PDA

View Full Version : thưa má, xin cho con được làm cha một lần!!



lisaqn
07-05-04, 04:50 AM
thưa má, xin cho con được làm cha một lần!!

Con xin lỗi lần đầu tiên con dám cãi lời má, gửi đứa con trai cũng là đứa cháu ngoại duy nhất của má vào trung tâm cai nghiện. Bởi má ơi, con muốn cứu lấy đứa con trai của con ra khỏi cuộc sống "người không ra người, ma không ra ma" nhưng hiện nay.

Đúng vậy, đây là lần đầu tiên sau hơn hai mươi năm về làm rể, con dám làm trái ý má. Bởi từ trướt đến nay, mọi yêu cầu hay nói đúng hơn là mệnh lệnh của má lúc nào con cũng phải làm theo dù là nó trái khoáy đến mấy đi nữa.

Thưa má, con về sống bên gia đình má vì thương vợ, thương hoàn cảnh mẹ góa con côi. Thú thật, nhiều khi còn cũng thấy bất tiện nhưng mỗi khi nói đến việc ra riêng vợ con cứ năn nỉ "hổng lẽ vợ chồng mình bỏ má sống một mình coi sao được". Chính câu nói đó đã thuyết phục con. Rôì đến khi Nhât Minh ra đời, một tay má chăm sóc nuôi dạy, để vợ chồng con yên tâm đi làm. Công ơn đó không bao giờ con quên. Nhưng má thương Nhật Minh bao nhiêu thì má cũng hại nó bấy nhiêu. Từ nhỏ dến lớn mọi lỗi lầm của NHật Minh má đều che đậy. Nếu không giấu giếm được sợ con trừng phạt, má lớn tiếng bênh vực "nó còn nhỏ biết gì".

Má có nhớ không, lúc Nhật Minh 12 tuổi, nó trốn học chơi games cả tuần, cô giáo chủ nhiệm trực tiếp gọi điện thoại cho con. Con không kềm được nóng giận, đánh nó vài roi. Má biết con của con đã nói gì không? Nó bảo" "Ông dám đánh tui, tui mà méc ngoại, ông bị đuổi ra khỏi nhà bây giờ". Cũng vừa lúc đó, má từ dưới lầu chạy lên, chưa rõ nguồn cơn, chỉ thấy chau ngoại bị đòn là má đã mắng nhiếc con thậm tệ và cấm con không được đụng tới Nhật Minh, nếu " nó có chuyện gì, anh đừng hòng yên thân!!??".

Sau chuyện đó, con đã nhiều lần bàn với vợ con dọn ra ở riêng. Có nhưb vậy con mới có thể "giành lại" Nhật MInh để uốn nắn, dạy bảo lại. Nhưng vợ con lại khác lóc năn nỉ. Vì vợ, vì con, vì không miếng mang tiếng bất hiếu, con đành "cắn răng" ở lại và nơm nớp lo sợ. Và ngày ấy cũng đã đến.

Nhật Minh 16 tuổi má đã mua ngay cho nó xe riêng để đi học. Rồi nó bỏ học đi chơi, đua xe trái phép bị tạm giam ... một tay má và vợ con đứng ra dàn xếp. Đến lúc Nhật Minh xử dụng ma túy, má biết, vợ con biết nhưng con thì không. Nhật MInh ban đầu còn lén sau công khai hút tại nhà. Mỗi ngày "đốt" từ vài chục đến cả vài trăm ngàn. Tiền bạc dành dụm cũng vơi dần. Đau lòng hơn nữa, vì sợ Nhật Minh một mình đi mua thuốc bị bắt nên má bắt vợ con phải đi mua thuốc mỗi khi nó đến cơn ghiền.

Rồi thỉ con cũng biết. Con đề nghị gửi nó vào trung tâm cai nghiện, cả má và vợ con đều hăm he nếu con mà làm vậy thì ba ngưòi sẽ ôm nhau chết chung. Làm sao bây giờ??

NHiều đêm trăn trọc, suy nghĩ. Má ơi đến nước này con không thể nhu nhược được nữa. Con phải cứu lấy con của con. Má ơi, xin má hãy cho con được một lần làm cha nghe má.!!.
TRần Dũng - TTSG

Nothingtolose
07-05-04, 04:59 AM
woh, người đàn ông này cũng đáng thương nhưng cũng đáng trách, có thể nói là quá nhu nhược.., không thể lấy lí do vì thương vợ con mà chịu đựng để ra nông nổi này :gun: :godau: :~)

maybe
14-05-04, 09:54 AM
vậy nếu đặc NTTL vào hoàn cảnh như vậy thì bạn sẽ làm sao ?xin chỉ giáo :P