PDA

View Full Version : Nếu yêu bằng tâm hồn Đèn đỏ hãy tắt đi!



vanda307
09-05-04, 11:56 AM
Tôi 27 tuổi, khá đẹp theo nhận xét của nhiều người và của chính tôi. Tôi có bằng đại học, giỏi vi tính, ngoại ngữ. Đang có việc làm ổn định ở một công ty nước ngoài, lương khá.

Tôi đã có người yêu, chúng tôi không có đèn đỏ trong tình yêu.

Sống thử như những cặp tình nhân phương Tây cũng có ý nghĩa tích cực của nó. Nếu không phù hợp quan điểm sống, tôi không phải gắn chặt cuộc đời mình với một gã đàn ông không ra gì. Anh ta sau một thời gian chán chê ta, sẽ bỏ theo một phụ nữ mới? Không sao, đấy là bộ mặt của một gã sở khanh, vậy tại sao tôi lại chôn cuộc đời mình vào một tên họ Sở. Tôi sẽ khổ đau nhưng nếu đứng vững vượt qua - đấy chính là nghị lực, tôi vẫn còn kịp gặp một tình yêu tử tế. Một tình yêu tử tế ở một người đàn ông hôm nay là không đặt nặng quá khứ của người tình, không nấp sau chữ trinh (hay tiết hạnh) của người tình để lên án (sau khi đã lợi dụng được). Khi đặt vấn đề quan hệ tình dục với bất cứ người con gái nào dường như đàn ông nào cũng tỏ ra phóng khoáng, chỉ sau đó - với tôi, đấy chính là thước đo sự tử tế của một người yêu tử tế, nó quyết định cho ta liệu có hay không gắn cuộc đời mình vào họ.

Hãy khoan vội kết luận tôi là kẻ buông thả. Tôi không yêu, một móng tay, sợi tóc cũng không thể đụng vào. Nếu tôi yêu, chuyện quan hệ sẽ là bình thường.

Bạn sẽ hỏi, vậy tôi đã gặp người yêu mình chân thành và tử tế chưa? Câu trả lời là: người thứ nhất: một gã sở khanh. Người đang yêu tôi - một người không lâu nữa sẽ là chồng tôi. Bạn sẽ hỏi: tôi có giấu giếm anh ấy điều gì thuộc về "tiết hạnh"? Thưa bạn, anh ấy biết rõ mối quan hệ tình cảm trước kia của tôi. Anh chấp nhận chia sẻ bằng tình yêu. Bạn sẽ nghi ngờ: nếu giờ cuối anh ta "bỏ của chạy lấy người"? Nếu giả sử (chỉ là giả sử thôi) anh ấy ra đi như những người đàn ông khác. Tôi sẽ đau khổ lẫn vui mừng: lại một kẻ không ra gì mà may thay ta chưa ràng buộc suốt đời bằng một hôn nhân bi thảm. Bạn sẽ bảo: vậy chẳng lẽ suốt đời tôi cứ sống thử với hết người này đến người nọ cho đến khi tìm ra tình yêu chân thật? Thưa bạn, kinh nghiệm cuộc đời không bao giờ vô ích với bất cứ ai có chiêm nghiệm, có nền tảng và không bao giờ đánh mất mình bằng sự buông tuồng. Đừng quên tôi có bạn bè, gia đình, nghề nghiệp và quan trọng hơn cả là một nghị lực để sống, để làm việc.

Một phụ nữ mạnh mẽ thật sự thì dù đơn độc và khổ đau trong tình yêu họ vẫn sống được, vẫn chẳng cần một gã đàn ông kém cỏi bên cạnh cuộc đời mình.

Tôi đã yêu - đã cho và đã thất bại. Tôi đang yêu - đã cho và tin rằng tôi đang có một tình yêu của một người đàn ông rộng lượng, thẳng thắn và mạnh mẽ.

