PDA

View Full Version : CÁM ƠN MẸ !



TÂM HỒN CỦA ĐÁ
20-05-04, 06:23 AM
Con về, mệt mỏi và chán nản, và thất vọng ... vì những điều không như ý nghĩ...Chỉ đến khi mắt chạm vào dải đồi xanh quen thuộc , khi chân đặt lên sàn nhà , khi ùa vào vòng tay mẹ...mới cảm thấy bình yên ! Dường như đây mới là nơi của con, thuộc về con...hồn hậu và chất phác ! Lánh xa khói bụi thị thành, lánh xa những phức tạp , rối ren ...

Hình như chưa bao giờ con kiên nhẫn với mẹ, như vơí một người bạn đã quay mặt vơí con ... Chưa bao giờ lắng nghe mẹ nói ...Vậy mà vòng tay mẹ vẫn mở ra , rộng lượng và bao dung ,đủ khiến con mềm lại những khô cằn...trở lại bình yên ! :om:

Cảm ơn mẹ nhiều, mẹ của con !