giác mình là Bambi trong phần đầu của lời tâm sự. Mình cũng đã từng có một người như vậy và mình cũng từng nghĩ sẽ thay đổi được người ta bằng tình cảm của tụi mình nhưng... có lẽ la Bambi cũng hiểu vì mình không muốnn nhắc lại một lần nữa sự đau buồn khi đã không thể giành được người mình yêu thương khỏi tay ma túy. Có lẽ mình may mắn hơn Bambi là mình và người ta đã chia tay, nhưng nói thiệt lòng là mình rất ngưỡng mộ Bambi vì Bambi đã dám sống hết mình, yêu hết mình và cho đến giờ phút này thì Bambi vẫn sống vì anh ấy. Có thể nói mọi khổ đau Bambi cũng đã trải qua rồi vậy thì Bambi hãy cố một lần nữa để giành giật lại anh ấy từ ma túy nhé. Bambi hãy nên đưa anh ấy lên trường cai thuộc hệ thống quản lý của Thanh Niên Xung Phong vì đó là một môi trường rất tốt, vừa giúp cai nghiện và vừa có những chương trình học giúp hoàn thiện nhân cách sống nữa. Nếu anh ấy và gia đình anh ấy và không chập nhận thì mình nghĩ là Bambi nên nhờ đến sự giúp đỡ của Công An khu vực vì khi đó sẽ cưỡng bức anh ấy đi cai. Đó là ý kiến riêng của mình thôi vì chưa chắc kinh nghiệm sống của mình không bằng Bambi, mình không dám đưa ra lời khuyên hay một giải pháp nào mà mình chỉ muốn chia sẻ nổi đau với Bambi, và mình thật sự cầu mong cho anh ấy sẽ là một người chồng tốt của Bambi và là người cha tốt của con Bambi. Cố lên nhé Bambi.