Tôi căm ghét thói ích kỷ, đạo đức giả và đôi khi do bảo thủ ta phải trói mình vào những giá trị đã cũ, không mang lại hạnh phúc cho một hôn nhân, một tình yêu đích thực. Mà nhiều khi ngược lại nó gây ra biết bao thảm kịch gia đình: chữ trinh có đấy nhưng tình yêu thì đã chết từ khi trở thành vợ chồng không lâu sau đó. Mà có người suốt đời phải cắn răng chịu đựng và câm lặng.

cind
11-05-04, 01:17 AM
Chào bạn, tôi cũng nghỉ như bạn về vấn đề "trinh tiết" bởi vì tôi nghĩ:
1.Tại sao chúng tôi những thằng đàn ông chi phép mình như thế ! mà phụ nữ thì không được ??
2.Nói gì thì nói đó cũng là 1 cách thể hiện tình yêu !!!!
Nhưng còn vấn đề "sống thử" thì tôi không đồng ý, vì sao ? Vì theo tôi mình là người Á Đông : gia đình là 1 điều rất thiêng liêng, là nền tảng của tất cả. Chúng ta không có quyền làm hoen ố 2 chữ GIA ĐÌNH bằng cách "thử".

maybe
12-05-04, 09:41 AM
Theo maybe trong vấn đề tình yêu ko bao giờ có chuyện quan hệ trước khi kêt hôn là con gái cái giá phải trả cho sự lầm lở là rất lớn và ko phải ai cũng may mắn nhu bạn chó được một người thương yêu thất sự khó lắm .Và thật lòng mà nói một người con trai mà yêu mình thật sự những gì mang đến cho mình là tốt nhất con đám con trai chỉ xem chuyện quan hệ hay những thứ khác thì ko đáng quan tâm đâu .Bạn có thể quên một người mà bạn từng yêu từng hôn họ ko tốt hay ko xúng với mình nhưng khó lắm mới quên được một người vì bạn mà làm nhiều việc đúng ko?

thaipeace
12-05-04, 01:19 PM
Còn theo tôi , tôi không quá khe khắt trong cái gọi là sồng thử , tôi vẫn rất trân trọng những con người nghị lực vì chỉ có họ mới dám cam đảm để sống thử , nhưng tôi nghĩ :kiến thức , ok không có giới hạn , nhưng trong tình yêu chúng ta không chỉ làm mỗi cái việc là chạy tới chạy lui thử đi thử lại như một phép thử . Vâng , tôi hiểu cái gì cũng cần có thực nghiệm , nhưng trong tình yêu , chỉ một lần hai lần là đủ , không nên quá cầu toàn , để rồi biết đâu được chính do sự hờ hững của bạn trong tình yêu , một tình yêu thật sự sẽ không bao giờ đến !

maybe
14-05-04, 07:57 AM
mình lại ko cho rằng sống thừ là cam đảm :P trong tình yêu với maybe ko có phương pháp thử như hoà học ví dụ chia tay là chia tay chứ ko có thử chia tay

a2z
17-05-04, 10:50 AM
Ngụy biện.
Chấp nhận sống thử là can đảm? Không. Có lẻ đó là sự liều mạng thì đúng hơn. Tại sao?

Thứ nhất, vanda307 bảo, sống thử là để xác định người mình yêu có đủ tin tưởng không. Thật vô lý. Lúc còn nhỏ khi xem Tam quốc diễn nghĩa tôi nhớ Tôn Sách có nói một câu như thế này: "Đã nghi ngờ thì không dùng. Đã dùng thì không nghi ngờ". Nếu bạn yêu và tin tưởng, bạn không cần phải thử. Nếu bạn nghi ngờ anh ta, bạn không nên thử. Tại sao bạn lại dễ dàng trao thân cho một người mà bạn không tin tưởng?
Thứ hai, bạn định lấy bản thân ra thử ư? Có bao nhiêu phần trăm thành công? Bạn đủ tỉnh táo để tính toán lòng trung thành của người yêu, vậy tôi tin chắc bạn có dư sức để tính ra tỷ lệ này. Bạn có biết rằng rất có thể người tình của bạn sẽ bỏ rơi bạn ngay sau lần quan hệ đầu tiên với một lý do hết sức đơn giản: "Cô có thể trao thân cho tôi, thì cô cũng sẽ dễ dàng trao thân cho một người đàn ông khác". Bạn có biết chắc chắn rằng bạn tình của bạn không bị nhiễm một bệnh tình dục nào đó, và cả HIV/AIDS. Bạn có kiểm soát được rằng bạn luôn quan hệ tình dục an toàn và không bị mang thai (hãy nhớ rằng bạn đang có công việc ổn định, việc bạn mang thai sẽ làm đảo lộn tất cả mọi công việc. vì việc này bạn chưa hề chuẩn bị trước).
Thứ ba, bạn rất khó tìm được một người đàn ông như bạn muốn. Có thể họ bảo thủ, nhưng ít ra họ không phải là những gã Sở Khanh. Có thể họ khó chấp nhận một người phụ nữ coi tiết hạnh là thuốc để thử đàn ông như bạn, nhưng ít ra họ sống thật với lòng mình, và họ chung thủy. Những người đàn ông như vậy bạn không thích. Và bạn cố tìm một người đàn ông rộng lượng, dễ chấp nhận. Có thể bạn sẽ tìm được người như vậy. Nhưng bạn có dám chắc rằng anh ta thật sự rộng lượng. Rất có thể thuốc thử của bạn sẽ không có hiệu quả. Vì sao ư? Biết đâu anh ta không phải là một người dễ dãi. Đối với anh ta, không có từ "chính kiến", tệ hại hơn nữa có thể anh ta là người buông thả. Sống với một người như vậy liệu có tốt hơn cho bạn? Và cũng không loại trừ trường hợp, vì một ai đó quá yêu bạn, anh ta sẽ chấp nhận bạn, nhưng anh ta có những khó khăn riêng của mình. Có thể bạn cảm thấy hạnh phúc nhưng bạn có chắc chắn rằng anh ta không ngấm ngầm đau khổ?
Thứ tư, theo cách nói của bạn, thì bạn bất chấp tất cả và không quan tâm đến dư luận xã hội. Thật sự thì dư luận xã hội không phải là một vấn đề không đáng quan tâm. Tôi biết một người muốn sống tốt thì không nên phụ thuộc vào dư luận. Tuy nhiên, liệu bạn có thể sống vô tư, hồn nhiên trước sự dè chừng của các bà, các cô; trước cái nhìn hau háu chỉ muốn lợi dụng của các gã đàn ông không đoan chính?

