ChieuSGBuon
02-05-04, 09:51 PM
Thứ Bảy, 13/12/2003, 06:52 (GMT+7)
Tôi muốn đón nhận sự trở về của anh
TT - Yêu và muốn trân trọng một người đã tự chiến thắng sự cám dỗ của ma túy. Trái tim yêu tha thiết ấy không phải dễ có trong cuộc sống này. Trái tim ấy của Hà Như. Vậy mà hiện giờ cô gái đang bị cô lập bởi thành kiến của nhiều người...
Tôi hiện là sinh viên năm cuối của một trường sư phạm. Tôi quen và yêu một người; vấn đề ở chỗ anh ấy đã từng nghiện ma túy. Cũng chính vì lý do này mà mẹ tôi đã cấm không cho chúng tôi yêu nhau, càng quyết liệt hơn đối với việc cưới xin sau khi tôi ra trường.
Mẹ tôi cho rằng một người từng nghiện ma túy thì không bao giờ chấm dứt hay thoát ra khỏi con đường đó và tôi quen anh thì không tốt, cuộc sống chung với anh càng không có tương lai. Hơn ai hết, tôi hiểu rằng còn có những lý do khác như danh dự, tai tiếng...
Thế nhưng, đặt trường hợp của tôi bây giờ không còn ở cái tuổi yêu mù quáng hay đua đòi yêu đương gì cả. Tôi xác định rõ tình yêu, tương lai của mình (bởi hai chúng tôi biết nhau nhiều năm nay, mà gia đình tôi thì không hiểu rõ chuyện ấy).
Về phần anh đã xin việc và cơ hội cũng đang đến với anh. Chúng tôi đang phấn đấu cho tương lai của cả hai. Tôi vẫn thường nghe tuyên truyền nào là phòng chống ma túy, giúp đỡ người nghiện thoát khỏi con đường ma túy dưới nhiều hình thức, ở nhiều nơi... nhưng đó là đối với một người nghiện.
Thế còn một người đã thoát ra khỏi con đường nghiện hút ấy khi trở về sẽ ra sao? Như bạn trai tôi là một điển hình thực tế. Sự trở về của anh không được những người xung quanh thừa nhận, họ nhìn anh bằng cặp mắt dè dặt, thậm chí có người còn tỏ ra xem thường quá trình cố gắng của anh.
Tôi không ngại chuyện quá khứ của anh, tôi yêu anh chân thành, quý trọng gia đình anh và rất tôn trọng anh ấy cũng như nhìn nhận một cách khách quan những nỗ lực, phấn đấu của anh. Giờ đây mẹ tôi buộc tôi phải chọn lựa một trong hai: gia đình hoặc là anh. Tôi không thể, làm sao tôi có thể lựa chọn khi cả hai đều là cuộc sống của mình.
Chúng tôi mong được có thời gian để chứng tỏ quyết định của chúng tôi là đúng. Nhưng tôi thật sự mệt mỏi và rất sợ anh ấy bị tổn thương. Cũng không muốn để gia đình anh phải nghe những lời dè bỉu khó chịu. Nhưng tôi biết phải làm sao, biết kêu với ai?...
Nhịp sống trẻ hãy cho tôi biết lúc này tôi phải làm gì? Trong khi ngày ngày phải chịu bầu không khí trĩu nặng trong gia đình, đợt thi đang kéo dài, áp lực với tôi quá lớn. Tôi cảm thấy thất vọng trong cách cư xử của những người xung quanh cuộc sống của tôi.
Rất mong Nhịp sống trẻ giúp chúng tôi một lời khuyên.
Tôi muốn đón nhận sự trở về của anh
TT - Yêu và muốn trân trọng một người đã tự chiến thắng sự cám dỗ của ma túy. Trái tim yêu tha thiết ấy không phải dễ có trong cuộc sống này. Trái tim ấy của Hà Như. Vậy mà hiện giờ cô gái đang bị cô lập bởi thành kiến của nhiều người...
Tôi hiện là sinh viên năm cuối của một trường sư phạm. Tôi quen và yêu một người; vấn đề ở chỗ anh ấy đã từng nghiện ma túy. Cũng chính vì lý do này mà mẹ tôi đã cấm không cho chúng tôi yêu nhau, càng quyết liệt hơn đối với việc cưới xin sau khi tôi ra trường.
Mẹ tôi cho rằng một người từng nghiện ma túy thì không bao giờ chấm dứt hay thoát ra khỏi con đường đó và tôi quen anh thì không tốt, cuộc sống chung với anh càng không có tương lai. Hơn ai hết, tôi hiểu rằng còn có những lý do khác như danh dự, tai tiếng...
Thế nhưng, đặt trường hợp của tôi bây giờ không còn ở cái tuổi yêu mù quáng hay đua đòi yêu đương gì cả. Tôi xác định rõ tình yêu, tương lai của mình (bởi hai chúng tôi biết nhau nhiều năm nay, mà gia đình tôi thì không hiểu rõ chuyện ấy).
Về phần anh đã xin việc và cơ hội cũng đang đến với anh. Chúng tôi đang phấn đấu cho tương lai của cả hai. Tôi vẫn thường nghe tuyên truyền nào là phòng chống ma túy, giúp đỡ người nghiện thoát khỏi con đường ma túy dưới nhiều hình thức, ở nhiều nơi... nhưng đó là đối với một người nghiện.
Thế còn một người đã thoát ra khỏi con đường nghiện hút ấy khi trở về sẽ ra sao? Như bạn trai tôi là một điển hình thực tế. Sự trở về của anh không được những người xung quanh thừa nhận, họ nhìn anh bằng cặp mắt dè dặt, thậm chí có người còn tỏ ra xem thường quá trình cố gắng của anh.
Tôi không ngại chuyện quá khứ của anh, tôi yêu anh chân thành, quý trọng gia đình anh và rất tôn trọng anh ấy cũng như nhìn nhận một cách khách quan những nỗ lực, phấn đấu của anh. Giờ đây mẹ tôi buộc tôi phải chọn lựa một trong hai: gia đình hoặc là anh. Tôi không thể, làm sao tôi có thể lựa chọn khi cả hai đều là cuộc sống của mình.
Chúng tôi mong được có thời gian để chứng tỏ quyết định của chúng tôi là đúng. Nhưng tôi thật sự mệt mỏi và rất sợ anh ấy bị tổn thương. Cũng không muốn để gia đình anh phải nghe những lời dè bỉu khó chịu. Nhưng tôi biết phải làm sao, biết kêu với ai?...
Nhịp sống trẻ hãy cho tôi biết lúc này tôi phải làm gì? Trong khi ngày ngày phải chịu bầu không khí trĩu nặng trong gia đình, đợt thi đang kéo dài, áp lực với tôi quá lớn. Tôi cảm thấy thất vọng trong cách cư xử của những người xung quanh cuộc sống của tôi.
Rất mong Nhịp sống trẻ giúp chúng tôi một lời khuyên.