PDA

View Full Version : Màu hoa tím !



romanticghost
03-02-03, 02:56 AM
Anh đã qua rồi cái tuổi hai mươi
Mà em chưa đi hết một thời hạ trắng
Sân trường em chiều hôm nao đầy nắng
Dáng em gầy trong làn gió mong manh
Có nổi nhớ nào tròn như
trăng mười tám không anh
Mà hoa tím cứ tím màu da diết
Mênh mông quá một chiều thu xanh biếc
Dòng sông anh êm ả một chuyến đò
Em dại khờ nên chưa biết buồn lo
Nhặt cánh hoa ép vào trang sách
Em chưa biết đến những lời yêu thương trách móc
Nên cứ miệt mài theo đuổi những mùa thi
Và bây giờ hoa tím không còn vương lối em đi
Em chợt hỏi hoa rơi khi nào nhỉ
Im lặng quá hoa tím buồn không nói
Thôi hết thời bím tóc ngắn tết đôi
Em đã đi khắp nẻo đường đời
Mà không tìm được dáng hoa thuở ấy
Trăng hao gầy trăng monh manh có thấy
Lối cũ em về ai xoá dấu bàn chân ...

(NGUYỄN THỊ THUẦN)

Romeo
11-02-03, 12:23 AM
Cám ơn bạn vì đã mang đến bài thơ này . Dẫu bạn không sáng tác nên bài thơ này nhưng bạn đã mang đến cho người khác những bài thơ này , thì chính bạn đã là một người yêu thơ rồi ..! :)

nhocthuytien
11-02-03, 02:53 AM
biết rằng em đã xa xôi
nhớ em lại nhớ cái thời bên nhau
chiều mưa tàu chuối che nhau
thoắt thôi em đã thành dâu nhà người
biết là em quá xa rồi
cớ chi dạ cứ bồi hồi nôn nao
cõi riêng nào có người nào
chiều nay anh lại rẽ rào tìm sang
bời bời ngọn gió ngổn ngang
hoa xương rồng vãn nở vàng lối xưa
ngõ tre nghe lá đổi mùa
bóng em khuya sớm nắng mưa đi về
mẹ cười khoé mắt đỏ hoe
anh ngồi nghe gió thổi se lá vườn
thương anh mẹ gọi bằng con
có gì âm áp, gâ`n hơn mọi ngày
có gì vời vợi nước mây
anh thành khách lạ qua đây ghé nhờ
bến quê còn nỗi hẹn hò
mình anh trở lại ... con đò đã sang...