Có thể bạn cho tôi là người bảo thủ. Cũng có khi tệ hại hơn, bạn cho rằng tôi là kẻ ích kỷ, đạo đức giả (sự thật thì bạn đã nói thế rồi). Nhưng tôi không thể, và không bao giờ đồng tình với cách sống của bạn. Tôi coi trọng trinh tiết, đương nhiên không phải theo kiểu màng trinh còn hay mất. Tôi không nói nhiều về vấn đề trinh tiết ở đây, nếu bạn muốn biết ý kiến của tôi thì tôi đã nói rồi, trong một topic do lisaqn mở, hình như là ở "Tư vấn tình yêu" thì phải.

maybe
19-05-04, 09:56 AM
tán thành ý kiến cuả a2z

ChieuSGBuon
21-05-04, 12:31 AM
SGB có một ý kiến thế này
thứ nhất "sống thử" về phương diện nào đó không thật sự sai hoàn toàn, bạn hỏi vì sao đàn ông có quyền mà phụ nữ không có quyền ư?? Nếu là một người đàn ông thật sự thì chuyện sống thử cũng không nên nhưng vì một lý do đặc biệt ( ví dụ như bạn yêu người ấy quá) mà chuyện quan hệ xảy ra trước hôn nhân, rồi sau đó vì một lý do nào đó ( cũng đặc biệt luôn ) hai người phải chia tay, điều này có thể chấp nhận được. Thật sự trinh tiết với phu nữ cũng quan trọng như việc sống phải có tiền vậy. Nhưng nếu nói trinh tiết là tất cả thì chưa hẳn, Trinh tiết không chỉ đơn thuần là trên thân xác người phụ nữ mà nó còn bao gồm cả tâm hồn của người đó nữa, nếu TT không còn thì sao chứ?? Thật sự khi hai người đến với nhau bằng tình yêu thì....... chuyện quan hệ chẳng qua trên một phương diện nào đó chỉ là duy trì nòi giống thôi ( có hơi quá đáng không nhỉ?) Còn tình cảm mới là bền vững với thời gian, chuyện "ấy" theo thời gian cũng không thể ở bên bạn mãi được, nhưng tình yêu thì sẽ sống với bạn đến cuối đời
Quả thật đây là một vấn đề không mới, nhưng thật sự để tìm ra câu trả lời thì đến giờ vẫn chưa có câu trả lời nào xác đáng, câu trả có lẽ xuất phát chính từ phía 2 người đang yêu nhau kìa; vì chúng ta cũng biết người VN là Châu Á, do vậy luôn sống theo tinh thần của người Á Đông, một xã hội mặc dù không còn chế độ phong kiến nhưng ảnh hưởng thì chắc chắn vẫn còn