PDA

View Full Version : !!Tôi cần sự chia xẻ và cảm thông của các bạn.



linhbenz
24-07-04, 09:48 AM
nhiều khi mình tự bảo với mình
hãy sống cho ra một con ngườI đi Linh
nhưng sao mà khó khăn thế
quá khứ vẫn cứ ám ảnh…gió mưa kia vẫn muốn tìm về chốn cũ …. vẫn còn đó niềm đam mê truỵ lạc của một thờI dĩ vãng
giọI buồn rơi , rơi lặng lẽ trên ước mơ dài, biết đi về đâu khi dòng đờI hoang vu quá,
đi về đâu khi người đờI đã ghét ta
Tâm hồn rỗng tếng
Lại 1 lần nữa tôi nghiện lại

cind
24-07-04, 11:07 AM
Bạn ơi!
Cuộc sống luôn khó khăn mà! bởi vì nếu nó quá dễ dàng thì con người làm sao có những tiện nghi như ngày hôm nay. Quá khứ để ta nhìn nhận sai, đúng? để ta thay đổi 1 quan điểm, 1 cách sống chứ không phải để mặc cảm bạn ạ!
Còn chuyện người đời thì nơi đâu chẳng có kẻ xấu và người tốt (ngay cả cõi khác kia cũng có thiên thần và ác quỷ, địa ngục và thiên đàng nữa mà). Nhưng ta khoan hãy nói đến điều đó và khoan hãy trách móc người khác đã. Bạn hãy nhìn nhận thực tế đi! trong những thời gian nghiện ngập Ta đã bê tha như thế nào, vậy thì thái độ của người khác đối với ta âu cũng là điều dĩ nhiên rồi! Giờ đây ta cố gắng đếm từng ngày sao cho cái ngày hôm nay ta sống tốt hơn ngày hôm qua bạn nhé!
Gửi bạn những gì tôi viết về lần cai cuối cùng nha:
" Hôm nay, ngày cắt cơn thứ 5 - Thế đấy....ta lại sa ngã!?
Đã bao nhiêu lần rồi? 7 năm ngập ngụa, vùng vẫy trong vũng bùn. Tại sao??
Hỏi chi để rồi sai lầm lại dẫm lên sai lầm, mà càng về sau lại càng tệ hại hơn và càng khốn nạn hơn!!!
Ta ngày xưa đâu rồi!? Mục đích cuộc sống của ta đâu rồi!? Đã quên thật rồi sao!?
Hãy đứng dậy! phải nhìn thẳng về phía trước và can đảm bước tới! Hãy luôn tự nhủ bên cạnh mình luôn luôn có gia đình dù trong bất cứ hoàn cảnh nào!
Và..bớt nghĩ về mình 1 chút, hãy nghĩ về những người khác xung quanh ta!....."

toi_loi
24-07-04, 12:54 PM
Bạn à, quá khứ chỉ là cái để ta nhớ và tự nhủ với bản thân rằng ngày mai sẽ sống tốt hơn ngày hôm qua thôi mà, cuộc đời đâu có cài gì là dễ dàng đâu, đúng vậy như anh cind đã nói: phải chịu trách nhiệm trước những việc làm của mình, ua`, trả giá thì trả giá chứ sao, sợ gì nào, mình là thèng đàn ông cơ mà, điều quan trọng là biết đứng dậy sau khi vấp ngã..........chúng mình luôn chào đón bạn, hãy liên lac với chúng mình nhé, không nên nói mà phải làm bạn à./

chúng tôi luôn chào đón bạn:

nếu bạn sinh sống tại khu vực phía Nam hạy liên lạc với:

admin: Y!M: pensevn hoặc Cind Y!M : cind_nt

Khu vực phía Bắc hãy liên lạc với :

trưởng đại diện :

Y!M : heals_vnn hoặc toiloi Y!M : vha_dhoa

mong_em_co_ngay_mai
24-07-04, 01:54 PM
Rất vui được chào đón bạn đã đến với www.heroin-aids.com
Bạn ạ đối với tất cả mọi người với cả tôi và bạn quá khứ là một phần không thể thiếu trong cuộc sống hiện tại nhưng chúng ta phải tự mình vượt qua,rũ bỏ quá khứ không mấy tốt đẹp để làm lại từ đầu,hướng về một tương lai tươi sáng hơn.Chẳng ai ghét bạn hay bỏ rơi bạn cả.Chỉ vì những người thân của bạn và những người xung quanh bạn không thể hét to lên cho bạn biết rằng :họ yêu bạn va mong bạn sẽ cố gắng để làm lại từ đầu.Tôi biết quả là rất khó khăn khi phải từ bỏ quá khứ mà trong khi đó nỗi ám ảnh vẫn hiện hữu trong bạn.Hãy cố lên bạn nhé.
"Không có việc gì khó_ Chỉ sợ lòng không bền." Bác Hồ thân yêu đã dạy ,bạn nhớ không?
Hãy tin vào chính bản thân mình rằng: bạn sẽ làm được điều bạn muốn.Tôi hy vọng bạn sẽ làm được.
Hãy nói chuyện với tôi khi bạn cần sự chia sẻ : minhyeunhaunhe2992003
Và tôi cũng sẽ rất vui khi được nói chuyện với bạn đấy.
Thân !