bambi
16-04-04, 01:41 AM
Cám ơn a2z, cám ơn toiloi, cám ơn only_you223. Bambi đã cảm thấy rất được an ủi khi đọc những lời nhắn gửi của các bạn. Các bạn biết không? Từ lúc post những lời tâm sự của mình lên diễn đàn, từng giây từng phút bambi trông chờ vào sự giúp đỡ sẻ chia nỗi đau tinh thần mà hiện tại bambi đang phải chịu đựng. Sự quan tâm của mọi người làm bambi rất cảm kích. Chí ít cũng có thể thấy rằng, ngoài gia đình ra, về mặt xã hội, bambi không đơn độc trong cuộc chiến giành lại chồng mình từ ma túy này. Một lần nữa, vô cùng cảm ơn mọi người.
Có thể nói, cường độ của những cú shock mà bambi phải chịu hình như ngày càng tăng thì phải. Đến hôm qua, mọi người biết ông xã bambi đã làm gì không? LEO RÀO TRỐN RA NGÒAI, ĐEM CHIẾC NHẪN CƯỚI ĐEO Ở TAY RA TIỆM CẦM ĐỔ ĐỂ LẤY TIỀN MUA MA TÚY. Đến mức độ này đúng là bambi chẳng còn gì để nói nữa rồi, cũng chẳng biết dùng từ nào để diễn tả sự thất vọng và chán chường về anh trong lòng mình. Anh tệ quá, ngày càng tệ hơn, không có chút gì gọi là có sự cố gắng trong anh cả. Leo rào trốn ra ngòai, anh cũng đã từng làm ở những lần cai trước. Còn đem chiếc nhẫn cưới đi cầm, thì đây là lần đầu tiên. Lần đầu tiên anh đã phạm vào cái điều vô cùng thiêng liêng, cái điều cấm kỵ. Nhưng lúc cần tiền để mua ma túy anh có màng gì đến điều thiêng liêng này điều cấm kỵ nọ đâu. Cốt sao có tiền là được, có đồ để đem cầm là được. Bây giờ ngồi nghĩ lại, nếu không có nhẫn để cầm, chắc anh sẽ cướp giật cái gì đó của người khác để có tiền quá. Ghê gớm thật. Trước khi chuẩn bị vượt rào, anh đã cầm theo đủ thứ để có thể đổi ra thành tiền (thẻ rút tiền, đồng hồ đeo tay). Thẻ rút tiền thì làm gì còn tiền cho anh ấy rút, đồng hồ đeo tay thì giá trị có là bao mà ai cho cầm. Cuối cùng chỉ còn chiếc nhẫn cưới, tí xíu thôi, nhưng cũng phải làm vật thế chấp để thỏa mãn cơn nghiền của anh. Thật nhục nhã và đáng khinh bỉ. Nói ra thì anh trách bambi trong những ngày cắt cơn vừa qua, bambi đã không có một lời động viên, khích lệ với anh. Buồn cười thật, anh luôn luôn có một cái lý do, một cái cớ để biện luận cho hành vi của mình. Buồn cười thật, anh chỉ biết đòi hỏi người khác đối với anh là phải thế này, thế nọ, còn từ bản thân mình, anh chẳng có một yếu tố nào để chứng tỏ là mình đang cố gắng, mình đang vươn lên cả. Anh không nhận thức được một điều rất cơ bản rằng bố mẹ anh và bambi có theo sát,, có khích lệ, động viên anh nhiều đến cỡ nào, nhưng bản thân anh không có cố gắng, không có nghị lực, không có bản lĩnh, thì chẳng có tác dụng gì cả. Anh không hiểu, không thể hiểu được điều này, nên anh cứ đòi hỏi, anh cứ ra điều kiện với người khác mà không xem xét lại bản thân mình. Anh xin mình hãy quan tâm đến anh thêm một lần nữa. Có tác dụng gì không nếu như anh không nỗ lực cố gắng vượt qua sự ham muốn của bản thân? Hoặc, có thể với sự động viên lần này nữa của mình, anh sẽ lại vượt qua được đấy. Nhưng rồi lại cũng chỉ được thời gian đầu, để rồi sau đó, đâu lại hoàn đấy.
Tại sao vậy? Tại sao anh đã cắt được cơn nghiền, cai được một thời gian, có vợ con, có gia đình vui vẻ hạnh phúc, vậy mà vẫn cứ tái nghiện??? Có lần bambi hỏi anh như vậy, anh trả lới rằng: "Biết chết liền". Đáng mỉa mai làm sao, rõ ràng một điều là do anh không có bản lĩnh, không có nghị lực nên cứ mãi vướng vào nó đấy thôi. Mới dứt ra chưa được bao lâu, không biết cố gắng dứt khóat, cứ có cơ hội hay điều kiện là lại tìm đến nó, không hề suy nghĩ thiệt hơn, không hề nghĩ đến trước tiên là tương lai của bản thân mình sau đó là gia đình mình. Một chữ duy nhất bambi dành cho anh lúc này là QUÁ TỆ.
Thật sự mà nói, những lúc này đây, bambi rất muốn lại làm chỗ dựa tinh thần cho anh, lại động viên san sẽ giúp anh những khó chịu mà anh đang phải chịu. Nhưng... công tâm mà nói, bambi đã không còn niềm tin cũng như nghị lực để mà làm như vậy nữa. Người ta thường nói, có nhiệt huyết, có say mê thì mới làm được. Còn đằng này, bambi dường như đã chai lì rồi, nguội lạnh lắm rồi. Không còn nóng bỏng kiểu như là có thể uống một đống thuốc vào bụng vì anh nữa. Hôm qua, lúc đi tìm anh để kéo anh về (ở chỗ mà anh nhờ người ta đi mua thuốc cho mình rồi ngồi ở đó hút, bambi đã đến trễ quá, đã không giữ được cho anh thêm một lần nữa), anh không chịu về, lớn tiếng đuổi bambi về để có thể hít nốt số thuốc còn lại. Lúc đó, có sẵn con dao lam anh dùng để mài thuốc, bambi cầm nó mà muốn cứa vào cổ tay mình. Nhưng rồi nghĩ lại, anh đâu có đáng để bambi làm như vậy. Anh không cần bambi, nhưng con bambi thì rất cần có mẹ nó. Bambi mà có chuyện gì thì ai sẽ lo cho nó đây. Nghĩ đến đó thì bambi chẳng dám làm như mình tính nữa. Đúng vậy, anh không xứng đáng để bambi hy sinh bản thân mình. Có thể nói, đối với anh bambi chằng còn xúc cảm nào cả, chẳng thiết gì nữa, anh muốn ra sao thì muốn. Người phải cố gắng là anh chứ đâu phải bambi. :help:

toi_loi
16-04-04, 05:14 AM
chi bambi,

hôm trước đọc những lời tâm sự của chị em cảm thấy dường như anh ấy vẫn còn có thể cảm hóa được nhưng đọc những giòng sau cùng này em mới nhận ra rằng có lẽ anh ấy đã hết thuốc chữa rồi, hãy dũng cảm lên chị nhé cắt bỏ một bộ phận trên cơ thể quả thật là rất dau đớn, nhưng nó đã bị "lỡ lóe" rồi nếu khong cắt bỏ sẽ lây lan sang các bộ phận khác chị ạ. Nếu cứ tiếp tục như vậy anh ấy sẽ có một kết cục rất thảm khốc và ai dám đảm bảo rằng anh ấy không mang những bệnh tật ngoài xã hội về gia đình, vẫn biết rằng dời xa anh ấy trong giờ phút này thật sự là nhẫn tâm nhưng biết làm sao dây khi anh ấy chẳng có ý chí, trường cai đối với anh ta là vo nghĩa (....), hãy lựa chọn một quyt61 dịnh sáng suốt chị nhé

THÂN

bambi
16-04-04, 06:20 AM
toiloi oi, nếu nói một cách thật tình thì bambi không thể nào bỏ anh được. Mặc dù hiện tại bambi rất chán chường anh, rất thất vọng về anh, nhưng tận đáy lòng bambi vẫn loe lói một tia hy vọng. Dù nó rất mong manh, bambi vẫn cứ hy vọng. Hy vọng vào một ngày mới tưoi sáng và tốt đẹp cho anh, cho gia đình anh, cho bambi và con của vợ chồng bambi. Mà nói gì thì nói, bambi rất phân vân, bỏ anh thì cũng muồn lắm, có thể là rất đau đớn cho bambi, nhưng bambi tin là mình có thể chịu đựng và vượt qua được. Nhưng bambi nỡ lòng nào dứt khoát bỏ anh sao? Anh đã từng là người mà bambi rất mực yêu thương và tôn kính. Bambi nỡ bỏ mặc anh với sự sa đọa của bản thân sao? Rồi anh sẽ ra sao khi không còn vợ, còn con bên mình? Thật sự bambi phân vân lắm. Hiện tại vẫn phải lần lữa trì hoãn việc chia tay với anh với hy vọng mong manh rằng anh sớm nhận thức được giới hạn cuối cùng của sức chịu đựng. Kỳ hạn cuối mà bambi dành cho anh: 6 tháng. Sau 6 tháng, mọi chuyện sẽ tốt đẹp hoặc sẽ xảy ra một bi kịch tại gia đình bambi? Nếu nghĩ một cách bi quan thì chắc sẽ chẳng có gì tốt đẹp hơn cả. Nhưng bambi vẫn nên hy vọng??? Một hy vọng cuối cùng đối với anh.

toi_loi
16-04-04, 10:03 AM
Em thật sự rất khâm phục chị anh ấy như vậy mà chị vẫn thủy chung vẫn yêu thuong anh ấy và cũng thấy tiếc cho anh ấy vo cùng một gia đình đầm ấm một dứa con ngoan và một người vợ hiền sao anh ấy nỡ đánh đổi bằng một vài giây thăng hoa cùng cái thứ chết người ấy, ước gì anh ấy có thể đọc dược những lời tâm sự này của chị có thể anh ấy sẽ(......). Chị đã quyết dịnh sẽ ở bên anh ấy trong những giờ phút này để kiếm tìm một tia hy vọng nhỏ nhoi ở cuối đường hầm vậy thì em chúc chị thành cong nhé, hãy cố gắng len chị......

