PDA

View Full Version : có nên tin vào tình yêu?



girl_nhoc
14-05-04, 02:39 AM
tôi ko còn dám tin vào những lời tỏ tình của con trai nữa, tất cả đều là giả dối mà thôi. hắn đã có người yêu rồi và còn dự định chuyện tương lại nữa, nhưng tại sao hắn vẫn nói lời yêu tôi? hắn coi tôi là trò chơi cho hắn những lúc hắn ko gặp người yêu. tôi đã tin và yêu hắn biết bao. vậy mà hắn đối xử với tôi như vậy. tôi ko ngờ một người bề ngoài đứng đắn như hắn mà lại làm những chuyện như vậy.

mickey
16-05-04, 12:54 PM
ừ, con trai thật chẳng đáng tin một chút nào cả.mình xin chia buồn cùng bạn và mình nghĩ bạn nên quên hắn đi, con trai như thế thì quá tệ, nếu tiếp tục thương người ta chắc chắn là bạn sẽ càng đau khổ hơn thôi. mong bạn tìm được người khác tốt hơn hắn nhiều.

a2z
16-05-04, 01:10 PM
Con gái nói về con trai như vậy. Đúng!
Và con trai cũng nói về con gái như vậy. Không sai.
Nhưng người ta vẫn thành vợ thành chồng. Và có nhiều người sống với nhau hạnh phúc suốt đời. Thế thì tại sao? Rất đơn giản, chỉ có bốn chữ: Tin vào cuộc sống!

maybe
19-05-04, 10:08 AM
hãy nhìn vào hiện taị cho hắn biến khoỉ trái tim bạn,hắn ko đáng .Và trong tương lai mở cưả trái tim mình cho một người xưng đáng .
Đừng vì một cái cây mà bỏ cà khu rưng .Hãy sống vui bạn nhé.

ChieuSGBuon
19-05-04, 10:03 PM
Con trai, con gái không quan trọng, có người thế này tất sẽ có người thế khác, 1 người không hẳn là tất cả, để tìm được tình yêu cũng khó như khi bạn tìm ra giọt mưa trên sa mạc khô cằn vậy, tất nhiên không phải không có, nhưng bạn có dám tự tin , bạn sẽ đứng lên sau cú vấp ngã đầu đời này để tiếp tục cuộc hành trình tìm tình yêu nữa không, chỉ có bạn mới giúp chính bạn trong hoàn cảnh này thôi, không ai có thể giúp bạn, vì mọi người chỉ có thể đem đến cho bạn lời khuyên, nhưng quan trọng nhất vẫn là người torng cuộc đúng không bạn??



------------------------------------------------------------------------------------------------
<marquee>Hạnh phúc trong cuộc sống là có một việc gì đó để làm, có một ai đó để yêu, và có một điều gì đó để hy vọng :~) :~) :~) </marquee>

girl_nhoc
21-05-04, 01:11 AM
Tôi ko biết nữa, hiện tại tôi sợ tất cả những người con trai nào đến với tôi. tôi ko biết thời gian có giúp tôi quên đi chuyện này ko....tôi đã mất hết niềm tin

nubatuoc_ktntn
22-05-04, 04:33 AM
Tại sao lại đánh mất niềm tin của mình vì một người không xứng đáng???
Điều đó là không cần thiết &#33;&#33; Quên đi bạn ạ&#33;

mickey
22-05-04, 12:48 PM
bạn à, có thể giờ bạn đang hoang mang, bạn cô đơn và cảm thấy buồn nhưng thời gian thật sự sẽ giúp chúng ta vượt qua tất cả. cho đến cuối đời, có lẽ bạn sẽ không quên chuyện này nhưng thời gian sẽ cho bạn thêm sức mạnh để đứng lên và tiếp tục yêu thương, tiếp tục hy vọng vào một tình yêu mới. có vấp ngã con người mới đứng lên và rút kinh nghiệm. có những đau khổ, những thất bại trong tình yêu, người ta mới biết trân trọng những gì mình đang có và biết tìm kiếm những gì mình sẽ có.quá khứ sẽ mãi là quá khứ, con người ai cũng có quá khứ và cho dù tốt hay xấu, đau khổ hay sung sướng thì ta vẫn phải sống vì hiện tại và tương lai chứ không phải sống vì quá khứ.