linhbenz
25-07-04, 09:33 AM
!! Ngược lai. dòng thời gian trôi đi, đã có lúc tôi học ở đời cách giết chết cảm xúc , ước mơ của mình để được sống thanh thản.nhiều khi tôi không dám thốt lên những lời mà trái tim muốn nói, để rồi hàng đêm ,tôi xót xa nuối tiếc....!!
Thế mà tôi lại buông xuôi tất cả để chìm vào nhưng cơn đê mê của ma tuý, chỉ vì 1 lúc không làm chủ bản thân 7 năm qua tôi đã mất tất cả , danh dự tiền bạc và sự nghiệp và niềm tin của người thân
Viết được ra vài dòng này ,tôi cảm thấy thanh thản trong tâm hồn yếu đuối vì ma tuý của mình !!!
thanks you evybody!
ngày cắt cơn thứ 7 của lần cai thứ ... (không nhớ được rồi)

mong_em_co_ngay_mai
27-07-04, 01:54 PM
Hãy cố lên bạn nhé.Tôi hy vọng đây sẽ là : ngày cắt cơn thứ 7 của lần cai cuối cùng.Khi nào bạn mệt mỏi hay không thể vượt qua hãy đến với chúng tôi.Chúng tôi luôn ở bên bạn, sẵn sàng cùng bạn loại trừ cái chết trắng ra khỏi con người bạn.Chỉ mong bạn thật sự cố gắng và thật bản lĩnh để vượt qua bạn nhé !

nguoidegan
29-07-04, 02:30 PM
Originally posted by linhbenz@Jul 24 2004, 02:48 AM
nhiều khi mình tự bảo với mình
hãy sống cho ra một con ngườI đi Linh
nhưng sao mà khó khăn thế
quá khứ vẫn cứ ám ảnh…gió mưa kia vẫn muốn tìm về chốn cũ …. vẫn còn đó niềm đam mê truỵ lạc của một thờI dĩ vãng
giọI buồn rơi , rơi lặng lẽ trên ước mơ dài, biết đi về đâu khi dòng đờI hoang vu quá,
đi về đâu khi người đờI đã ghét ta
Tâm hồn rỗng tếng
Lại 1 lần nữa tôi nghiện lại
(Truoc tien em xin loi vi may em ko cai vietkey nen ko go duoc tieng viet! Mong anh co gang dich nhe!)
Anh linhbenz than men! Em dang la mot sinh vien khoa CNTT. Em ko phai la 1 con nghien, nhung qua thong tin dai chung em co the hieu duoc noi dau cua nhung nguoi dang vuong vao cai chet trang! Nhu anh Khoa da noi:" khi do ban se mat tat ca, tinh yeu, li tuong, gia dinh va mat ca chinh minh nua!"
Danh mat chinh minh la dieu dang tiec nhat trong doi nguoi! Nhung ko co cai gi la qua muon ca! Da co biet bao tam guong voi long quyet tam va su giup do cua cong dong ma da tu bo duoc ma tuy de co the tim lai duoc chinh minh trong cai xa hoi lam lem nay!

Truoc day em cung co 1 nguoi ca^.u bi nghien! Cai rat nhieu lan nhung ko co ket qua! Quyet tam co! Giup do co! Noi chung la co hoi cay nghien thi rat nhieu! Nhung cuoi cung lai van nghien! Vi sao u? Chi vi sao khi cai nghien ve lai giao du voi dam ban xau nen lai nghien lai! The roi cau em quyet dinh mot viec ma ca nha deu xung sot! Cau em da tu chat di 2 ngon tay cai cua minh de ko con co the cam kim tiem duoc nua! The la du cau em da ko con 2 ngon tay cai nhung gio da cai nghien duoc ma gio dang la 1 cong dan binh thuong nhu nhung nguoi khac!
Em hi vong anh se duoc long quyet tam va nghi luc hon nua de co the mai mai vinh biet cai thu khoi trang do!(Thay vi mai mai vinh biet cuoc doi nay!)
Em tin rang se co rat nhieu dang o ben anh va mong anh se cai duoc! Ho se giup do anh het minh! Trong do co em!EM hi vong co the dong gop duoc mot phan nho be de giup nhung nguoi nhu anh!

