PDA

View Full Version : CẦN MỘT CHỖ DỰA TINH THẦN CHO TRẺ NHIỄM HIV.AISD!



lisaqn
11-04-04, 04:14 AM
Các em trong dự án"Chăm sóc và trẻ và trẻ bị ảnh hưởng bởi HIV/AISD" sinh hoạt cùng trẻ lành mạnh.
Ngày 6/4/2004, sau một năm triển khai thí điểm tại Quận 8 và Tân Bình(TPHCM) dự án "Chăm sóc trẻ và trẻ bị ảnh hưởng bởi HIV/AISD" (3/2003-3/2004)
do Tổ chức Cứu Trợ Nhi Đồng Anh quốc hỗ trợ, UBDS GD9-TE TPHCM đã có cuộc họ mặt cùng những người tham gia dự án.

Bác sĩ Kim CHi - UBDS GD - TE TP cho biết, những năm gần đây, một số bộ phận trẻ đã chịu ảnh hưởng của đại dịch HIV/AISD. Các em này là con của những bà mẹ nhiễm HIV/AISD, trẻ bị bỏ rơi trong bệnh viện. Một số khác có cha mẹ chết vì bệnh này, trẻ sống cùng ông bà họ hàng trong cộng đồng. Hầu hết những trường hợp này đều rơi vào gia đình nghèo, nên có khuynh hướng đưa trẻ vào các trường trại tập trung. Nhưng khi xa người thân, nhóm trẻ này càng thiếu tình thương hơn, ước muốn của trẻ là được sống trong mái nhà gia đình.

Khi thực hiện dự án, Quận 8 và Tân BÌnh gặp nhiều khó khăn, vì những nơi có thẩm quyền từ chối cung cấp thông tin về người nhiễm. Cán bộ dự án phải lần tìm thông qua cộng đồng và "đường dây" của các CLB ông bà cháu. Từ 3 trẻ nhiễm và 60 trẻ bị ảnh hưởng, nay dự án đã quản lý 14 trẻ nhiễm và 81 trẻ ảnh hưởng. Bà Đinh THị Kim Liên-Chủ nhiệm UBDS GD-TE quận 8 cho biết, các gia đình không còn e ngại với dự án nữa, vỉ họ biết tham gia dự án họ sẽ được chia sẻ, giúp đỡ khám bệnh, trẻ được đi học, được vay vốn làm ăn và tìm được nơi bộc lộ nỗi khổ đau của họ.

Một trong nỗi sợ hãi của người nhiễm, còn hơn nỗi ám ảnh về cái chết là sự ruồng bỏ của những người xung quanh. Để làm giảm thiểu sự kỳ thị, quận 8 và Tân BÌnh đã tổ chức 12 cuộc hội thảo mà đối tượng tham gia là các ban ngành đoàn thể, ban giám hiệu, giáo viên các truờng cấp I-II và cả gia đình nhiễm HIV/AISD. Hai quận trên còn đem phim chiếu ở cộng đồng mà mản ảnh là tường của dân, để bà con hiểu HIV/AIAD chỉ lây qua đường máu và tình dục, hiểu được sự khao khát được sống của người nhiễm để cảm thông và hỗ trợ họ.

Dự án còn góp phần giúp những người mẹ chấp nhận định mệnh nghiệt ngã. Chị M ở quận 8 cho biết: chị và còn đều bị nhiễm HIV từ chồng, lúc nào chị cũng muốn chết. Sau khi tham gia dự án, chị được tư vấn giúp đỡ vay vốn, con gái được đi học và cảm thấy bình tĩnh lại. Chị nói:" Mẹ với con không biết ai chết trướt, nhưng phải quyết tâm chiến đấu với bệnh tật". Chị vừa bán xôi kiếm sống, vừa tham gia tuyên truyền cho các bà mẹ bị nhiễm, mang đến cho họ niềm tin vượt qua số phận.

Mười thành viên của dự án đã được hỗ trợ vay vốn từ 200.000đ đến 1.200.000đ không lãi suất, để buôn bán trái cây, tạp hóa, bán vé số... Đã có 18 trẻ, trong đó có 2 trẻ bị nhiễm được can thiệp và hỗ trợ sách vở, học phí để đi học ở các trường tiểu học.

Tiến sĩ Lê Trường GIang-Phó giám đốc sở Y tế cho biết, đại dịch HIV/AISD đang phát triển nhanh ở đối tượng phụ nữ và ngày sẽ có nhiều trẻ em bị nhiễm HIV. Cứ 100.000 thai phụ thì sẽ có 1.000 người nhiễm, khỏang 300 trẻ bị nhiễm sinh ra và 700 trẻ không bị nhiễm, nhưng phải sống torng cảnh mồ côi do cha mẹ chết vì HIV/AISD. Trung tâm nuôi trẻ nhiễm HIV/AISD Tam BÌnh sẽ không đủ chỗ vì sức chứa chỉ 150 cháu. Trẻ nhiễm và ảnh hưởng được chăm sóc trong cộng đồng, là giải pháp tốt nhất và nhân đạo nhất.

Bà Lương Thị Thuận, Chủ nhiệm UBDS GD - TE TP cho biết, dự án trên sẽ tiếp tục triển khai ở quận 3, 4 và Gò Vấp. Được biết, ở cấp quốc gia vẫn chưa có chiến lược chăm sóc trẻ đối tượng này./.

(THẢO SƯƠNG - BÁO PHỤ NỮ)

cay mắt
23-04-04, 11:49 PM
có thể cho mình xin địa chỉ của chương trình này được không ?
thành thật cảm ơn trước

lisaqn
24-04-04, 02:46 AM
mình cũng chẳng biết rõ địa chỉ nữa, nếu bạn cần thì bạn nên liên hệ với tòa soạn báo Phụ Nữ thì sẽ rõ hơn, mình cũng rất muốn biết lắm!!!