PDA

View Full Version : gió ơi xin gởi tới câu trả lời



hoatigon
02-05-04, 01:28 PM
anh! be' xin lỗi anh nhiều lắm, không biết hiện giờ anh thế nào? bé biềt nói với anh thề nào bây giờ... bé cũng buồn không kém gì anh? bé biết anh buồn nhiều, vừa buồn vừa không biết lý do tại sao bé lại đòi chia tay với anh.... chưa khi nào bé cảm thấy thất vọng ở anh như thế... vì sức khỏe của anh bé không mong gì hơn anh đừng rựơu bia, đừng hút thuốc anh bị đau bao tử mãn tính... với bệnh của anh anh phải biết không nên dùng những thứ này... bé chỉ muốn tốt cho anh thôi ... và thực sự bé cũng không thể chịu nổi khi thấy anh dùng chúng, nhưng sao anh lại không nghe lời bé... có phải vì lý do lâu mới gặp lại bạn bè mà anh uống say tới không biết gì nữa không... bé không biết khi đó anh có còn nhớ đã đưa bé về quê anh hay không... bé đâu nói anh không được uống khi gặp mặt bạn bè anh nhưng trước đó anh đã hứa với bé không uống nhiều vậy mà cái không nhiều của anh lại là một đêm bé thức trắng bên anh say khướt... anh cũng biết bé sinh ra trong một gia đình không rượi chè... từ nhỏ bé đã không biết thế nào là người say... bé chưa từng phải lo cho ai khi say nên bé sợ khi tiếp xúc với họ vậy mà cuối cùng cũng chính anh ....
anh có khi nào tôn trọng bé không? anh vẫn tôn trọng bé, tôn trọng ngay cả những suy nghĩ những ý kiến của bé... điếu này bé không có gì để nói nhưng bé chỉ giận anh một điều ... khi ngồi với bạn bè anh bé không biết khi không có bé ở đó thì sao nhưng khi bé ở đó anh nói bạn bè anh nghe về bé anh lại dùng cho bé một cái tên thật đẹp (khác hẳn với tên anh từng gọi bé)anh gọi bé là Nó... có lẽ với anh thì anh không thấy gì nhưng với bé thì khác... bé có cảm giác bé không phãi là người yêu của anh, anh có biết khi nào người ta mới gọi một người là Nó không? chắc anh không khi nào chú ý đến.
trước kia bé luôn nghĩ bé không yêu anh, bé nhận làm bạn của anh vì anh quá yêu bé ... một suy nghĩ trẽ con phải không anh? nhưng rồi từ khi nào anh đã có trong suy nghĩ của bé, từ khi nào anh luôn là người bé tin tưởng nhưng bé không phải là người dễ tâm sự, nên có đôi khi anh đã giận bé... người ta thường nói bé sống thiên về nội tâm mà... vậy là mọi người nói đúng, bé thật khó để nói lên những điều làm bé buồn dù trong bé đầy dẫy tâm sự... ngay cã khi anh hỏi bé lý do chia tay bé cũng không thể nói duoc tai sao be cũng không biết...
giờ bé không biết phải nói thế nào với anh nữa ... bé xin lỗi anh, lời cuối cùng nhờ gió hãy gởi tới anh những điều tốt đẹp, bé luôn mong anh hạnh phúc..... gió ơi hãy giúp tôi chăm sóc anh ấy và thổi những làn gió nhẹ thật nhẹ nhàng tới anh ấy....

hoatigon
03-05-04, 12:41 AM
anh! bé thật ích kỷ phải không? quá khứ không thể tồn tại và cũng không thể lấy làm tiêu chuẩn sống vậy mà bé lại luôn sống với những quá khứ của anh...ngay cả bé cũng không thể nào hiểu nổi mình nữa rồi... quá khứ của anh luôn ẩn trong bé là những câu hỏi ... những câu hỏi bé tự đặt cho mình ... phải bé đang tự làm khổ bé không... bé biết anh không muốn thấy bé buồn như thế.. tự làm khổ mình như thế... nhưng bé không thể làm chủ được mình... tại sao người chủ động nói chia tay là bé nhưng bé lại phai buon chu?
cả một buổi sáng bé mong anh tới, hồi hộp khi nghe tiếng xe dừng trước nhà nhưng không phải anh... vừa online bé nhận được messeger của anh :"giờ này chắc bé đang yên giấc ngủ phải không đâu biết rằng anh đang nhớ bé rất nhiều anh không hiểu sao bé lại nói như vậy, trong anh thuc sự nhu đã chết, khi mà mình biết rằng có những chuyện mình không thể nào hiểu đụoc . nhũng gì xảy ra trước mắt mình , có phải là tù khi wen anh đến giờ bé đã không được vui không , anh biết là mình không bằng ai không thể lo cho người yêu của anh được tất cả sự vui vẻ, mà chỉ đem đến cho bé những giọt nước mắt, trong khi trong lòng anh thì anh không hề muốn những giọt tnuoc mắt giận hờn và vì cả căn bệnh của anh nữa ma đúng không ? thôi thì tất cả anh chỉ có thể biết nhắn đến em lời xin lỗi ttu tận đáy lòng của anh, gửi đến bé người yêu của anhh , khi anh đa nói ra anh yêu bé thì anh sẽ không bao giờ rút lại lời nói đó cả, còn bé hãy tự nghĩ trong lòng bé đi " vậy cả đêm qua anh thức trắng... anh đi đâu? tại bé ... tất cả là tại bé .... bé cũng không muốn nhưng bé cũng không thể đồng ý với lối sống cũa anh... bé phải sao đây? làm gì lúc này.. gió ơi hãy nói cho biết gió đi nhìu nơi vậy anh ấy giờ thế nào? đang ở đâu... gió ơi !!!....