PDA

View Full Version : Con người vốn tiến hoá từ ... con lợn



heorung
14-08-04, 04:33 PM
Từ cái thời kỳ học thuyết tiến hoá của Darwin ra đời và được các nhà bác học chứng minh thì không ai còn nghi ngờ về nguồn gốc xuất thân của con người nữa ( đương nhiên là trừ những người theo đạo Thiên Chúa Giáo vốn tin con người do Thiên Chúa tạo ra ). Nhưng đến bây giờ thì có lẽ học thuyết của Darwin cũng khó lòng mà đứng vững, bởi có nhiều nhà khoa học, của nhiều quốc gia đã, đang và sẽ chứng minh một điều hoàn toàn khó tin nhưng rất có thể là có thật. Đó là con người vốn tiến hoá từ ... con lợn.

Bạn nhìn kỹ con ỉn nhà mình rồi tự hỏi, mình giống nó điểm nào ? À, ừm ... thiệt ra cũng có vài điểm đó chớ.

Thứ nhất, trong tất cả các loài động vật, chỉ có con người và con lợn là thuộc dạng ... động vật ăn tạp.

Thứ hai, khi nghiên cứu sơ đồ cấu tạo gen của các loài vật thì chỉ có sơ đồ của con heo là gần với con người nhất. Đó là lý do vì sao khi cần cấy ghép các bộ phận nào đó vào cơ thể con người thì người ta luôn lấy của ... heo. Cơ thể con người không đào thải các bộ phận ấy như đã làm với các bộ phận của bò hay của ngựa.

Thứ ba, xét trên phương diện Tôn giáo học, chúng ta biết có nhiều tôn giáo cấm không cho tín hữu ăn thịt heo. Tại sao ? Đó là vì từ lâu rồi, con người vốn đã biết, hoặc mơ hồ biết, con người và con heo vốn cùng chung một nguồn gốc, là anh em dzí nhau. Cho nên, chúng ta không ăn thịt đồng loại của mình.

Thứ tư, nói về trí thông minh. Nếu nghiên cứu kỹ, thật ra con heo có chỉ số IQ cao không kém gì con ... khỉ. Nó thậm chí còn có phần trội hơn con ... chó, vốn là loại động vật chỉ giỏi về nhớ dai và tài đánh hơi. Bạn có coi phim "Chú heo chăn cừu" chưa ? Bạn sẽ đồng ý rằng, con heo cũng thuộc hàng ... thông minh phải không ?

Tổng hợp từ 4 ý trên, người ta có thể đặt nghi vấn rằng ... phải chăng con người chúng ta vốn tiến hoá từ con ... lợn ? Điều đó là đúng hay sai , chắc phải chờ chừng ... vài trăm năm nữa, để các nhà khoa học đủ thời gian chứng minh. Và biết đâu đấy, một ngày không xa, con cháu chúng ta sẽ ôm hun con heo và gọi một tiếng "Ỉn cưng"

(báo lá ngô)