hoahongvosac
25-04-04, 06:17 AM
dưới đây là một câu chuyện mình vừa đọc trên một tờ báo, các bạn cùng đọc và cho ý kiến nhé!Mồ côi mẹ từ năm sáu tuổi, tớ sống với bố. trước sinh nhật thứ 13, tớ " gợi ý" bố về quà sinh nhật: " Con nghĩ là con đã đến tuổi đeo nữ trang rồi!". Nữ trang không phải là một món quà vừa túi tiền với một công nhân như bố ( tớ chỉ dám gợi ý thôi mà), bởi vậy tớ rất bất ngờ khi một tuần trước sinh nhật, bố đưa tớ tới cửa hàng nữ trang. Bố nói là tớ đã bắt đầu lớn và có thể tự chọn lấy món nữ trang mà tớ thích nhất.
tớ lựa kha khá, hì hì, nhưng cuối cùng lại quay lại chọn một chiếc nhẫn vàng nhỏ mặt hình trái tim mà tớ để ý ngay từ đầu! Tớ có cảm giác nó được làm ra là để dành cho tớ! Tuyệt đẹp!
Không hề phản đối, bố mua chiếc nhẫn, gói lại và giữ lấy. Chắc bố định sẽ trao cho tớ hôm sinh nhật cho đúng dịp!
Hôm đó, bố mời tớ đến ăn tối ở một nhà hàng nhỏ ấm cúng. Sau khi yên vị, bố trao cho tớ một gói quà lớn. Tớ hồi hộp mở tung: thắt lưng mới, nơ buộc tóc, cả cuốn sách mà tớ lùng sục bấy lâu. Nhưng ...không có nhẫn!
Tớ ngạc nhiên hết sức. Lúc đó bố mới nói: " Shauna, con đã chọn một chiếc nhẫn rất đep. và mặc dù con không biết, nhưng đó là một chiếc nhẫn đặc biệt - Chiếc nhẫn của sự lựa chọn. Con đang lớn dần lên và chỉ vài năm nữa thôi, con sẽ bắt đầu hẹn hò. Và sẽ có những lúc, cảm xúc sẽ khiến các con nghĩ đến chuyện quan hệ tình dục. Nhưng bố muốn nói với con điều này: Quan hệ tình dục là một thứ quý giá, nó xứng đáng dành cho người xứng đáng nhất, người mà con sẽ lựa chọn để gắn bó suốt cuộc đời mình!"
Và lúc đó bố mới lấy ra gói quà nhỏ xíu và đua cho tớ, chiếc nhẫn hình trái tim mà tớ đã lựa chọn. Và thực sự nhờ những lời dạy trang nghiêm của bố, tớ đã biết nghiêm túc thực hiện một lựa chọn mà tớ biết mình sẽ không bao giờ hối hận.
tớ lựa kha khá, hì hì, nhưng cuối cùng lại quay lại chọn một chiếc nhẫn vàng nhỏ mặt hình trái tim mà tớ để ý ngay từ đầu! Tớ có cảm giác nó được làm ra là để dành cho tớ! Tuyệt đẹp!
Không hề phản đối, bố mua chiếc nhẫn, gói lại và giữ lấy. Chắc bố định sẽ trao cho tớ hôm sinh nhật cho đúng dịp!
Hôm đó, bố mời tớ đến ăn tối ở một nhà hàng nhỏ ấm cúng. Sau khi yên vị, bố trao cho tớ một gói quà lớn. Tớ hồi hộp mở tung: thắt lưng mới, nơ buộc tóc, cả cuốn sách mà tớ lùng sục bấy lâu. Nhưng ...không có nhẫn!
Tớ ngạc nhiên hết sức. Lúc đó bố mới nói: " Shauna, con đã chọn một chiếc nhẫn rất đep. và mặc dù con không biết, nhưng đó là một chiếc nhẫn đặc biệt - Chiếc nhẫn của sự lựa chọn. Con đang lớn dần lên và chỉ vài năm nữa thôi, con sẽ bắt đầu hẹn hò. Và sẽ có những lúc, cảm xúc sẽ khiến các con nghĩ đến chuyện quan hệ tình dục. Nhưng bố muốn nói với con điều này: Quan hệ tình dục là một thứ quý giá, nó xứng đáng dành cho người xứng đáng nhất, người mà con sẽ lựa chọn để gắn bó suốt cuộc đời mình!"
Và lúc đó bố mới lấy ra gói quà nhỏ xíu và đua cho tớ, chiếc nhẫn hình trái tim mà tớ đã lựa chọn. Và thực sự nhờ những lời dạy trang nghiêm của bố, tớ đã biết nghiêm túc thực hiện một lựa chọn mà tớ biết mình sẽ không bao giờ hối hận.