PDA

View Full Version : người cha đạp xích lô đưa con đến Roma



hnkvmt
13-02-03, 11:11 AM
Người cha đó là bác Nguyễn Kinh Luân ,54 tuổi ,và người con là Nguyễn Thanh Lam ,giải nhì Vật Lí quốc gia lớp 11 ,giải ba Vật Lí quốc gia lớp 12 đồng thời Huy Chương Bạc Vật Lí quốc tế tại Roma (Italia ).
Gia đình bác Luân ở tận Giao Thủy ,Nam Định .8 năm qua bác một mình lên Hà Nội đạp xích lô nuôi gia đình và nuôi con ăn học . 8 năm nhân với 365 ngày ,vị chi là gần 3000 ngày .Gần 3000 ngày có bao nhiêu là nắng lửa ,mồ hôi trên lưng áo ?Gần 3000 ngày có bao nhiêu đêm đông cô độc nơi phố lạ ,bao đêm mưa rả rích nước mưa mặn trên mi mắt ?Một mình một bóng một chiếc xích lô ,bác Luân ấp ủ điều gì ?
Cảm ơn công sinh thành .Được sinh nhờ mẹ ,được thành nhờ cha ."Còn cha gót đỏ như son ... " ,cha lặn lội trên đôi chân chai sạn để trải lối cho con đi trên tấm thảm nhung mềm gót đỏ non tơ .
Người con trai đầu của bác Luân thi đỗ ba trường đại hoc, hiện nay đang học ĐH Bách Khoa .Người con thứ là Thanh Lam cũng đã đến được nước Ý xa xôi ,đem tài sức để "chiến đấu" với thiên hạ và trở về vinh quang với chiếc huy chương lấp lánh trên ngực .Người cha đã đạp xe chở con mình "ra trận" trên chiếc xe xích lô cà khổ .Chiếc xích lô của cha đã đưa con đến thành Roma.
Tôi hỏi bác Luân :
- Thưa bác ,năm nay đã 54 tuổi .Bác còn định theo nghề "tài xế" này bao nhiêu năm nữa ?
- Tôi sẽ làm "tài" cho đến hồi ... " xế" bóng luôn cậu à .Nói vui vậy chứ ngày nào còn sức còn đạp .Hết sức rồi mình xoay việc khác .
- Nuôi con lớn khôn bác có "nhắm ", mai này đền đáp không ? Bác có "hoa tiêu" nghề nghiệp gì cho các anh không?
- Không cậu ạ .Các em ngoan ,tự học là chính .Tôi chỉ ước sao có thể đưa chúng đến được bến bờ ,thành người có ích .Chỉ vậy thôi ,chẳng mong đền đáp gì cho riêng mình cả .
Nếu một ngày nào đó có việc ngồi trên một chiếc xích lô ,bạn hãy để ý tôn trọng , biết đâu bạn đang ngồi trên xe của một người cha - một " dũng sĩ kiên cường " có chiếc xích lô vạn dặm .

Romeo
14-02-03, 08:03 PM
:) Ôi người cha nào cũng thật vĩ đại , người cố gắng dành hết sức mình cho đàn con thân yêu ! RO chỉ biết xin cám ơn cuộc đời này .vì đã mang đến cho RO một người cha thật nhân từ và hết mực thương con ! Chúc cho ba, mẹ luôn mạnh khoẻ , sống lâu trăm tuổi với con cái ......! Cha mẹ ơi con thương người quá !

Access_banned
19-02-03, 02:30 AM
đọc những dòng đó mình cảm động lắm !