PDA

View Full Version : Gửi người yêu mưa!



only4Ad
02-08-04, 10:53 PM
Mưa! sẽ tạo nhiều cảm xúc và khơi lại biết bao kỉ niệm đã chìm sâu vào quên lãng. Một ngày nào đó, dù cố nén biết bao cảm súc hay cố lãng quên một quá khứ đau buồn thì mưa sẽ nhắc lại. Và hôm nay đã thế, những kỉ niệm ngày xưa lại dào dạt trở về, nó không cho tôi kịp sắp xếp lại gì cả. ừ! Kỉ niệm làm sao theo một con số nào chứ và ta làm sao bắt nó phải theo lòng ta được.
Ngày này 2 năm trước, cũng là một mình đối diện với cánh cúc vàng, rồi cũng lại thơ thẩn bên khung cửa sổ nhìn mưa. Nhìn mưa hay nhìn khóm cúc vàng? Nhìn mưa hay nhìn người trú mưa bên khóm cúc? Lúc đầu thì bị màu vàng của cúc thu hút, sau lại bị cái anh chàng trú mưa thu hút, dù tôi và anh không quen nhưng tôi lại mừng rỡ khi gặp anh. Rồi cũng từ đó tôi lặng lẽ làm người ngắm khách qua đường nhưng vị khách của tôi là anh. Cứ vào giờ anh đi học về thì tôi lại xuất hiện bên khung cửa.
Rồi anh biết có một cô bé trồng cây si anh. Thế là anh lại làm quen tôi, sau vài lần tiếp xúc tôi và anh yêu nhau. Đó có phải là tình yêu sét đánh? Tôi không biết. Anh có thật sự yêu hay chỉ thương hại tôi? Tôi không biết. Chỉ biết rằng thời gian sống cùng anh tôi đã rất hạnh phúc, hạnh phúc nhất trong những lần hạnh phúc, cười tươi nhất trong những lần cười. Có thể nói yêu nhanh cũng sớm chia tay. Tôi chẳng hiểu vì sao lại chia tay, hai đứa tôi chẳng bao giờ cãi cọ nhau cả nhưng anh ra đi không nói một lời.. Anh đến lúc mưa đầu mùa và ra đi lúc trời sang xuân. Gặp anh lần cuối là lúc anh tặng tôi hoa cúc vàng. Tôi yêu hoa cúc.
Tôi yêu anh nhưng lại hận anh, anh làm tôi đau khổ. Lúc anh đi cuộc sống của tôi như dừng lại. Ôi! Tôi yêu mưa, tôi ghét mưa, tôi yêu anh, tôi hận anh, tôi ghét cúc nhưng lại quí trọng nó. Rất đơn giản vì trong mưa có cúc, trong cúc có tôi, trong tôi có anh, trong anh lại có mưa.