Nếu chị cần sự chia sẽ về mặt tinh thần thi hãy lien lac với em nha: YIM: vha_dhoa

lamlo
19-04-04, 02:36 PM
Chao ban bambi.
( xin loi vi toi se dung tieng viet khong co dau ).
Toi muon tam su cung voi ban that nhieu vi ban dang o vao tinh canh gia dinh toi. Chi co dieu hoi khac la toi la nguoi tung choi ma tuy va vo toi la nguoi dau kho giong ban.
Chang can phai doc nhieu toi cung hieu tat ca nhung gi ban da phai chiu dung, vi den bay gio toi da choi ma tuy 8 nam roi. Vo toi cung da het nuoc mat, gia dinh toi cung chi con tho dai va ngao ngan. Tat ca deu biet se co mot ngay nao do ...... bi tham nhung hien tai khong co ai dam lam gi.
Co dieu hoi khac mot chut giua toi va chong ban : toi van co cong an viec lam va toi kiem tien choi ma tuy chu khong dam lay tien cua vo. Chi co dieu la thinh thoang toi thieu tien dua vo ( dinh ky toi van dua tien hang thang cho vo du chi tieu trong gia dinh). Toi da vai lan cai nghien tu nguyen: co lan nho nguoi nha, co lan nho bac si, co lan tu cai. Toi da chat mat ngon tay ut cua toi nhung roi toi van tai nghien. Hom nay toi da dung ma tuy duoc 1 tuan ( ke tu ngay 12/4/04) , hy vong lan nay duoc dai dai nho dien dan niem tin.

Tat ca nhung loi dong vien ai ui cua cac ban khac trong dien dan gui toi bam bi toi da doc , nhung toi thay do deu la tieng noi cua nhung nguoi ngoai cuoc. Toi la nguoi choi ma tuy nen toi hieu:
Thu nhat: 99,9% nhung nguoi nghien ma tuy deu khong co ban linh, khong co nghi luc. Ve tien bac thi khoi phai noi, do la dieu vo cung qui gia khi thieu thuoc. Hau het tat ca nhung nguoi nghien deu mat het nhung dieu thieng lieng, doi voi ho cha co gi thieng lieng bang co tien mua thuoc. Toi con mot vai dieu thieng lieng do tu minh dat ra la vi toi con kiem duoc chut dinh, mac du khong du de tieu vao ma tuy nhung toi van con muon duoc tien hoac muon tam co quan roi khi nao co se bu vao. Nhung den mot ngay nao do neu toi khong con kiem du tien thi toi khong chac la co giu duoc dieu gi minh coi la thieng lieng nua khong? Hien tai toi no rat nhieu tien, va den mot ngay nao do chac chan la toi khong kiem duoc tien nua.
Tinh trang cua chong ban toi gap rat nhieu, va boi vi trinh do hoc van khong cao va khong kiem duoc tien nen cang khong giu duoc nhung dieu thieng lieng nao ca. Ban can phai hieu rang : NGHIEN MA TUY LA MOT DANG BENH THAN KINH, va do do trong nhung luc thieu thuoc co hanh dong gi do dang khinh thi cung binh thuong thoi. Dung trach anh ay vao nhung luc nhu vay. DIEU DANG TRACH NHAT O ANH AY LA BAN THAN ANH AY KHONG TU NGUYEN MUON CAI. MA KHI KHONG TU NGUYEN MUON CAI THI MOI SU EP BUOC LA VO ICH. Voi toi, tat ca moi lan cai nghien la deu do toi chu dong co y muon nen cai cung de dang thoi. Tuy chi co dieu toi tai nghien nhieu lan la do co mot vai chuyen buon, lam an bi lua loc, v..v.. va ly do chinh la thieu ban linh.
Thu hai: Chong ban khong bi ganh nang ve kinh te de len vai nen thieu trach nhiem voi ban than va gia dinh la dieu de hieu. Anh ay co phai nuoi bo me gia om khong??? Anh ay co thuc hien du nghia vu lam chong , lam cha khong??? Neu nhu ban noi rang thang nay anh phai dua cho toi 1000000 de nuoi con thi anh ay the nao????
Nhu toi thay rang, khi toi phai lo lang cho gia dinh ma khong lo duoc : tien thue nha, tien hoc cho can, tien nuoi bo me thi toi khong nghi den ma tuy. Nhung cu thua ra chut tien nao la toi lai nghi ngay den no. Gia dinh toi cung nhu vo toi biet duoc dieu do nen chuyen cong tac cua toi ve mot noi ma chi du tien thue nha va tien hoc cho con, hoi dau toi vo cung kho chiu nhung nghi rang cung tot cho minh. Vay ma toi da nghien lai chi vi mot vai ly do vo van khi gap lai mot vai con nghien ma toi tung quen truoc day..... Nay toi lai quyet dinh cai nghien vi lan nay thay quyet tam lon lam va vi toi lai moi chuyen ve lam giao vien- va la dong nghiep cua vo toi ( vo toi kiem soat duoc thoi gian cua toi cung nhu tien bac nen cung tot cho toi) . Toi thay ban than minh dang xau ho moi khi dung tren buc giang nen toi quyet tam lam.

