PDA

View Full Version : Nếu mộng không thành thì sao?



lisaqn
19-04-04, 11:27 PM
TTC - Là những cô nương cũng có “bằng” cấp III như ai, nhưng không thích làm những công việc có mức thù lao khiêm tốn.

Các nàng luôn mơ ước đến các vì sao cao chót vót, cỡ Phương Thanh, Mỹ Tâm... nuôi mộng thu nhập bèo lắm mỗi tháng cũng khoảng năm triệu đồng trở lên! Mà chưa hết, mức thu nhập “tương đối” ấy phải đi kèm một công việc dễ nổi tiếng mà lại cũng nhẹ nhàng, không xài bắp thịt với... đầu óc nhiều!

Thế mới có những lò "luyện… lừa" mọc lên để đáp ứng cho nhu cầu tréo ngoe, phi thực tế ấy của các nường "thời đại mới". Họ "bị" yêu cầu làm gì nhỉ? Rất nhẹ nhàng: làm người mẫu chụp hình tươi mát một chút (khoảng 60 đến 70 phần trăm thôi) để làm lịch, để giới thiệu cho các sàn cát-quấc chuyên trình diễn thời trang… trang phục lót.

Hoặc là họ sẽ được "đào tạo" thành ca sĩ “ngôi sao” với vài ba ca khúc thị trường hổng biết do ai sáng tác mà phải mua bản quyền đến vài triệu, rồi làm album vol 1, vol 2, rồi tiến tới làm lai-sô… Không ít bậc cha mẹ cũng… mơ mộng như con, gom góp tiền bạc để cống nộp cho các khóa học mang tính viễn tưởng cao, để rồi tiền bạc ra đi không hẹn ngày trở lại!

Một số nàng khác thì bị triển lãm hình ảnh tươi mát của mình trên vài trang web với… lời rao tìm bạn tình, có giá cả đàng hoàng. Vài cô coi được thì cũng xuất hiện khá lu mờ trên sàn cát- quấc… và nếu muốn được "nâng cấp" thì phải lên giường.

Trong khi đó những nàng chọn nghiệp ca sĩ thì mãi “sĩ” ở thì tương lai, việc có mặt trên sân khấu vẫn mãi là lời hứa hẹn không chút ánh sáng. Nhưng mà đã lỡ bung tiền rồi thì phải lao theo, tiếc quá không muốn rút chân ra. Vì thế có nàng đã phải ngậm ngùi hát lên: Anh ơi, nếu mộng không thành thì sao? Mua chai thuốc ngủ uống vô… là rồi!

TIẾU CÔ NƯƠNG