PDA

View Full Version : VƯỜN TAO ÐÀN



heorung
16-08-04, 07:50 AM
http://www.nguoivienxu.vietnamnet.vn/dataimages/normal/images301851_taodan-cong.jpg
Cổng công viên Tao Đàn

Công viên văn hóa TPHCM còn gọi là Vườn Tao Ðàn toạ lạc ở số 15C Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1. Là một vườn cây lớn có nhiều bãi cỏ nằm ở trung tâm TP, diện tích khoảng 10 ha, với trên 1.000 cây lớn.

Ngày xưa, nhân dân gọi nơi này là "Vườn Ông Thượng". Vì hồi đó, khoảng đầu thế kỷ 19, Tổng trấn Gia Ðịnh là Lê Văn Duyệt (tức Thượng công Lê Văn Duyệt) đã lập tại đây một vườn kiểng để thưởng lãm và xem hát bội, từ đó dân gian quen gọi là Vườn Ông Thượng. Sau khi Lê Văn Duyệt mất, vườn kiểng trở thành khu đất hoang, có nhiều ngôi mộ, ở cổng sau (đường Nguyễn Du) hiện nay còn một miếu tên Ngũ Hành. Thời Pháp thuộc dân chúng quen gọi là vườn Bờrô (tên chính thức do người Pháp đặt là Maurice Long), có trường đua ngựa lớn.

http://www.nguoivienxu.vietnamnet.vn/datai...dan-denhung.jpg (http://www.nguoivienxu.vietnamnet.vn/dataimages/normal/images301843_taodan-denhung.jpg)
Khu tưởng niệm các vua Hùng

Những ngày sôi nổi của bước ngoặt lịch sử 1945 ở Nam Bộ phong trào Thanh niên Tiền phong tập hợp lực lượng rộng rãi công khai ở Sài Gòn, toàn Nam bộ để chờ thời cơ giành lấy chính quyền. Người ta không thể quên, lúc ấy, ở Vườn Ông Thượng (vườn Bờrô), hàng vạn thanh niên Tiền phong như vỡ lồng ngực hát những bài hành khúc yêu nước của Lưu Hữu Phước, và quì xuống trước lư trầm, trước hai chữ "Tổ Quốc" để thề hiến thân cho Độc lập. Dứt lời thề, đoàn người kéo ra tuần hành trên các phố lớn. Dư âm buổi tuyên thệ đến nay như còn chưa dứt…

http://www.nguoivienxu.vietnamnet.vn/dataimages/normal/images301845_taodan-trochoi.jpg
Khu trò chơi

Học giả Vương Hồng Sển viết: “Vườn Tao Đàn, danh từ Pháp xưa gọi “vườn Bồ rô”. Nội cái tên Tây này, thú thật tôi cũng không rõ điển tích rành rẽ. Có người cắt nghĩa chỗ ấy xưa có làm một cái “préau” (sân chơi trường học hay tu viện) hoặc “bureau” (văn phòng) gì đó, cho nên dân ta dựa theo bèn chế ra danh từ “Bờ rô” để gọi làm vậy. Thiết tưởng thà tôi chịu dốt, mặc người cười, còn hơn loè các học hữu và nhóm thanh niên bằng một cách giải nghĩa gượng ép và không căn cứ. Tiếc cho một di tích vừa hơn trăm năm mà đã phai mờ trong trí nhớ của người trong nước. Riêng theo tài liệu của ông giáo Trần Văn Xường, do ông Lê Ngọc Trụ thuật lại, thì “Bờ rô” có lẽ do “Moreau” ta đọc trại đi, và cứ theo ông Xường “Moreau” là tên của người quản thủ Pháp đầu tiên được cắt chăm nom vườn này. Dẫu thế nào, theo tôi danh từ “Bờ Rô” chưa được diễn giải một cách ổn thỏa”. (Sài Gòn năm xưa)

Thập niên 60, vườn được đổi tên là Tao Ðàn. Trong hai cuộc kháng chiến, Tao Ðàn là nơi từng diển ra nhiều cuộc mít tinh, biểu tình chống giặc của nhân dân ở trong và ngoài khu vực này.

http://www.nguoivienxu.vietnamnet.vn/dataimages/normal/images301849_thidachim.jpg
Hội thi đá chim trong Tao Đàn

Từ năm 1984 Tao Ðàn được mang tên mới là Công viên Văn Hóa Thành phố. Công viên Văn hóa TP chủ yếu phục vụ việc nghỉ ngơi, vui chơi giải trí của người dân TP hạn chế tối đa việc bê tông hóa, bảo tồn và phát triển hệ thống cây xanh. Với diện tích 90.503 m2, công viên Tao Ðàn là một địa điểm sinh hoạt văn hóa lý tưởng cho du khách trong nước và nước ngoài. Nơi đây thường xuyên diễn ra các chương trình Lễ - Tết - Hội dân tộc như: Hội Hoa Xuân, Hội Đền Hùng, Lễ hội văn hóa các dân tộc... đồng thời cũng là nơi tham quan, nghỉ ngơi thể thao, vui chơi giải trí của mọi tầng lớp nhân dân thành phố với: Sân khấu ca nhạc Trống Đồng, Câu lạc bộ dưỡng sinh... Sân khấu Trống Đồng, nơi tổ chức biểu diễn những chương trình ca nhạc chọn lọc, chất lượng mang tính nghệ thuật cao, đã hấp dẫn và lôi cuốn công chúng đến thưởng thức giải trí hằng đêm.

Sau một thời gian khá dài (từ trước 1975) đoạn đường Trương Định băng ngang qua công viên Tao Đàn bị "bế quan toả cảng", gần đây tất cả các cổng quanh công viên đã được tháo dỡ, đoạn đường Trương Định băng ngang qua công viên đã được thông suốt, Tao Đàn được trả lại đúng khuôn mặt của một công viên dành cho mọi người dân TP thoải mái ra vào hóng gió, tập dưỡng sinh...

NHÃ THI