VAY DIEU QUAN TRONG LA CHONG BAN DA, DANG VA SE LAM CONG VIEC GI ???? CHONG BAN CO PHAI LO LANG VE KINH TE KHONG??? DIEU DO RAT QUAN TRONG.

Thu ba : Toi noi rang 100% nhung nguoi nghien la ich ky va khong nghi gi den nguoi khac, lai hay doi hoi nguoi khac. Vay nen neu ban trach moc chong ban thi vo ich vi anh ta chang tiep thu dau. Dieu quan trong la ban phai kich thich long tu trong cua anh ay va khoac len vai anh ta nhung trach nhiem, hoac la co the khoi day mot niem dam me nao do.

LAN NAY NEU BAN EP BUOC ANH AY LY THAN VA THU THACH TRONG VANG SAU THANG MA KHONG CO SU TU NGUYEN NAO CA TU PHIA ANH AY THI : BAN SE MAT ANH AY 100%, BAN DANG DANH MOT CANH BAC MA CHAC CHAN LA THUA, DUNG HY VONG GI CA. Xin loi vi toi khong biet an ui ma toi chi biet noi su that. Mong se duoc tam su nhieu hon va day du hon nua.

Chao than ai

bambi
20-04-04, 05:55 AM
bambi vô cùng cám ơn những lời tâm sự của lamlo. Phải công nhận, những gì lamlo phân tích và nhận xét rất đúng và rất thực tế. Qua đó bambi đã lý giải được phần nào những hành động đáng trách trong thời gian qua của ông xã bambi. Rất cảm ơn lời khuyên thẳng thắn của bạn, lamlo ạ.

