PDA

View Full Version : Nhớ Mãi



MaiMaiChoAnh
14-02-03, 10:33 PM
Anh hút thuốc em thương làn khói trắng
Lúc anh buồn ...em thích nét đăm chiêu
Ta xa nhau em nhung nhớ thật nhiều
Nhớ ánh mắt đăm chiêu ....làn khói trắng

Em rất thích nhìn anh khi trầm lặng
Lúc anh buồn ....đôi mắt ngó xa xăm ....
Em xa anh ....dù xa mãi tháng năm
Vẫn nhớ mãi nét suy tư trầm lặng

Tuyết_Ngân
21-02-03, 11:29 PM
Em thương anh từ tánh anh hiền,
Biết cư xử và chiều em trăm thứ.
Lúc mới quen, anh biết em ghét,
Tà khói thuốc làm em khó thở,
Anh liền bảo, anh sẽ không hút,
Anh hút rồi em bệnh làm sao,
Em thương anh từ dạo hôm ấy,
Đến bây giờ, em vẫn nhớ rõ,
Ngày chia tay, em đây lưu luyến,
Sợ xa rồi em sẽ mất anh!

quanghuy09
05-04-03, 10:17 PM
Vẫn nhớ ngày xưa em bảo rằng
Anh đừng uống rượu hút sì ke
Để em khỏi phải lo phiền vì anh
Vậy mà anh tưởng, em đã yêu rồi

Hóa ra anh đã sai lầm
Ba năm xa cách em lấy chồng tỉnh queo
Bây giờ anh biết làm sao
Chắc là hút chít, hết đời cô đơn

hyvong_lybiet
06-04-03, 12:22 AM
Vẫn nhớ mãi ánh mắt ai đầm ấm
Đôi mắt hiền thường nhìn trộm em mỗi khi
và em nhớ cứ mỗi lần em nhìn lại
Anh quay đầu lẵng lặng cất bước đi