PDA

View Full Version : Gã xe ôm hiếp dâm bé gái mù



lisaqn
15-08-04, 12:58 PM
Trưa 12/8, tại cổng Đại học Thuỷ Lợi (Hà Nội) có một phụ nữ tay ôm khư khư chiếc bị cói, gào khóc tìm con gái 16 tuổi vừa bị một tên lưu manh lừa bắt đi. Gặp ai, bà cũng van lạy mong được cứu giúp.

Người mẹ bất hạnh đó tên là Thơm (quê Kim Bảng, Hà Nam), có 4 người con trong đó đứa út tên Hà, 16 tuổi, bị khiếm thị.

Sáng 12/8, bà Thơm đưa con gái lên Hà Nội xin học chữ nổi ở trường Nguyễn Đình Chiểu. Hai mẹ con vừa rời khỏi cửa một chiếc xe buýt, định tiếp tục hỏi đường, thì một người xe ôm lao tới. Anh ta vu rằng bà Thơm đã móc túi người khác trên ôtô; đồng thời đòi chở hai mẹ bà tới cho người bị hại nhận diện...

Nơi đất khách quê người, không còn cách nào khác, người đàn bà thôn quê cùng cô con gái đành miễn cưỡng ngồi lên xe máy của người đàn ông nọ. Chạy tới chân cầu Chương Dương, gã bảo người mẹ xuống đi bộ qua chốt cảnh sát giao thông đầu cầu. Bà Thơm nghe theo, lập tức người xe ôm tăng ga, phóng vọt đi chở theo cháu Hà.

Linh cảm chuyện chẳng lành, người mẹ khốn khổ vừa chạy bộ vừa gào khóc tìm con. Một phụ nữ đi xe máy qua thương tình chở bà Thơm đuổi theo nhưng chẳng thấy bóng dáng chiếc xe kia đâu. Đi hết cầu, bà Thơm lại được một người tốt bụng khác chở tiếp đi tìm. Người mẹ vào cả 2 trạm cảnh sát ở đầu cầu trình báo, nhưng nhận được câu trả lời rằng mất con ở phường nào thì vào đó mà báo.

Quẫn bách và vô vọng, bà Thơm lên xe buýt đi về Hà Đông. Tại đây, bà gặp một cô sinh viên tình nguyện. Nghe bà kể sự tình, cô cùng bà xuống bến xe ở cổng Đại học Thuỷ Lợi rồi tìm cách nhờ người can thiệp.

Trình báo tại một cơ quan báo chí của Bộ Công an, bà Thơm nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình. Họ liên hệ với Công an huyện Gia Lâm đề nghị tìm giúp cháu bé khiếm thị. Chiều cùng ngày, có tin báo về tại khu vực trạm bơm xã Phù Đổng (Gia Lâm) người dân phát hiện có một cháu bé đúng như bà Thơm miêu tả đứng bên vệ đường. Cô bé đó đúng là Hà. Cô cho biết đã bị gã xe ôm kia giở trò đồi bại. Do mù, Hà chỉ biết nơi hãm hiếp là một bãi cỏ.

Theo Tiền Phong, ngay tối 12/8, Công an huyện Gia Lâm đưa Hà đi khám thương. Kết quả cho thấy cô bé bị hiếp dâm. Bà Thơm tìm được con, nằng nặc đòi về quê ngay mà không kiện cáo gì. Tuy nhiên, đây có dấu hiệu một vụ hiếp dâm đặc biệt nghiêm trọng nên các cơ quan bảo vệ pháp luật không thể đứng ngoài cuộc.

Chiều 13/8, Đội trưởng Đội cảnh sát điều tra Công an huyện Gia Lâm cho biết, đơn vị đang khoanh vùng để truy bắt thủ phạm hãm hại cháu Hà. Gia đình bà Thơm cũng vừa gửi giấy khai sinh của con gái theo đường bưu điện tới Công an Gia Lâm theo yêu cầu, để xác định chính xác tuổi của Hà.

Theo nguồn báo Tiền Phong

Maili
30-07-08, 11:14 PM
ac ac, trên đời này có người như vậy sao, đồ mất dạy.