Thứ nhất: Đúng là ông xã bambi không phải gánh vác trách nhiệm gia đình về mặt kinh tế. Không phải là vì anh ấy không đi làm, mà là vì thu nhập của anh ấy không đóng vai trò chính yếu trong gia đình. Người trụ cột trong nhà vẫn là bố anh ấy, tức là bố chồng của mình. Hằng tháng, tiền lương anh ấy vẫn đưa cho mình, nhưng đó chỉ là một phần nhỏ trong khỏang thu nhập của anh ấy. Ngoài ra, vì tính chất công việc, anh ấy còn có thêm rất nhiều khỏang thu vào hằng ngày (có khi lên đến 300, 400 ngàn). Mà những khỏang thu này, bambi không thể nào kiểm soát được. Anh đưa thì biết, còn không, thì chẳng biết đấy là đâu.
Thứ hai: nói về tính chất công việc. Ông xã bambi làm bảo vệ ở Cảng. Bạn biết đấy, công việc bảo vệ thì đâu phải làm gì nhiều. Chỉ đơn thuần là canh gác, hay nói một cách khác là ngồi không. Chỉ có mình canh gác ngừơi khác, chứ không có ai canh chừng mình. Đi lại cũng khá dễ, có thể rời chỗ làm đi đâu đó được vài tiếng đồng hồ nếu có việc bận cần đi. Lại thêm chế độ làm việc 12 tiếng xoay tua, thường xuyên trực đêm nữa. Nói chung là thời gian rãnh khá nhiều.
Qua 2 điều trên, bambi muốn nói đến điều thứ ba: không phải ông xã bambi không muốn cai, mà là rất muốn cai. Có điều, có thể do yếu tố ràng buộc anh (như là trách nhiệm đối với gia đình) hầu như không có, và yếu tố về mặt môi trường (như là chỗ làm việc khá dễ dãi), nên anh cứ cai rồi tái, cai rồi tái nghiện liên tục.

Khi hiểu ra được những vấn đề như trên, trách anh, bambi vẫn trách, nhưng bỏ mặc anh, thì bambi không bỏ được. Nói là ly thân anh, nhưng nói thì nói vậy thôi, chứ làm sao bambi ngó lơ được trước những cơn vật vã của anh ấy. Không phải là bambi thử thách anh trong vòng 6 tháng, mà là trong 6 tháng này, bambi hy vọng anh sẽ có thể dứt khoát rời bỏ được ma túy. Còn nếu không, cũng như bạn nói đấy lamlo ạ, là do bản thân anh ấy không muốn, không cố gắng, không biết quý trọng những gì mình đang có. Để rồi, sau 6 tháng, nếu như anh vẫn không dứt bỏ được, thì chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, anh sẽ mất đi những gì mà ngưới khác, có khi cả đời cũng không kiếm được. Bambi ngàn lần không, vạn lần không muốn điều đáng tiếc này sẽ xảy ra.

Hiện tại, hiện tại anh đang ở ngày thứ 5 của giai đoạn cắt cơn. Những cơn khó chịu, bứt rứt, vật vã lại hành hạ anh. Anh đã bắt đầu ăn uống lại được. Mong rằng mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Bambi đang cố thuyết phục anh và gia đình từ bỏ chỗ làm mà hiện tại anh đang xin nghỉ phép dài hạn. Bambi không muốn mọi chuyện sẽ lại lặp lại. Vì chỗ làm đó chỉ tốt đối với người bình thường thôi. Còn anh, nếu đi làm, Bambi chấp nhận để anh làm công việc công nhân với thu nhập thấp, mấy trăm ngàn một tháng cũng được. Điều bambi lo ngại là anh rất tự ái, anh không chịu mang tiếng đi làm kiếm tiền thấp hơn vợ... Biết làm sao được???

khucthuydu
28-10-07, 11:29 AM
<div class='quotetop'>Tr&#237;ch dẫn(bambi &#064; Apr 19 2004, 02&#58;55 PM) 26098</div>

bambi vô cùng cám ơn những lời tâm sự của lamlo. Phải công nhận, những gì lamlo phân tích và nhận xét rất đúng và rất thực tế. Qua đó bambi đã lý giải được phần nào những hành động đáng trách trong thời gian qua của ông xã bambi. Rất cảm ơn lời khuyên thẳng thắn của bạn, lamlo ạ.

