cind
10-07-04, 09:28 PM
"Đã có một thời anh yêu em như thế!
Biển xanh rờn và cát trắng dịu êm.
Ngọn mía lau và lòng thương mến.
Anh yêu em như kẻ lần đầu đến với đại dương."
Biển rất xanh và cát trắng dịu êm, con sóng ru lời hát ru bình yên và từng cánh buồm! lộng gió khơi xa. Đã có một thời anh yêu em như thế! và trái tim thỗn thức bao chờ mong, rồi ước mơ về những bến bờ xa. Biển chợt dâng trào ngàn nỗi khát khao, khi ánh mắt em trao anh niềm thương mến....
Giọng khàn đục và đầy khát khao của cô ca sĩ làm anh nhớ tới bài của em, thằng em dại ạ! Nỗi trăn trở cua em cũng chính là của anh, của những thằng đã co' một thời chẳng tồt đẹp gì, cái thời ta lăn lộn ở những góc cùng khuất nhất của XH, nơi sức mạnh, thủ đọan, lọc lừa thống trị. Nơi đó đã dạy ta những cái khốn nạn nhất để ta có thể tồn tại, thế nhưng từ tận sâu thẳm trong ta vẫn thèm muốn được một cuoc sống đàng hòang, sống cho ra sống. Nhờ có điều đó mà ta mới có ngày hôm nay phải không em. và cũng chính vì lẽ đó ta cảm thấy chán ngắt với những lời đầu môi chót lưỡi, với phấn son lòe lọet, với những cái giả tạo khoát lên con người như những vỏ bọc. Hôm nay, trên con đường đi tìm lại chính mình, bất chợt đâu đó ta bắt gặp một ánh mắt trong veo, một tâm hồn tinh khiết thế là ta xao xuyến! bởi vì đối với ta bây giờ thì có còn điều gì đẹp hơn như thế nữa đâu!? Có thể vì anh lớn hơn và từng trãi hơn em cho nên em mới hỏi anh đó có phải là tình yêu không!? thực sự thì anh cũng không biết nữa em ạ, cũng có thể đúng vì tình yêu luôn đường đột và đầy bất ngờ mà, thật ra tình yêu chỉ đơn giản là ta cảm thấy muốn chia sẽ với người đó những gì ta đang có và khi nghĩ đến họ ta cảm thấy hạnh phúc thế thôi em ạ, còn nếu ta thích vì một cái gì đó thì liệu đó có còn gọi là tình yêu không!
Nhưng nghĩ đi thì cũng phải nghĩ lại vì cũng có thể đó chỉ là ngộ nhận, bởi vì thời gian qua ta đã sống trong lo âu, trong sự nghi kỵ cho nên ta thiếu thốn một tình cảm chân thật. Vậy thì theo anh bây giờ em hãy trân trọng cái tình cảm ấy và hãy dành cho cô ấy tất cả những gì em có thể và hãy tôn trọng quyết định của cô ấy em ạ! Cuộc sống này còn đẹp, còn có chỗ cho những người như anh em mình quay về là bởi vì còn có những con người biết CHO mà không hề nghĩ đến NHẬN LẠI. Đó mới chính là cái mà ta vẫn đang đi tìm đó em.
"Đã có một thời và phải có một thời như thế, sẽ dõi bước theo ta nhữn glứa đôi tuổi trẻ. Những lỗi lầm và những xót xa! nhưng, mãi còn trong trái tim ta.....dẫu là biển của một thời đã mất."
Biển xanh rờn và cát trắng dịu êm.
Ngọn mía lau và lòng thương mến.
Anh yêu em như kẻ lần đầu đến với đại dương."
Biển rất xanh và cát trắng dịu êm, con sóng ru lời hát ru bình yên và từng cánh buồm! lộng gió khơi xa. Đã có một thời anh yêu em như thế! và trái tim thỗn thức bao chờ mong, rồi ước mơ về những bến bờ xa. Biển chợt dâng trào ngàn nỗi khát khao, khi ánh mắt em trao anh niềm thương mến....
Giọng khàn đục và đầy khát khao của cô ca sĩ làm anh nhớ tới bài của em, thằng em dại ạ! Nỗi trăn trở cua em cũng chính là của anh, của những thằng đã co' một thời chẳng tồt đẹp gì, cái thời ta lăn lộn ở những góc cùng khuất nhất của XH, nơi sức mạnh, thủ đọan, lọc lừa thống trị. Nơi đó đã dạy ta những cái khốn nạn nhất để ta có thể tồn tại, thế nhưng từ tận sâu thẳm trong ta vẫn thèm muốn được một cuoc sống đàng hòang, sống cho ra sống. Nhờ có điều đó mà ta mới có ngày hôm nay phải không em. và cũng chính vì lẽ đó ta cảm thấy chán ngắt với những lời đầu môi chót lưỡi, với phấn son lòe lọet, với những cái giả tạo khoát lên con người như những vỏ bọc. Hôm nay, trên con đường đi tìm lại chính mình, bất chợt đâu đó ta bắt gặp một ánh mắt trong veo, một tâm hồn tinh khiết thế là ta xao xuyến! bởi vì đối với ta bây giờ thì có còn điều gì đẹp hơn như thế nữa đâu!? Có thể vì anh lớn hơn và từng trãi hơn em cho nên em mới hỏi anh đó có phải là tình yêu không!? thực sự thì anh cũng không biết nữa em ạ, cũng có thể đúng vì tình yêu luôn đường đột và đầy bất ngờ mà, thật ra tình yêu chỉ đơn giản là ta cảm thấy muốn chia sẽ với người đó những gì ta đang có và khi nghĩ đến họ ta cảm thấy hạnh phúc thế thôi em ạ, còn nếu ta thích vì một cái gì đó thì liệu đó có còn gọi là tình yêu không!
Nhưng nghĩ đi thì cũng phải nghĩ lại vì cũng có thể đó chỉ là ngộ nhận, bởi vì thời gian qua ta đã sống trong lo âu, trong sự nghi kỵ cho nên ta thiếu thốn một tình cảm chân thật. Vậy thì theo anh bây giờ em hãy trân trọng cái tình cảm ấy và hãy dành cho cô ấy tất cả những gì em có thể và hãy tôn trọng quyết định của cô ấy em ạ! Cuộc sống này còn đẹp, còn có chỗ cho những người như anh em mình quay về là bởi vì còn có những con người biết CHO mà không hề nghĩ đến NHẬN LẠI. Đó mới chính là cái mà ta vẫn đang đi tìm đó em.
"Đã có một thời và phải có một thời như thế, sẽ dõi bước theo ta nhữn glứa đôi tuổi trẻ. Những lỗi lầm và những xót xa! nhưng, mãi còn trong trái tim ta.....dẫu là biển của một thời đã mất."