Hoa Da Quy
08-01-05, 08:15 PM
Mình ko biết những lời chia sẻ này có đến với bạn quá muộn ko? Hy vọng là nó vẫn còn giúp được 1 ít cho bạn vững vàng hơn. Linh a, mình nghĩ sẽ không bao giờ là quá muộn để bắt đầu lại cuộc đời đâu. Người yêu của mình cũng từng nghiện. NHưng mình vẫn rất tin anh ấy. Và mình cũng tin cả bạn nữa. Vì mình nghĩ chỉ cần bạn còn biết xót xa với quá khứ, và trăn trở, dằn vặt cho tương lai là bạn vẫn còn cơ hội làm lại từ đầu. Mình biết ma túy có ma lực ghê gớm lắm. Và bạn cũng tự nhận rằng bạn là 1 người yếu đuối trước nó. NHưng bạn đừng tuyệt vọng nha bạn. Vẫn còn nhiều lắm những tấm lòng quan tâm tới bạn đấy. mình gửi tới cho bạn những lời chúc tốt lành nhất.

xuanyeuthuong
11-01-05, 12:44 PM
Originally posted by linhbenz@Jul 24 2004, 02:48 AM
nhiều khi mình tự bảo với mình
hãy sống cho ra một con ngườI đi Linh
nhưng sao mà khó khăn thế
...
Lại 1 lần nữa tôi nghiện lại

28966

Linh ơi sao bạn nỡ buông xuôi như vậy. Cố gắng lên Linh! Một mình ko chiến đấu lại nàng tiên nâu thì hãy nhờ những người thân, họ sẽ tiếp thêm sức mạnh cho bạn để bạn chiến thắng ma túy.
Dẫu rằng tái nghiện lần 2 sẻ khó khăn cho việc cai nghiện. Nhưng đừng bao giờ nói không thể. Mọi chuyện đều có thể xảy ra Linh ạ.Bạn đừng nghĩ là quá muộn. Muộn còn hơn là ko bạn à!
HÃY TIẾN LÊN LINH! DŨNG CẢM BƯỚC QUA RÀO CẢN NÀY LINH NHÁ.
CHÚC BẠN SỚM THÀNH CÔNG :wub:

thamtunet
11-01-05, 07:35 PM
Bạn ơi, nghiện chưa phải là xấu, nếu bạn thật sự xấu đi trong mắt mọi người là khi bạn không thể chiến thắng nó. Bạn biết không , cuộc sống còn rất nhiều điều mà bạn chưa khám phá hết, bản thân và gia đình bạn luôn mong muốn bạn sẽ khám phá được nó. Mình chỉ mong bạn có được cái cảm giác được tự mình tìm hiểu va dứt đi được cái cảm giác mà đôi lúc bạn nghĩ là không thể. Hãy cố lên bạn nhé, mình tin là bạn sẽ làm được. Còn rất nhiều người hi vọng ở bạn đấy, hãy đến đây nếu khi nào bạn cảm thấy cô đơn nhất nhé . Thân

Moci
27-01-05, 03:52 PM
Bạn đừng mất niềm tin và hi vọng nhé. Khi bạn đã từ bỏ được ma tuý thì mình biết bạn đủ bản lĩnh để bước tiếp những bươc dần dần vững chắc trên đường đời thênh thang này.
Hãy cố lên nào.. từ từ thôi cũng được mà, tương lai sẽ dần mở cửa cho những ai biết tìm đến mà..
Chúc bạn vui vẻ và hạnhphúc.
MOCI

ĐoạnTuyệt_Hroin
18-04-08, 08:56 AM
hãy cố gắng lên bạn, tôi cũng đã trong hoàn cảnh đó. hãy tìm cho mình 1 lý tương, 1 mục đích sống và nghị lực của Thằng đàn ông để quên đi MT. chúc bạn thành công!!!

who_am_i
19-05-08, 05:45 PM
Tôi cũng đang như vậy này hãy cố lên bạn tôi và bạn cùng làm nhé! lần cuối cùng cai và cũng là lần cuối cùng cắt cơn đi bạn nhé! we win win!

who_am_i
06-06-08, 04:02 AM
Để tôi giúp bạn 1 chút nhé! Tôi ko biết ông anh ông ấy liên hệ với ông Quân nào trên Hà Nội ấy mua được thuốc SUBUTEX cho tôi cai trong 3 ngày đầu đến ngày thứ 4 thuốc có tác dụng và nó gây ảo giác rất mạnh làm mình quên hẳn ma túy thế mới hay chứ! Tôi cảm thấy tôi là người may mắn giờ tôi đang trong quá trình tiếp nước( Truyền nước giải độc ấy) và 1 ngày tôi tắm = nước lạnh cũng phải đến 4 5 lần thoải mái lắm bạn hãy thử xem! giờ tôi ngồi đây viết bài về ma túy nhưng ko co 1 chút nhớ nhung gì đến nó tôi tự cảm thấy bản thân tôi thật may mắn! các bạn hãy cố lên có ý chí của 1 thằng đàn ông dám làm dám chịu nhé! Hãy cố lên chúc các bạn cũng vượt qua được như tôi!

Hong Thu
11-11-08, 02:46 PM
Y Nghia Cua Cuoc Song La Mong Duoc Song Tot Dep, La Suc Manh Huong Ve Muc Tieu Phia Truoc.