Thứ nhất: Đúng là ông xã bambi không phải gánh vác trách nhiệm gia đình về mặt kinh tế. Không phải là vì anh ấy không đi làm, mà là vì thu nhập của anh ấy không đóng vai trò chính yếu trong gia đình. Người trụ cột trong nhà vẫn là bố anh ấy, tức là bố chồng của mình. Hằng tháng, tiền lương anh ấy vẫn đưa cho mình, nhưng đó chỉ là một phần nhỏ trong khỏang thu nhập của anh ấy. Ngoài ra, vì tính chất công việc, anh ấy còn có thêm rất nhiều khỏang thu vào hằng ngày (có khi lên đến 300, 400 ngàn). Mà những khỏang thu này, bambi không thể nào kiểm soát được. Anh đưa thì biết, còn không, thì chẳng biết đấy là đâu.
Thứ hai: nói về tính chất công việc. Ông xã bambi làm bảo vệ ở Cảng. Bạn biết đấy, công việc bảo vệ thì đâu phải làm gì nhiều. Chỉ đơn thuần là canh gác, hay nói một cách khác là ngồi không. Chỉ có mình canh gác ngừơi khác, chứ không có ai canh chừng mình. Đi lại cũng khá dễ, có thể rời chỗ làm đi đâu đó được vài tiếng đồng hồ nếu có việc bận cần đi. Lại thêm chế độ làm việc 12 tiếng xoay tua, thường xuyên trực đêm nữa. Nói chung là thời gian rãnh khá nhiều.
Qua 2 điều trên, bambi muốn nói đến điều thứ ba: không phải ông xã bambi không muốn cai, mà là rất muốn cai. Có điều, có thể do yếu tố ràng buộc anh (như là trách nhiệm đối với gia đình) hầu như không có, và yếu tố về mặt môi trường (như là chỗ làm việc khá dễ dãi), nên anh cứ cai rồi tái, cai rồi tái nghiện liên tục.

Khi hiểu ra được những vấn đề như trên, trách anh, bambi vẫn trách, nhưng bỏ mặc anh, thì bambi không bỏ được. Nói là ly thân anh, nhưng nói thì nói vậy thôi, chứ làm sao bambi ngó lơ được trước những cơn vật vã của anh ấy. Không phải là bambi thử thách anh trong vòng 6 tháng, mà là trong 6 tháng này, bambi hy vọng anh sẽ có thể dứt khoát rời bỏ được ma túy. Còn nếu không, cũng như bạn nói đấy lamlo ạ, là do bản thân anh ấy không muốn, không cố gắng, không biết quý trọng những gì mình đang có. Để rồi, sau 6 tháng, nếu như anh vẫn không dứt bỏ được, thì chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, anh sẽ mất đi những gì mà ngưới khác, có khi cả đời cũng không kiếm được. Bambi ngàn lần không, vạn lần không muốn điều đáng tiếc này sẽ xảy ra.

Hiện tại, hiện tại anh đang ở ngày thứ 5 của giai đoạn cắt cơn. Những cơn khó chịu, bứt rứt, vật vã lại hành hạ anh. Anh đã bắt đầu ăn uống lại được. Mong rằng mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Bambi đang cố thuyết phục anh và gia đình từ bỏ chỗ làm mà hiện tại anh đang xin nghỉ phép dài hạn. Bambi không muốn mọi chuyện sẽ lại lặp lại. Vì chỗ làm đó chỉ tốt đối với người bình thường thôi. Còn anh, nếu đi làm, Bambi chấp nhận để anh làm công việc công nhân với thu nhập thấp, mấy trăm ngàn một tháng cũng được. Điều bambi lo ngại là anh rất tự ái, anh không chịu mang tiếng đi làm kiếm tiền thấp hơn vợ... Biết làm sao được???
[/b]

To Bambi: Tôi không biết chị còn vào đây không. Cuộc sống hiện tại của chị như thế nào. Nhưng tôi luôn tin rằng Thượng đế sẽ ko thử thách chị nữa.Mong cho chị được hạnh phúc và bình yên&#33;