toi_loi
29-07-04, 01:09 PM
Đây là câu chuyện của một người bạn tôi..........................
Anh ta cũng là người đã từng nghiện ma tuý, sau những thang ngày ăn chơi xa đoạ, những cuộc vui chơi thâu đêm suốt sáng, những mối tình qua đường đối với cậu ta là chuyện thường, rất nhiều cô gái đến rồi lại đi, hình như ngôi nhà đối với cậu ấy chỉ là cái nhà trọ để cậu ta quay về trong những giờ phut mệt mỏi,
Mọi chuyện đã thay đổi khi cậu ta gặp được một cô gái, sự ngây thơ, tinh nghịch đã làm con tim của 1 kẻ lãng du rung động, cô bé không giống như những người con gái khác mà cậu ta đã gặp, cô không có một diểm gì nổi bật, không điểm phấn tô son, không ăn chơi, không theo mode của dân tời thượng nhưng tùe khi gặp cô gái cậu ấy đã đã thay đổi hẳn, thiẹt tình nhiều lúc tôi cũng phải kinh ngạc trược sự thay đổi của cậu ấy, không nhậu nhẹt, không ăn chơi, không còn lang thang nay đây mai đó nữa........cậu ấy đã thay đổi./
Nhưng.............
Ôi.........giá như cuộc đời này đừng có những từ nhưng thì tôt biết mấy, với một qua khứ như vậy thì làm sao, làm sao cậu ấy có thể đến vơis cô gái được đây, định kiến của xã hội đã không cho phép cậu ấy tiến lại gần cô bé, cũng đúng thôi, cô gái như một tờ giấy trắng, chưa dính chút bụi trần, làm sao cậu ấy có thể làm nó vấy bẩn cậu ấy đâu được phép làm vậy, cậu ấy là cái gì chứ, chẳng qua ũng chỉ là một thằng nghiện, chẳng có nghề nghiệp gì........
Nhưng không........( vẫn là từ nhưng)
Cậu ấy không cam chịu, không dể số phận mình cho ông trời quyết định cậu ấy quyết tâm nắm giữ số phận mình quyết tâm làm lại cuộc đời để xứng đáng với cô gái,
Trong khi tôi post bài này thì có lẽ cậu ấy cuũng đang chuẩn bị cho công việc mới của mình......tôi cũng cầu chúc cho tương lai của hai người..........hãy cố gắng lên bạn nhé.....có lòng nhất định sẽ thành công và tôi cũng muốn cô gái đó có thể đọc được những dòng này...........
Anh ta cũng là người đã từng nghiện ma tuý, sau những thang ngày ăn chơi xa đoạ, những cuộc vui chơi thâu đêm suốt sáng, những mối tình qua đường đối với cậu ta là chuyện thường, rất nhiều cô gái đến rồi lại đi, hình như ngôi nhà đối với cậu ấy chỉ là cái nhà trọ để cậu ta quay về trong những giờ phut mệt mỏi,
Mọi chuyện đã thay đổi khi cậu ta gặp được một cô gái, sự ngây thơ, tinh nghịch đã làm con tim của 1 kẻ lãng du rung động, cô bé không giống như những người con gái khác mà cậu ta đã gặp, cô không có một diểm gì nổi bật, không điểm phấn tô son, không ăn chơi, không theo mode của dân tời thượng nhưng tùe khi gặp cô gái cậu ấy đã đã thay đổi hẳn, thiẹt tình nhiều lúc tôi cũng phải kinh ngạc trược sự thay đổi của cậu ấy, không nhậu nhẹt, không ăn chơi, không còn lang thang nay đây mai đó nữa........cậu ấy đã thay đổi./
Nhưng.............
Ôi.........giá như cuộc đời này đừng có những từ nhưng thì tôt biết mấy, với một qua khứ như vậy thì làm sao, làm sao cậu ấy có thể đến vơis cô gái được đây, định kiến của xã hội đã không cho phép cậu ấy tiến lại gần cô bé, cũng đúng thôi, cô gái như một tờ giấy trắng, chưa dính chút bụi trần, làm sao cậu ấy có thể làm nó vấy bẩn cậu ấy đâu được phép làm vậy, cậu ấy là cái gì chứ, chẳng qua ũng chỉ là một thằng nghiện, chẳng có nghề nghiệp gì........
Nhưng không........( vẫn là từ nhưng)
Cậu ấy không cam chịu, không dể số phận mình cho ông trời quyết định cậu ấy quyết tâm nắm giữ số phận mình quyết tâm làm lại cuộc đời để xứng đáng với cô gái,
Trong khi tôi post bài này thì có lẽ cậu ấy cuũng đang chuẩn bị cho công việc mới của mình......tôi cũng cầu chúc cho tương lai của hai người..........hãy cố gắng lên bạn nhé.....có lòng nhất định sẽ thành công và tôi cũng muốn cô gái đó có thể đọc được những dòng này...........