PDA

View Full Version : NGƯỜI THỢ MỘC



ChieuSGBuon
17-05-04, 10:15 PM
Có một ngừơi thợ mộc già muốn nghỉ hưu. Ông ta nói với ông chủ thầu về ý định cuả mình. Người thầu tỏ ý bằng lòng vì không thể ép người thợ mộc làm việc được nữa khi ông ta đã nhiều tuổi
Người thầu khen ngợi taì năng cuả người thợ mộc già hết lời và đề nghị người thợ mộc đóng giúp một bộ bàn ghế, tủ giả trong nhà trước khi ông ta chia tay với sự nghiệp cuả mình. Ông thợ mộc hứa sẽ hàng ngày đến xưởng để làm xong việc đó. Tuy nhiên, ông không có vẻ nhiệt tình cho lắm, còn người thầu thì vui vẻ giúp ông thợ mộc chọn các loại gỗ tốt nhất để làm
Chỉ trong một thời gian ngắn thì lớp sơn phủ cuối cùng cũng được quét lên những đồ gỗ mà người thợ mộc già đã hoàn thành
Ngay tôí hôm ấy, người thầu chở toàn bộ chỗ đồ gỗ ấy đến nhà ngươì thợ mộc già. Người thầu bắt tay người thợ mộc già và nói " Toàn bộ chỗ đồ đạc naỳ là món quà tôi tặng bác, vì bác đã đóng góp cho xưởng mộc rất nhiều và rất tận tình "
Người thợ mộc già trở nên bối rối. Giá như ông biết những đồ đạc này là chính ông làm cho ông, hẳn ông đã làm rất khác, cẩn thận hơn nhiều


Hàng ngày chúng ta đang phải tự xây dựng cuộc sống cuả mình. Và có ngày, bạn nhìn lại và nói " Nếu tôi có thể làm laị, tôi sẽ làm rất khác"
Nhưng chúng ta không thể làm lại
Những sự lựa chọn cuả bạn hôm nay đang xây dựng chính tương lai của bạn.

Hãy nhớ:
Hãy làm việc như thể bạn không cần biết đến tiền công
Hãy yêu thương như thể bạn không cần biết đến đau khổ

maybe
19-05-04, 10:03 AM
mình vì mọi người thì mọi người sẽ vì mình .có nhiều điêù trong cuộc sống này và môỉ ngaỳ haỷ hoc một điều .Hạnh phúc sẽ mìn cươì với nhửng ai biết cách sống ,hy vọng và cứ tin